1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức thư tình (có thể là lần cuối) tôi viết cho người tôi yêu

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi chungtm2000, 02/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chungtm2000

    chungtm2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Bức thư tình (có thể là lần cuối) tôi viết cho người tôi yêu

    có lẽ những lời anh viết này, chỉ có một mình em hiểu và anh mong anh sẽ hiểu tất cả tình cảm của anh. thời gian quả là ngắn đối với cả anh và cả em. có thể em sẽ hiểu anh không là gì cũng có thể em sẽ suy nghĩ là anh quá là nhu nhược hoặc là quá vội vàng. Nhưng em thân yêu ơi, có bao giờ em hiểu được lòng anh không ? anh đã thực lòng với em từ ngày đó, khi anh và em cùng đi dưới trời thu HN, anh mới cảm nhận được thế nào là tình cảm đích thực, còn thực sự từ trước tới giờ con tim anh đã lạnh giá theo năm tháng. Hôm nay có thể là ngày đáng buồn đối với anh, anh thực sự ngỡ ngàng khi em goi điện cho anh và nói những câu đó, anh không hiểu vì sao nữa em à ? mọi chuyện đối với em nghiêm trọng đến thế sao ? tại sao em không thể quyết định được tương lai của mình, em không thể vượt qua được bản thân mình vậy hả em ? anh thực sự tin vao em, anh luôn nghĩ em là người con gái anh cần, người con gái rất phù hợp với anh, em có hiểu được rằng hàng ngày anh online vì ai không? tại sao anh không nghỉ trưa? vì anh mong mỏi em sẽ online đó, cũng có lúc anh cảm thấy rất buồn vì 3 ngay trời em online mà không hề hỏi anh, em có hiểu tâm trang anh lúc đó không ? anh chỉ muốn đập phá tất cả những gì quanh anh. Rồi khi anh muốn đến sinh nhật em nhưng em đã làm trái tim anh tan nát, anh thật xấu hổ khi đã nói với bạn bè của anh rất nhiều vì em, nhưng kết cục cuối cùng anh chỉ là điều làm cho bạn anh cười và nhạo báng anh hơn. Anh cũng hiểu có thể anh và em khác nhau nhiều quá, kể cả trong tư duy, kể cả trong tuổi đời, nhưng đối với anh điều đó không quan trọng bằng những lời em làm anh tan nát ngày hôm nay.Anh muốn nói nhiều lắm nhưng giờ anh không thể nói được nữa vì lòng anh đã tràn đầy nỗi buồn. Xin cầu mong em có một người tình như tôi đã yêu em
  2. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    - Đây cũng là một bức thư tình
    - Tặng những người xa Hà Nội :
    http://k.domaindlx.com/dangxua7x/Noinhomuadong.htm
    u?c thatwhy s?a vo 23:12 ngy 02/03/2005
  3. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Cuối cùng thì cậu cũng k thoát ra khỏi tình hình chung của box. Hic, có lẽ box chúng ta mang nặng yêu thương quá nên những bài viết về chủ đề này hơi nhiều nhỉ?!
    Nhưng mà chuyện đến thế này có cần anh em tư vấn gì k đây? hoặc có thể làm gì để mọi chuyện ổn thoả chút, chứ tớ là tớ đang có kế hoạch cho cậu bên TT bác john đấy. Chẳng biết phải làm sao với những tình huống thế này, nói rõ hơn chút được k?
  4. 0983030256

    0983030256 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Hic.... Cái box PT này đề nghị chuyển tên được rồi. Nên chuyển thành Box tình yêu mới phải.
    Dù sao cũng chia buồn bác chungtm.
  5. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Được biết đây là bài viết cuối cùng của chungtm cho box Phú Thọ,sự ra đi của bác chungtm thật sự là 1 tổn thất lớn cho box.Bác chungtm là người rất nhiệt tình và đã cùng box ta vững bước đi lên ngay từ những ngày đầu thành lập box.Là người có công lao rất lớn trong sự lớn mạnh của box ta ngày hôm nay.
    Có thể quyết định ra đi của bác là hơi vội vàng nhưng mỗi người chúng ta đều có những lý do và bí mật của riêng mình,tâm nguyện của bác muốn ra đi 1 cách thanh thản và để nhường bước cho đàn em chúng em lớn lên,xây dựng box Phú Thọ ngày càng vững mạnh,đoàn kết hơn.Xứng đáng là cháu con Vua Hùng.
    Thế hệ trẻ là tương lai đất nước,tre già măng mọc,mái ngói thì lớp sau cũng đè lên lớp trước.Sự ra đi của anh là nhường bước cho thế hệ trẻ,thế hệ của chúng em sẽ cố gắng nêu cao tinh thần trách nhiệm và nhiệt tình của bản thân để box ta ngày càng lớn mạnh hơn nữa,xứng đáng với các thế hệ cha anh đi trước.
    Có rất nhiều thành viên của box ngày nào cũng vào đọc bài nhưng không bao giờ viết bài cả,có lẽ là cảm thấy không đủ thời gian để viết bài hoặc là thấy mình đã lớn tuổi,viết bài không còn phù hợp nữa hoặc là vì 1 lý do nào đó nhưng có thể thấy các thành viên dù không viết bài nhưng luôn dõi theo những bước tiến của box.Chúng em thế hệ sau của box xin hứa sẽ xây dựng box ta vững mạnh hơn.Nêu cao tinh thần trách nhiệm và tinh thần đoàn kết trong toàn box.
  6. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Bạn Linh này viết bài như văn tế Chungtm20000 ý. Hehehe.
    Vấn thế gian tình thị hà vật.
  7. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Ủa, đây là lá thư tình của chungtm, sao chú bình luận gì dài vậy? Còn chuyện tre già măng mọc gì đó nữa chứ? Thực ra box là một cộng đồng PT thu nhỏ, mà đã là cộng đồng thì k phân biệt già trẻ, nam nữ. Box có lớn mạnh thực sự như chú nói hay k, k phải là có sức trẻ là sẽ làm được. Việc cần thiết là mọi thành viên nếu còn tâm huyết với box, hãy đóng góp sức mình bằng những bài viết (k nên chỉ vào kiểm tra bài viết mới rồi quay ra). Khi đó Phú Thọ sẽ được nhắc như một cái tên k thể thiếu trên diễn đàn ttvn.
    @chungtm: Nếu đây là bài viết cuối cùng của cậu thì quả thật là một thiệt thòi cho box. Đúng là ai cũng có lý do riêng của mình, nhưng nếu có thể thì hãy ở lại. K phải ai lúc nào cũng có thời gian để vào net đúng k? nhưng mình chỉ suy nghĩ là box PT sẽ là nơi để các thế hệ PT có thể tìm cho mình những niềm vui, sự chia sẻ cho nhau. Vậy mong cậu và mọi người cân nhắc lại!
  8. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Hic , hôm nay SS mới đọc được bài viết của anh chungtm , SS thấy buồn lắm .
    Anh Đ àh sao anh ko nói sớm hơn cho SS biết chuyện của anh , trước hôm SS gặp cả anh và người ấy của anh , biết đâu SS có thể khiến anh cảm thấy khác hơn , nhưng bây giờ thì muộn mất rồi , SS cũng ko làm gì khác được...
    SS cứ nghĩ là anh đùa khi anh nói với SS rằng anh sẽ ko vào box nữa , SS thật lòng rất mến anh , coi anh như 1 người bạn lớn của SS . Dù anh thì hay " trêu " SS lắm , nhiều lúc cũng khiến SS bực , và SS cáu ầm lên , có hơi " nặng lời " với anh ko nhỉ ? SS ko nhớ nữa....SS biết anh chỉ muốn tốt cho SS thôi nhưng lúc đó SS giận quá mất khôn , anh hiểu SS chứ....

    SS chỉ mới quen anh , nhưng SS biết những lời ấy anh dành cho ai , và SS cũng hiểu tâm trạng của anh khi viết bài này , bởi SS cũng đã từng có tâm trạng như vậy...Anh bảo SS sao lại cứ phải mãi đau khổ như vậy , thế thì bây giờ anh cũng đừng buồn quá nữa nhé , anh là người tốt và những điều tốt đẹp sẽ đến với anh , SS tin điều đó

    Chúc anh những điều tốt đẹp nhất !
  9. chungtm2000

    chungtm2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nữa đã qua đi và em đã không cảm nhận được những điều anh nói là sự thât, em đã lạnh lùng với con tim đang bồi hồi trong ngực trẻ của anh, những tháng ngày còn là sinh viên, tâm hồn anh đã quá trong trắng, anh không hiểu tình yêu là gì,anh đã không hề yêu ai vì anh nghĩ cuộc đời này còn nhiều điều thú vị hơn, chỉ khi anh gặp em anh mới biết rằng những suy nghĩ đó là sai lầm và anh đã nuối tiếc vì những việc đã đi qua, trong lòng anh luôn cầu mong em được hạnh phúc và toại nguyện trong ước mơ. có thể rằng anh đã rất sai, khi anh nói ra những điều này, vì tình yêu của anh là đơn phương và trong lòng em không có hình bóng anh, nhưng tại sao khi đối diện với anh em không mắng nhiếc anh nhiêu hơn, có lẽ những lời mắng của em sẽ làm anh vơi đi nối buồn. Nhưng khi đó em đã không nói, em thờ ơ, em tôn trọng anh và em không nói. Em à, hãy cho anh được gọi em như thế, phận làm trai anh đã bôn ba và chịu nhiều điều đắng cay, nhưng không đắng cay nào hơn là anh đã mất em, anh cảm nhận anh đã kém cỏi nhiều điều, có thể anh sẽ không bãng nhiều người khác về nhiều mặt, nhưng long chân thành thì anh không kém ai, anh cũng không thể hiểu nổi mình nữa, tại sao lúc tỉnh táo anh không thể nói được những gì anh suy nghĩ mà chỉ có lúc anh bâng khuâng anh mới dám nói lên điều mình suy nghĩ, còn điều đó có giá trị như thế nào thì tuỳ em đánh giá, và chúc em có tháng ngày vui vẻ

Chia sẻ trang này