1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức thư tình bất hủ nè bà con ơi!!!!!!!!!!!! Đọc thử đi rồi cảm nhận

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi eyes_dragon, 25/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Ây da, hum ni có hứng thú vít một bức thư tình bất...bình, gửi cho anh iu Nic nè kưng hihiih
  2. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu, em đã cất giấu những điều này từ lâu lắm rồi. Em quá nhút nhát để nói lên những tình cảm thầm trao anh ngày ấy. Thời gian đã cho em can đảm, và cả anh cũng tiếp sức cho em, giờ đây em muốn ném vào mặt thế giới này cái gánh nặng trong lòng mình .
    Trong buổi tối định mệnh ấy, anh đâu hay có một người con gái đã không thể rời mắt khỏi anh ngay từ giây đầu tiên cô ấy phát hiện một gương mặt lạ trong đám đông. Phải, cô ấy chính là em đấy! Từ giây đầu tiên ấy em đã biết beautytrap chỉ là thứ bỏ đi trước vẻ shinh shắn kia , em không giữ nổi chữ "beauty" trong cái tên của mình. Nhưng may mà em vẫn đủ sáng suốt để không nhường nốt cho anh chữ "trap" bởi thíu nó lèm seo em mần ăn được zì giữa chốn zang hồ hỉm ác này . Nèo anh có hỉu được sự mất mát này tác động thía nèo đến cuộc đời và sự nghịp của em chứ
    Xưa kia người ta vẫn gọi em là Beauty, giờ đây người ta chỉ còn biết Trap là ai mà thôi. Em đã buộc phải sử dụng đến súng ống bom đạn để bảo vệ thành wả mà em dựng nên trong giới XHĐ, chuyển hướng hoạt động sang bạo lực chiến tranh . Đau lòng lắm anh có bít hông? Hình bóng anh từ đó luôn ám ảnh em không nguôi. Ngày đêm em cầu nguyện cho anh mắc bệnh sởi, wai bị hay phong đòn gánh cho bõ ghét, cúi cùng vì quá... mềm lòng em lại "chỉ" mong anh yên nghỉ sớm, em sẽ giữ anh bên cạnh để mãi sở hữu vẻ đẹp kia . Anh dường như cảm nhận hỉm hoạ nên đã lặn mất tăm mất dạng, zang hồ đồn zằng anh bị chó cén hay lương tâm cén zứt zì đoá nin đã wi tiên. Em mặc dù rụt đau như cắt, nước mắt đầm đìa (tại cừi nhìu wớ ) nhưng cũng không wên tiệc tùng tanh bành để en mừng . Dù sao cũng đã bớt một mối lo, hàng tháng zẫn en chay nịm phật tụng kinh siu độ cho anh .
    Vậy mờ số phận trêu ngươi, zờ đây anh xuất hịn trước mặt em zới nụ cười tưi tắn mà nhăn nhở nhất . Bao kỷ nịm xưa ùa về làm em choáng ngợp (nhớ hùi đoá en nhậu nhìu wé mém nhập ziện ). Anh đã trở về đầy thách thức và đe doạ đến sự nghịp của em, chưa đã, anh còn kéo theo đồng bọn đến wậy phá. Anh ơi, em phải làm sao đây? Biết sao đây? Chẳng lẽ em lợi kiu đàn em đến giã cho anh một trận nát bét, hẻm ai còn nhận ga gương mẹt shinh shắn nữa. Hey lè chơi bả chó thuốc anh như lão Hạc... ui thui, seo em chịu đựng được cảnh anh lăn lộn, mắt trợn tròng, giãy đành đạch, sùi bọt mép chứ... đau đớn lém huhu . Em cũng không đành tặng anh một trái rocket làm gối ôm. Ôi, cách nèo cũng khủng khíp wớ, ngừi hìn lành dịu dàng em không dám nghĩ tới (noái ga hít trơn gòi còn nghĩ ngợi zì nữa). Í, sử dụng khí N hoá lỏng đóng băng anh lợi thành một bức tượng đẹp đặt trong vườn để ngắm nghía. Ờ, hay đoá! Hum nèo bùn vác búa tạ ga đập chơi .
    Anh iu, anh đã đem đến cho em bao cảm xúc dạt dào, trào dâng, bao cảm hứng phóng tác bạt mạng (bút sa chụt chết là thía!) Em mún vít, vít nữa, vít mãi, vít hoài cho đến khi có ai đó cắn nhầm lưỡi trong lúc nghiến zăng mà lăn way ga chết tức tửi mới thui hihi ....
    Bữa ni em bày tỏ đến đây thui, kẻo nặng đô wé anh iu cắn lưỡi thật thì em bít sống sao zí mớ ấm ức đè nén trong lòng đây !
  3. nic617

    nic617 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Trap@ thương yêu của anh, anh hỉu dc những tình củm trời đánh muh em đã dành cho anh, anh chân thành cém ơn và từ chối tất cả những tình củm thèm kín í...từ khi gẹp em trong bữa tiệc linh đình cách đây khoảng 1/2 năm hơn(chã nhớ gõ nữa), anh đã bít dc mối đe dọa sẽ luôn đeo theo bên anh như là 1 hồn ma dzất dzưỡng dzị. Nhung6 anh vẫn phớt lờ dzà cố gắng sống 1 cách bình thường nhất, nhưng chính em đã ko bõ wa cho anh..Em luon bit trc những gi` anh sắp làm...Em như là hiện thân của cái phần ác trong người anh..
    Từ khi nhận dc cái "gối ôm" của em...cảm giác trong anh thật đáng sợ mà ko thể dùng từ nào tả dc...Tuy nhiê, cũng nhờ sự sáng suốt của anh mà anh đã tránh né dc bao nhiu lần em dụ dỗ..quyến rũ anh (mặc dù em ko có chỗ nèo hấp dzẫn hít..keke).Em cứ tưởng rằng thời gian anh vắng mẹt là do sự cố ư!!!?? Em đã lầm, đó là thời gian nghi binh đễ anh cũng cố lực lượng sẵn sàng chiến đấu dzới các thế lực tàn bạo trong box84 nì(mặc dù trc đó anh là thành dziên của 82)..Với sự nghiệp trừ gian dziệt bạo đó, với tinh thần chiến đầu dzới cái ác, bảo dzệ cái đẹp ...muh ngày hum ni , chẳnng có ai dzám theo phe anh,,hic hic...Anh đã bít công sức của anh bõ ra là công Dã Tràng..thôi thì đành vậy...
  4. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0

  5. eyes_dragon

    eyes_dragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nic kia!!! Anh van la nguoi sat canh ben cung ma, cho du canh cua cung co bi viem mot ti nhung ko sao, anh se keu trap mua refer cho cung dung. kekekeek thoang mat suot ca ngay
  6. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    tụi nghịp cu eyes_dragon thiệt,cứ chạy qua chạy lại không biết mệt mõi,hehehe.Đề nghị 2 người kia dừng chiến 1 tí cho cu eyes_dragon này nghĩ mịt,nhìn hắn thỉ ko re hưi rùi kìa.hehehe
  7. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Anh thân iu, bao nhiu tình cảm mờ em dồn nén trong suốt 216 ngày (tính từ ngày hum đó), thời gian đủ để luyện cả tá kim đan, zậy mờ anh buông một lời từ chối hẻm nhận, có bít lèm zị trái tim em sẽ tan nát vì áp suất wá lớn hông? Đúng lờ thủ đoạn tàn bạo huhuhu
    Nhưng kưng đừng lo lắng zì hít, cũng may suốt thời gian đoá em hông luyện đan mờ luyện đạn, nghin kíu cải tín vũ khí, tuyển mộ thim đàn iem, mở rộng giao hữu zí các băng đảng khác trên TTVN. Trong số đoá có cả Đại ja tộc XHĐ ở chuồng cún xì gòn nơi mà anh bế wan luyện công. Lượn wa đó hông ít zậy mờ bóng dáng anh zẫn mất tăm cho nin em mí vội tưởng bở đấy chứ. Em quả không nhìn lầm ngừi, anh iu đúng lờ trí dũng song toàn đã thoát khỏi mạng lưới tình báo dày đặc của Magia.
    Trò chơi trốn tìm đã kết thúc, em hông hỉu lý do zì mờ anh lợi xuất hịn đột ngột như thía? Phải chăng là cái phần ác trong anh lun thôi thúc tìm zề zới ngừi đã đánh thức nó, khiến cho anh ko thể chú tâm luyện công. Em hỉu mờ, anh iu hẻm cần phải tự dối lòng mà gào lên zằng em hẻm coá dễ sương hấp dẫn tí xíu nèo hít khớ khớ.... Dù seo thì em zẫn tha thứ cho mọi lời noái trong lúc đầu óc hông tỉnh táo của anh, chỉ ghi nhận vào tiền đề chiến tranh thui!
    Thật đáng tiếc, anh iu đã tính sai một bước trầm trọng khi chọn kẻ đồng hành lờ gã chiến hữu lắm ân oán cá nhân, để zờ đây, một mình anh đơn thương độc mã, thập diện Ma phục... Nam mô... boongggg......Quay đầu là bờ! Trên bờ em có để sẵn Bản cam kết tự nguyện cống hiến "thân thể ngọc ngà" kia cho Magia, kưng cứ si nghĩ cho kỹ đi!!!
    To dragon: thong thả mờ theo dõi hen hehe
    To giahy: iem zai, lo thân mình đi, bon chen
  8. eyes_dragon

    eyes_dragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    kkekeek. Giahy không bít rùi anh thể lực dzử dzằn lắm, ko cần cưng lo đâu, anh có thể chạy wa chạy lại khắp room này luôn còn chưa mệt nửa đấy. Cám ơn em wan tâm nhe''
  9. nic617

    nic617 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Cưng iu của anh...vốn dĩ nhà anh gần biễn nên anh ko sợ ăn mặn đâu...keke..(ăn đạn thì sợ)..Anh bít từ chối em là một thủ đoạn rất tàn nhẫn, nhưng em xứng đáng dc nhận muh...trong tâm trí của anh chỉ có em mới xứng đáng nhận đìu đó từ anh..Tuy lực lượng của anh ko đông đảo như tập đoàn nhà Ma của em...keke...nhưng anh lợi có 1 cơ thể đao thương bất nhập..dzứi lợi 1 tin thần bất khuất ko khuất phục kẻ thù nèo(nhưng lợi chít đứng trc géi đẹp..hehe)..Bên cạnh anh lợi có 1 chiến binh dũng cảm...luôn sẳn sàng xã thân để... đâm từ sau lưng anh..Nhìu lúc đau lằm nhưng anh lun cắn răng chịu đựng dzứi hi dzọng 1 ngì nèo đó sẽ thu phục dc em dzà cả bầy nhà Ma của iem...keke..
    Trong khoảng thời gian dzài anh tự bế wan liện tập thim ở nhà dzà ngoài chợ..anh đã nắm trong tai dc gất nhìu hồ sơ mật dzìa tập đàn magia...hi vọng 1 ngài nào đó sẽ có dịp mang ga.....đấu giá...hehehe..
    Những gì anh nói trên đìu là sự thật...anh xin cem kết níu có đìu giè sai chái anh xin chịu mọi chách nhịm pháp ní...keke,...
  10. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Cả bầy lè seo zị kưng
    Chậc, Magia lờm en kị nhứt lờ dính tứi Pháp luật Kưng khỏi fởi lo lén Chỉ chịu chách nhịm zí lưn tâm zà họng súng của em thui a`

Chia sẻ trang này