1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức thư tình bất hủ nè bà con ơi!!!!!!!!!!!! Đọc thử đi rồi cảm nhận

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi eyes_dragon, 25/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nic617

    nic617 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Ờ ờ...im thì im..làm gì dzữ dzạ
    To xì cọt ..teo cảnh cáo lần cúi nhá..tự hỉu lấy nhá..ko dc manh động nhá
  2. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Oái, ng ta nhắc tên mình ì xèo muh bi giờ mới ló mặt dzô coi, thiệt là out of date wá chòi wá đất.
    Bi giờ mình cũng góp dzui bằng lá thư tình tự sáng tác:
    Anh yêu, đã bao ngày rồi chúng ta không còn gặp lại nhau hả anh??? Em cứ tưởng như là thời gian đã dừng lại mãi khi anh nói tiếng chia tay. Vậy mà em vẫn đã có thể bước tiếp con đường riêng của em đến hôm nay. Trái tim có những điều mà lý trí không hiểu nổi đâu anh ạ. Thế nên em vẫn nhớ anh đấy thôi, cho dù em có muốn hay không. Anh yêu ơi đừng cười em nhé. Em vẫn còn thích gọi anh là anh yêu lắm. Nó cho em cảm giác anh vẫn còn bên em, rất gần như ngày xưa ấy.
    Em bây giờ sắp trở thành heo con khóc nhè rồi. Vì cứ mỗi lần nhớ anh là em lại khóc thôi. Em khóc nhiều lắm đó, bằng cả mấy lần hôm chúng mình chia tay. Mà anh không thèm để ý đâu nhỉ ??? Anh đâu cần biết việc đó làm gì. Em khóc đấy rồi sẽ lại cười ngay thôi. Xem như kỷ niệm đẹp anh nhé, em sẽ giữ mãi bên mình.
  3. sonnewLQT

    sonnewLQT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Bức thư tình :
    Em yêu,anh nhớ em nhiều lắm,nhớ em đến nỗi khuya ko ngủ được phải mò dậy lục cơm nguội mà ăn.Anh biết em cũng nhớ anh,và em đem nỗi nhớ vào trong giấc ngủ,anh cầu mong em được ngon giấc,để mỗi khi anh nghĩ đến em là anh lại thức dậy trong đêm.Hôm qua anh vừa coi trận Valencia-Barcelona vừa nhớ đến em,thật đấy,vì anh có quan tâm đến cái tivi nó phát ra tín hiệu gì đâu???Anh chỉ biết con tim mình đang đau khổ.Không hiểu sao ngay từ lần đầu tiên gặp em,em đã là "Em_Yêu" của anh rồi.Dù cả 2 có xa cách nhau,thì hằng đêm anh vẫn nhớ đến em và đói bụng(thức khuya mà)
    Mai anh đi nhậu đây,chắc chắn về lại .....ngủ ngon
  4. Ngoc_Dung

    Ngoc_Dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hức , làm mình xúc động đậy quá trời . Thư tình chi mà bất hủ quá zậy trời . Tác giả ui , đừng mải buôn chiện nữa . Viết tiếp đi chứ nhỉ ^_^
  5. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    ngoc dung la` ai vậy ??
  6. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Hẻm bít em Dung định kiu tác giả nèo thía???
  7. nic617

    nic617 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ...trong khu vực nì kóa nhìu tác giả đang cạnh tranh nhau lém...hung bít Dung mún thĩnh ai thế nhề
  8. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    uh, kô hiểu ngọc dung là ai thế nhỉ ?
    e, lâu rồi mới gặp lại mày trong box đó tmhung ! dạo này làm gì mà im hơi thế nhỉ ?
    điều tra đê, em nào là ngọc dung thế ? tự nhin chui vo phang một câu chả hiểu gì hết
  9. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Không ai viết nữa sao ??? Thế thì tớ đành xung phong thôi
    Lá thư gửi nỗi nhớ !!!
    Người ta vẫn hay bảo, biết yêu sẽ biết thế nào là nhớ và khi đã nhớ một ai nghĩa là trái tim ta đã không còn giữ được nhịp đập quen thuộc của nó. Có khi em cũng chẳng biết được mình có nhớ anh không nữa. Hai cái Tết liên tiếp, khi mọi người hạnh phúc sánh vai nhau trong cái ấm của mùa xuân và của tình yêu thì em lại phải xa anh. Em cho là em thông cảm với lý do của anh đấy, thế mà vẫn thấy uất nghẹn đến trào nước mắt. Có phải khi đó em đang nhớ anh ??? Anh không hiểu được đâu vì em nào dám cho anh biết. Em đã nghĩ em không nên là một vật cản, một gánh nặng của anh. Em sai rồi phải không anh ??? Em cứ chôn nỗi nhớ vào tận sâu thẳm trái tim. Em bật cười khi anh bảo bên nhau mà anh vẫn nhớ em nhiều lắm, có biết đâu trái tim mình cũng muốn oà lên thú nhận với anh em cũng như anh thôi. Không một phút nào, giây nào em lại muốn rời khỏi anh. Tình yêu sao mà lạ thế nhỉ ??? Vậy mà chúng ta vẫn xa nhau đấy thôi. Bây giờ em mới hiểu không có gì là vĩnh hằng. Lời nói gió bay , còn lại chăng chỉ là kỷ niệm. Đó chẳng phải cũng là nhớ đó sao ??? Em không bận tâm đó là gì nữa đâu vì sống đâu chỉ cần có quá khứ mà còn có hiện tại và tương lai. Nhớ anh trở thành một thói quen xấu mà em phải cố từ bỏ thôi. Một ngày không được thì hai ngày. Hai ngày không được thì ba ngày, bốn ngày, năm ngày... Không có gì là quá muộn cả !
  10. future_is_nothing

    future_is_nothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Sài gòn, một ngày cuối năm
    Ngay lần đầu gặp em, em đã cho anh một cái cảm giác thật dễ chịu, ấm áp, đôi môi đó, ánh mắt đó sao mà thân thiết đến quá vậy ? Nụ cười của em lúc đó giờ vẫn còn trong tâm trí đang quay cuồng đến thất thần của anh khi đã lâu rồi anh ko được gặp em (cũng được 1 ngày rồi chứ bộ ) sao mà thời gian qua chậm chạp thế nhỉ ? Em ơi ! giờ này em đang làm gì ở nơi xa đó ? Em có biết là anh nhớ em nhiều lắm không ?
    Vì sao anh nhớ em ? Tại sao em lại hỏi anh như vậy ? anh nhớ em vì em là chính em chứ không là ai khác, anh cũng không rõ tại sao anh lại nhớ em da diết đến thế ! mà cũng đâu có cần thiết phải biết đúng không em ? chỉ cần biết đó là từ trong sâu thẳm trái tim anh muốn nói lên điều đó và anh có thể nói với em bao nhiêu lần mà vẫn không cảm thấy chán !
    Em có hiểu cho tấm lòng của anh không ? Dù trong quá khứ em đã từng....... nhưng em cũng hãy cố gắng mở tấm lòng ra với mọi người đi chứ (đặc biệt là với anh đây) ! Đừng nên sống với quá khứ chứ em ! Em hãy cho anh một cơ hội đi rồi anh sẽ chứng minh cho em thấy ! Dù là mới quen nhau đây, nhưng anh không phải là một con người mà có thể nói lời...... ngay được ! khi nói với em là anh đã suy nghĩ rất kỹ rồi đó !
    Mong em hiểu cho anh !
    Vĩnh biệt em yêu ! Anh đi tìm giấc ngàn thu đây !

Chia sẻ trang này