1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức thư tình chưa gửi!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chongcuanino, 28/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Bức thư tình chưa gửi!

    M-- yêu dấu,

    Em có biết chăng giờ này anh đang nhớ em da diết. Anh viết những dòng này cho em bằng màu mực tím, màu của thủy chung, màu của trái tim anh và của tình yêu mà anh mãi mãi dành trọn cho em.

    Nhưng đêm sáng trăng anh đều thao thức. Ngắm ánh trăng anh lại tưởng như đang nhìn thấy ánh mắt của em lung linh trong suối tóc huyền ảo của màn đêm. Em ơi, xin em hãy nhìn lên vầng trăng thuần khiết dù chỉ là một tích tắc, để rồi ánh mắt em rọi xuống nơi đây, làm tan đi trong anh nỗi cô đơn và thắp sáng trái tim anh với ánh sáng vĩnh hằng của tình yêu em nhé!

    Cảm ơn chúa đã cho con gặp nàng.
    Ký tên

    Kẻ luôn đến sau trong tình yêu
    Hãy sống như ngày mai phải chết!
    Hãy yêu như chưa từng yêu!




    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Anh cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau?
  2. tranhung

    tranhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Sao cuộc đời của ông gần giống như tôi vậy nhỉ. Chỉ có điều là tôi chưa có nhỏ nào thôi. Nhưng lại có quá nhiều cô gái theo đuổi ( nhiều lúc chạy muốn chết luôn ) ha ha ha. cuộc sống nhiều lúc tưởng như đùa giỡn, nhởn nhơ với những người " cô đơn đặc biệt " nhưng biết nói sao nhỉ, chán thiệt. chẳng biết nói sao. hahhahâh

    tranhung
  3. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Đùa đâu mà đùa, anh đang yêu đó em ơi! Hình như thế, làm sao để nàng hiểu tình cảm của anh bi giờ? Khổ thân anh rùi em ơi!

    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Anh cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau?
  4. gau_baccuc

    gau_baccuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Trùi..........bác chongcuanino này lạ thiệt đó.........thư viết rùi thì gửi đi, thư chưa viết thì viết đi rồi lại gửi .....có vậy thui mà cũng không làm được.........
    Tui nói thiệt nhá......đến sau hay trước không quan trọng, quan trong là đối tượng mà bác quan tâm có quan tâm đến bác không và có cảm tình với bác không..........Bác phải tự tin và dũng cảm lên chứ, Tình Yêu đâu có chỗ cho kẻ nhút nhát...........
    Đêm nằm thao thức mãi thế thì bao giờ mới chộp được Trái Tim nàng đây.......Bùn wá.......ặc ặc ặc
    Anh HUN em một lần mà đôi môi bỏng rát
    Anh Yêu em một lần mà con tim dập nát

    Gấu đầu đinh

Chia sẻ trang này