1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức thư tình bất hủ nè bà con ơi!!!!!!!!!!!! Đọc thử đi rồi cảm nhận

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi eyes_dragon, 25/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. funny_funnyboy

    funny_funnyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Hơ...hơ..mới chân ước chân ráo vô lai sau thời gian biệt tích giang hồ thì...đại ka nhà mafia@ hủi thăm gùi ! Má ui, nói thịt với đai ka nhen, dạo này quan tài nhiều mẫu mã mới lém lém, khuyến mãi đầy luôn !
    Nhân dịp sắp đến ngày khai trường và tết trung thu, ai mua 1 cái quan tài tui giảm 30% ! Ai die dúng ngày lễ tết tui tặng thêm một cái để dành cho...dzòng họ...mại dzô....
    PM : Đại ka trap@ dặt hàng bi nhiu cai cho....gia đình mafia@ vậy? Đây giảm giá 50% luôn...hihì...khách wen...
    Thui nói in ít kẻo ma mới....dzông mất, hết đất mần ăn.....
  2. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Khoan khoan chú funny, lèm en thi wa bên nhà mafia bàn bạc cho tiện, đừng fá vỡ khung cảnh lẽng mẹn ở chỗ nì, hén
  3. akechi

    akechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    (tiếp)
    Mẫu 3:
    Chủ đề: Bộc lộ tình cảm với người mình yêu
    Em yêu dấu,
    Cũng giống như nhà thơ cần nguồn cảm hứng sáng tác để làm nên tác phẩm kiệt tác,
    Anh cần em,.....
    Cũng như người nghệ sĩ cần đến chủ đề cho tác phẩm nghệ thuật của mình,
    Anh rất cần có em....
    Cũng như thầy giáo luôn muốn các học trò của mình là những người trưởng thành và tiến bộ,
    Anh rất cần có em....,
    Cũng giống như người nhạc sĩ cần có chủ đề để tạo một bản nhạc giao hưởng du dương lưu truyền muôn thưở.
    Anh rất cần em....
    Bởi vì nếu thiếu vắng em, cuộc sống anh thực sự không còn nguồn cảm hứng, chẳng có tác phẩm nghệ thuật nào có thể thỏa mãn được ánh nhãn quan của anh, và chẳng còn ai được xem là vĩ nhân để anh khâm phục và tôn kính, và cũng chẳng có bản nhạc du dương nào có thể ru ngủ được thời gian vô giá của lòng anh. Cuộc sống của anh chỉ tồn tại một màu xám đục chứ chẳng phải là thứ ánh sáng huyền diệu muôn màu muôn vẻ và anh sẽ chẳng còn là chính mình nữa.
    Trước đây, anh chưa từng sử dụng những lời lẽ chuẩn mực nhất để bộc lộ tình cảm mà anh đã dành cho em, và những tình cảm thầm kín nhất mãi vẫn được khóa chặt trong thâm tâm sâu thẳm của trái tim anh. Và chẳng còn gì hơn qua lá thư này, anh muốn thổ lộ với em (hoặc tên người nhận) tình yêu thầm kín và sự hy sinh vĩnh hằng mà anh chỉ dành riêng cho em.
    Yêu em mãi,
    (Tên người gởi)
  4. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    hic, thèm chít đi được có một ai đó để chít chít có thể gửi đi những bức thư tình này, để xem nó có tác dụng to lớn cỡ nào, chít chít, có ai xung phong tự nguyện chít chít với chít chít kô ?
  5. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Có...... có trap nà .......scorpion úi ùi
  6. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    chít chít, mừng quá, cuối cùng cũng có người chịu chít chít với chít chít rồi !!! thiệt ko đó ? đừng làm chít chít mừng hụt nha, tội nghiệp lắm đó
  7. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0

    Khi lòng người thương nhớ khôn nguôi
    Bỗng có lúc hoá thành lẩn thẩn
    Có những điều tưởng lòng không phải bận
    Bỗng hoá thành kỉ niệm của thời gian

  8. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    tội nghiệp cho cu marchđực chưa kìa, yêu người để người phụ cuối cùng hoá thành lẩn thẩn, phụ công ba mẹ 21 năm nuôi dạy
  9. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Tuy bị phụ tình nhưng ít ga cũng đã có lúc được yêu, còn hơn ai kia... chắc là chả iem nào iu nên mới sút ngày lăn lóc trong hang chụt xì gòn này hẹ hẹ ....
  10. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    ac..... nghe thấy mà ớn, nghe muốn ói quá, làm như ai cũng như cháp ah, hahahah, ta đây chỉ muốn học hỏi thêm thôi, đang tính lập hội yakuza đây, ai tham gia không ? để xử đẹp mafia ah

Chia sẻ trang này