1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức thư tình bất hủ nè bà con ơi!!!!!!!!!!!! Đọc thử đi rồi cảm nhận

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi eyes_dragon, 25/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hayahta_maum

    hayahta_maum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Thư hay wá, nể 2 người này gê Tiếc mình hông có ai để viết cho hết, buồn nhẩy
  2. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Đừng buồn nữa cháu ôi .... Để ông viết cho cháu mấy lá nhá ...
    Thấy cháu ghen tị thế kia ...ông cảm động lắm ...
  3. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    ặc..... mài mới vào lại mà đã bắt đầu rồi ah, tha cho em nó đi ku
  4. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Chời, em March mới unlock mừ đã.............hehehhe
    Xì cọt đừng gen tị zí em tui chớ!!!
  5. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    chắc cũng vìa ráng tập viết thư tình,hehehe.
    ui bà chị của tui lại đủi alvatar nữa rùi,dạo này lèm en được lắm hay sao hả chi?sao thấy nạn nhân cứ được chị đưa lên alvatar liên tục vậy?
    Được giahy11 sửa chữa / chuyển vào 14:45 ngày 17/10/2004
  6. sonnewLQT

    sonnewLQT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh có thể vươn tới các vì sao,và lấy xuống cho em,chiếu sáng trái tim em,để em có thể nhìn thấy được sự chân thành,tình yêu của anh dấu kín bên trong...
    Nếu anh có thể thay đổi cả thế giới,anh sẽ là ánh sáng trong thiên hà của em,em sẽ thấy tình yêu của anh thật sự...em yêu,nếu anh có thể thay đổi thế giới này.
    Nếu anh là vua,dù chỉ trong một ngày,thì em sẽ vẫn là hoàng hậu suốt đời....trong trái tim anh...
    thật là ngây ngô,làm sao có thể sáng tác được những lời như thế này nếu ko nhờ vào Change the W của Eric Clapton...dù vậy,anh vẫn yêu em....
  7. eyes_dragon

    eyes_dragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chương trình bình luận về thơ tình đã hét, đềnghị bà con post tiếp để tui lấy cảm súc viết môt bức đăng trên báo người đẹp việt nam cui
  8. eyes_dragon

    eyes_dragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui là con người với nhau mà sao lại có những yêu cầu ghê thế nhĩ, như vậy ế là chắc..... chia buồn
  9. I_LOVE_U

    I_LOVE_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Nic vô cùng đáng gét của em, suốt 20 năm hành tẩu zang hồ, em chưa từng chớp mắt khi xuống tay với đối thủ nèo . Nhưng nay em đã mở cho anh một con đường sống, chỉ cần 1 chữ ký zô Bản cam kết kia, vậy mờ anh thà chết hẻm chịu hy sinh, đoạn tuyệt sạch chơn tấm thịnh tình của em . Anh đã tự chọn cho mình một kết cục bi thảm nhất để cho em fải bị dằn vặt trong quãng đời còn lợi , trước lúc chết còn gáng gào thét mún thuần hoá Magia, tranh thủ kím chác chút danh tiếng để đời. Kế sách vẹn toàn thật!!!
    Anh của em thật ngây thơ và trong séng wớ . Seo lợi dại dột bước chân vào thế giới ngầm của hang chụt này Bóng tối nơi đây không ánh sáng chính nghĩa nèo có thể rọi tới ! Bít bao nhiu kẻ dại dột mún đóng vai chính trong Một mình chống lại Mafia đã nhận lấy sự phẫn nộ của dư luận trước khi kịp lăng xê, dẫn đến phải tự dày vò mình mờ leo lên bàn thờ ngồi . Nay anh đang đặt chân lên con đường khổ ải ấy mờ hông hề hay bít! Ôi, nghĩ đến đây lờ em lợi đau lòng rùi hichic ....
    Chẳng wa em chỉ nguyền rủa anh chút đỉnh thui mừ, còn hay móc họng anh nữa, thỉnh thoảng cũng đe doạ tính mạng anh vài lần, hay là anh hẻm thik những món wà em tặng, antey zí rocket hẻm coá rẻ tìn đâu anh à !.... Đối fó zí ngừi con gái hìn lành, íu đuối như em mờ fải dùng đòn hy sinh zậy seo anh Rủi như lúc ấy em dửng dưng hông thèm dằn vặt thì sự hy sinh của anh thành za lờ lẽng nhéch. Anh sẽ vì thế mờ oán hận, âm hồn bất tán, mãi mãi ko siêu sinh. Tội lỗi nì đừng mong tròng zô cổ em nhớ !
    Anh thấy tứ phía đều là mafia đã vội qui cho magia ỷ đông hiếp kẻ thế cô mà hông để ý chả có đứa nèo dám chạm đến anh (chính xác lơ hẻm thèm chạm đến ). Bởi vô tình sự wan tâm của em dành cho anh đã bảo vệ anh ngay trong hang chụt nì! Đã thế từ nay, 2 ta quyết đấu công bằng, 1 chọi 1 wá lém anh chỉ mang tín vũ phu thui, kưng hen
  10. nic617

    nic617 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Bé Chap@ thương hại của anh...Tuy vài chục năm wa anh chưa lần nèo sát sanh cũng như lờ wánh PN(trừ trẻ em)..Nhưng khi nghe những gì iem noái thì sự dồn nén baonăm wơ đã thức dậy...Suốt wảng đời còn lợi của em, đừng trách sao muh có 1 hồn maluôn dzất dzưỡng bên cạnh..Em đừng nghĩ hồn ma đó lờ anh muh là 1 trong số thành dziên trong bầy mafia của em áh..Có lẽ iem sẽ thắc mắc dzì sao hồn ma đó hông phải là em...hehee..Chính dzì anh mún iem cảm nhận dc sự sợ hãi dzà đau khổ khi đối diện dzới chính mình trong thực tế ấy...
    Dù sao đi nữa thì anh cũng cám ơn sự bảo vệ ko cần thít ấy của em...Sở dĩ ko ai dám đụng đến anh vì anh lờ...lờ...lờ..lờ 1 trong Tứ Đại Ma Đầu, tuy lực lượng ko đông đảo như tụi lính lóc chóc của em, phải nói gằng trùm bầy magia thịt lờ bất tài dzô tướng..Níu dc thì em hãi đề nghị cho eyes_dragon nhà anh đảm nhịm chức dzụ đó...Anh cho em 3 ngài để xi nghĩ thịt kĩ...nhớ hùi âm cho anh sớm nghen...nhớ iem nhìu...kekeke

Chia sẻ trang này