1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BỨC THƯ TÌNH CỦA TÔI

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tinh_yeu_cua_chang_linh_tre, 23/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinh_yeu_cua_chang_linh_tre

    tinh_yeu_cua_chang_linh_tre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    BỨC THƯ TÌNH CỦA TÔI

    ANH XIN HỨA LẦN SAU HÔN EM ANH SẼ XIN PHÉP CHƯỚC
    em thân yêu ...!
    Anh nhớ em nhiều lắm lúc nào anh cũng nhớ về em ,anh nhớ em mọi lúc mọi nơi .bây giờ em đang làm gì vậy ,em có nhớ đến anh nhiều không em yêu
    anh đang tự hỏi mình chắc em còn giận anh phải không em ,anh cũng suy nghĩ rất nhiều , anh thấy mình thật có lỗi khi đã không xin phép em trước khi làm chuyện đó mà nhất là em được sinh ra trong gia đình có nề nếp và khuôn mẫu nên chuyện đó có lẽ đã làm em bị bất ngờ và chưa chuẩn bị tư tưởng để đón nhận nụ hôn đầu của tình yêu phải không .anh mong em hãy tha thứ cho anh em nhé. bởi trong khung cảnh thật thơ mộng ấy , bầu trời thì trong xanh , gió nhẹ đưa và chỉ có 2 chúng minh đang sống trong những ngày tháng của tình yêu nên anh đã muốn biểu lộ cho em biết anh yêu em nhiều đến mức nào vì anh từng nghe có ai đã từng nói <khi ta trao cho ai nụ hôn thì mới hay con tim yêu ai mà thôi > và anh cũng muốn trao cho em nụ hôn của tình yêu nhưng không ngờ điều đó lại làm em giận ,chước hết anh xin lỗi em vì đã hôn em mà chưa xin phép ,lần sau anh hứa là sẽ xin phép em chước khi hôn em
    chào em yêu anh xin được hôn em một cái em yêu nhé

Chia sẻ trang này