1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức thư tình bất hủ nè bà con ơi!!!!!!!!!!!! Đọc thử đi rồi cảm nhận

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi eyes_dragon, 25/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    kao mới chuyển qua kinh doanh bảo hỉm nhân thọ nà, bên Prudential ah, đứa nào mua kô ? tao bán cho, kiếm chút tiền rủ bé cháp đi uống cafe sân vườn cho biết .....
  2. nic617

    nic617 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    ài...mún ún cafe sân vườn dzứi Chap thì phải bước wa xác sống của kao nà......muh có tự mua bảo hiểm nhân hiểm nhân thọ cho mình chưa..ra đường nhớ coi chừng xe cộ đóa nghen...take care
  3. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Úi chà , bước qua xác chết thì thèng xì cọt nó còn sợ chớ xác sống ăn thua gì ... Chả là xì cọt bị yếu bóng vía chỉ sợ ma thui chớ không sợ người sống đâu ...hè hè ...
  4. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Hèm hèm....cái xác sống đó hông ai được bước wa hen, để cho tui chà đạp, đừng có hớt tay trên tui nha!!!! Nhưng mà hình như mí ngừi đi lạc chủ đề gòi đó!!!!
  5. nic617

    nic617 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    ngu gì lèm xác chít chớ...hehe..ngừ ta còn iu đời muh..kee
  6. nic617

    nic617 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Ài...dạo nì hết thư từ gì rồi hả ta...có cellfone gòi đâu cần dziết thư nữa hẽ...keke
  7. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    ekekkekeke, thèm vào, chỉ nói chơi thế cho vui thôi, giờ tao chỉ thích rủ chip_fry đi thôi, kekekeke cháp là xưa rồi, quá khứ rồi quên đi cho gồi
  8. nic617

    nic617 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Kí thèng nì láo...teo nhịn mì hít nỗi gùi nghen
  9. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Em không hay từ lúc nào, Tình yêu đã len lỏi vào Trái Tim, tuy còn mong manh nhưng cũng sưởi ấm cõi lòng hiu quạnh. Trái tim em vẫn mong ngóng nghe được tiếng đập của Trái tim anh, muốn cùng hoà quyện trong Tình yêu...
    Anh không hay từ lâu, Lý trí em luôn chạy trốn hình bóng anh, bởi vì nó biết rằng Tình yêu sẽ mang nhiều nỗi buồn. Chính anh cũng đã nói nếu tiếp tục em sẽ càng buồn hơn nữa! Lý trí em vẫn mong muốn Trái tim được yên bình...
    Em đã biết giờ đây, anh ở bên em thật gần. Bàn tay em có thể chạm vào anh chứ không phải ảo ảnh. Đôi mắt có thể nhìn thấy anh cười với em chứ không phải trong tưởng tượng. Và Trái tim em có thể yêu anh thực sự chứ không phải hy vọng...
    Anh đã biết lúc này, em ở trong vòng tay anh. Nhưng Cảm giác vẫn không thể nghe thấy Trái tim anh, chỉ cảm nhận hơi ấm của anh. Lý trí em không thể bắt kịp suy nghĩ anh, chỉ hiểu được lời anh nói. Và Tâm hồn em không thể lắng đọng, chỉ không dậy sóng.
    Em cần biết tình cảm của mình đang đặt đúng chỗ. Em cần tìm lại niềm tin đã đánh mất. Em cần một bờ vai vững vàng làm chỗ dựa khi em mỏi mệt, một cánh tay mạnh mẽ nâng đỡ em khi vấp ngã. Và em cần biết em có anh...
    Anh cần biết rõ tình cảm anh có dành cho em hay không. Anh cần tạo cho em một niềm tin. Anh cần chứng tỏ mình là một người đàn ông, không còn là một cậu bé con. Và anh cần cho em biết trong tim anh có em...
  10. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Xì cọt yên lặng đi kưng.... Chị đây nóng lên là to chuyện đấy nhá!!!
    Nic cũng yên lặng lun đi kưng. Lớn rùi mừ chấp nhất con nít làm gì!!!

Chia sẻ trang này