1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức thư tình đầu tiên

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 03/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Bức thư tình đầu tiên

    Có bao giờ anh nghĩ, hạnh phúc là cái có thực mà rất vô hình, tưởng như nắm bắt được nó trong tay, rồi một ngày nó bỏ ta mà đi chẳng hề báo trước... Có bao giờ anh biết, đằng sau một cuộc tình, luôn là sự nhớ thương, lúc âm thầm, lúc dữ dội khi người ấy ở xa...
    Bên tai em bây giờ là bài hát "Bức thư tình đầu tiên" của Đỗ Bảo. Anh có nhớ lần đầu tiên, em được nghe bài hát đó, là lúc anh gọi điện cho em, vào lúc 11h15 đêm thì phải, và anh bật đĩa cho em nghe. "Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao, sẽ luôn ở đây, nơi tim anh tình yêu bất tận. Phút giây anh nghẹn lời, vì biết em yêu anh", em đã lặng im hồi lâu, vì cảm giác vui, niềm lâng lâng kì lạ lắm... Hôm đó, Hà Nội chuyển mùa, trời se lạnh, và có chút mưa, em nằm quấn mình trong chăn mỏng mảnh nghe bài hát đó, "Và anh sẽ là người đàn ông của đời em..." Đó chính là "bức thư tình đầu tiên" mà anh thổ lộ với em. Và đêm ấy, em mỉm cười đi vào giấc ngủ êm đềm cùng với giấc mơ được cùng anh đi hết cuộc đời...

    Kỷ niệm hơn 2 năm qua thật nhiều, phải không anh? Làm sao em có thể quên được những lời an ủi, động viên của anh khi em làm Đồ án tốt nghiệp. Con gái trường kỹ thuật vốn đã là một "bất lợi" rồi, và nếu không được anh quan tâm và chăm sóc, làm sao em có thể vững bước tự tin trước hội đồng bảo vệ đồ án hôm ấy. Tối hôm đó, anh hỏi han ngay tình hình của em, cùng thở phào một cái với nhau và bọn mình cùng cười vang... 22 tuổi, trái tim em đã tràn ngập giọng nói và nụ cười của anh...
    Rồi khi em ốm, em đã oà khóc như một cô bé con dỗi hờn đòi được mẹ cho đi ăn kẹo, anh đã giỗ dành em rất nhiều, nhắc nhở em uống thuốc cẩn thận và anh đã cười em vì em khóc nhè với anh nữa... Sweetheart của em à, anh có biết anh đáng ghét lắm không?

    Nhiều lúc em vừa buồn cười, vừa thương, lại vừa giận anh khi anh toàn "bắt nạt" em thôi. Tụi mình thỉnh thoảng vẫn "cãi nhau" một chút anh nhỉ, toàn vì những lý do linh tinh, hihi... Nhưng chẳng bao giờ quá 2 ngày, đúng không anh... chỉ vì bọn mình may mắn có nhau - có em - là một cô gái chân thành và biết nói lời xin lỗi, có anh - một người đàn ông biết rộng lượng bỏ qua những lỗi lầm mà đôi khi "rất trẻ con" của em và vì anh hơn em đến "nửa giáp"...

    Em sẽ nhớ mãi những lần anh lo cuống lên khi em bị ốm, bị quệt xe, hay bỏ anh đi chơi xa với mấy cô bạn mà chẳng thèm gọi điện hay email cho anh thông báo tình hình gì cả. Lúc em trở về, anh mừng cứ như là em từ "cõi chết trở về" không bằng... Và hôm đó, lần đầu tiên em nghe anh nói với em rằng "Anh cần có em. Nếu em có bị làm sao, không hiểu anh sẽ sống thế nào..." Những lời nói ấy, lúc anh nói ra, anh nhìn em với anh mắt rất khác thường, bàn tay và đôi môi anh run lên nhè nhẹ... Em nhẹ nhàng dựa đầu vào lòng anh, và em biết là anh không nói dối...

    Anh vẫn đang ở xa em, ở tận châu lục khác, nơi mà anh gọi là "The down under", nhưng chẳng lúc nào chúng mình không nhớ về nhau, phải không anh? Em vẫn hàng ngày cầu mong cho mọi công việc của anh thật êm xuôi, thật xuôi chèo, mát mái để anh có thể nhanh chóng trở về với em. Để em lại có thể cùng anh đi khắp nẻo con đường Hà Nội, chỉ cho anh những nhành hoa nhỏ xíu trên các rặng cây ven đường, để cùng anh chờ buổi chiều xuống bên chân cầu Thăng Long, cùng anh nghe nhạc, cùng anh bàn tán xôi nổi về một vấn đề mà thế nào, cuối cùng tụi mình sẽ lại "hạnh hoẹ" nhau... Em mong chờ anh trở về, để khi buồn em có anh ở bên em, để em có thể dựa vào vai anh, mà khóc khi có chuyện buồn, hay chỉ để cảm nhận một hơi ấm áp để thấy rằng niềm hạnh phúc đang ở bên em...

    Bis béo của em à, anh hãy luôn mạnh khoẻ, vững vàng và thật may mắn trong công việc nhé. Và khi nào xong việc ,hãy trở về với bố mẹ, với gia đình, bè bạn, và với em - C xinh xắn của anh - được không anh? Và rồi, em sẽ nấu cho anh một bữa cơm có món gà rán và rau muống xào anh thích nhất. Sẽ có các món chè để anh ăn "tráng miệng", sẽ là những bát phở đậm chất Hà Nội mà gia đình em đã "gia truyền" cho con cháu nhiều đời nay...

    Bis thương nhớ của em, điều mong chờ của tất cả con người cuối cùng cũng chỉ là "ngôi nhà và những đứa trẻ" và anh cũng đã hứa "vì yêu em, ngày mai anh luôn vững bước trên con đường đời..." Ước mơ nhỏ bé thôi nhưng nó là điểm dừng của tất cả những số phận con ngưòi anh nhỉ... Chúng ta hãy cùng nhau gây dựng lên ước muốn "chính đáng" đó, anh nhé...

    Và trong em bây giờ là câu hát " Anh nhớ em. Miên man bên trang thư tình gửi đến em. Bạn đời ơi. Anh mơ mỗi sáng tỉnh giấc, mắt anh kiếm tìm, tai anh lắng nghe, môi anh cất tiếng gọi. Và vòng tay anh rộng mở, đón em vào lòng..."

    Anh à, em nhớ anh vô cùng

    AML, C của anh
  2. deconvagacon

    deconvagacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương
    Ta đã gặp nhau, bối rối thật lâu
    Đêm nay, dường như những ánh mắt
    Muốn đi kiếm tìm nhau
    Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao
    Sẽ luôn ở đây nơi tim anh, tình yêu bất tận
    Phút giây anh ngẹn lời, vì biết "Em yêu Anh"
    .......
    .......
    .......
    Bạn đời ơi!
    Anh mơ mỗi sớm tỉnh giấc
    Mắt anh kiếm tìm
    Tai anh lắng nghe
    Môi anh cất tiếng gọi
    Và vòng tay anh rộng mở, đón em vào lòng
    .......
    Em yêu!!!!!!
    Lúc nào anh cũng thấy miên man nhớ về em, ngay cả khi gần em, và khi vừa xa em .....
    Anh đã nghe như thấm đẫm từng lời hát, nó như 1 giấc mơ của anh về chúng mình, em biết không?
  3. deconvagacon

    deconvagacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương
    Ta đã gặp nhau, bối rối thật lâu
    Đêm nay, dường như những ánh mắt
    Muốn đi kiếm tìm nhau
    Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao
    Sẽ luôn ở đây nơi tim anh, tình yêu bất tận
    Phút giây anh ngẹn lời, vì biết "Em yêu Anh"
    .......
    .......
    .......
    Bạn đời ơi!
    Anh mơ mỗi sớm tỉnh giấc
    Mắt anh kiếm tìm
    Tai anh lắng nghe
    Môi anh cất tiếng gọi
    Và vòng tay anh rộng mở, đón em vào lòng
    .......
    Em yêu!!!!!!
    Lúc nào anh cũng thấy miên man nhớ về em, ngay cả khi gần em, và khi vừa xa em .....
    Anh đã nghe như thấm đẫm từng lời hát, nó như 1 giấc mơ của anh về chúng mình, em biết không?
  4. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    TÔI KHÔNG NGHĨ LÀ CẢM XÚC VÀ KỶ NIỆM CỦA TÔI VỀ BÀI HÁT ĐÓ LẠI CŨNG LÀM BẠN BỒI HỒI. CẢM ƠN BẠN ĐÃ CÙNG CHUNG CẢM NHẬN VỚI BÀI HÁT ẤY
    CHÚC BẠN LUÔN KHOẺ, VUI VÀ CÓ MỘT TÌNH YÊU NGÀY CÀNG NỒNG THẮM
    THÂN MẾN
  5. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    TÔI KHÔNG NGHĨ LÀ CẢM XÚC VÀ KỶ NIỆM CỦA TÔI VỀ BÀI HÁT ĐÓ LẠI CŨNG LÀM BẠN BỒI HỒI. CẢM ƠN BẠN ĐÃ CÙNG CHUNG CẢM NHẬN VỚI BÀI HÁT ẤY
    CHÚC BẠN LUÔN KHOẺ, VUI VÀ CÓ MỘT TÌNH YÊU NGÀY CÀNG NỒNG THẮM
    THÂN MẾN
  6. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

  7. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

  8. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    hai hôm nay cũng toàn nghe léo nhéo lại bài này suốt ngày , ở khắp nơi
    Cứ thế này mãi .... ( thở dài )
    Bạn đời ơi!
    Anh mơ mỗi sớm tỉnh giấc
    Mắt anh kiếm tìm
    Tai anh lắng nghe
    Môi anh cất tiếng gọi
    Và vòng tay anh rộng mở em nhẩy tọt vào lòng..thế thì thích nhểr22)]
  9. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    hai hôm nay cũng toàn nghe léo nhéo lại bài này suốt ngày , ở khắp nơi
    Cứ thế này mãi .... ( thở dài )
    Bạn đời ơi!
    Anh mơ mỗi sớm tỉnh giấc
    Mắt anh kiếm tìm
    Tai anh lắng nghe
    Môi anh cất tiếng gọi
    Và vòng tay anh rộng mở em nhẩy tọt vào lòng..thế thì thích nhểr22)]
  10. Dec

    Dec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ biết những bài viết tôi viết về anh, trong đêm , sau những giờ học căng thẳng, những lúc tôi nhớ nhà, những lúc nghe một bài tình ca buồn.
    Nhiều lúc thấy mình ko phải với anh, nhưng lúc đó tôi chẳng thể làm gì khác được. Lòng đau lắm nhưng vẫn fải tìm cách thờ ơ.
    Hiếu thắng và tự ái kéo tôi ra xa anh...
    Có lẽ vì giống nhau nhiều nên chẳng đứa nào chịu mở miệng nói ra những cái đang bối rối trong lòng.
    Anh bận học, tôi ko muốn làm fiền. Tôi cứ lặng lẽ giấu nỗi buồn vào trong như tôi đã và luôn luôn như thế. Cảm giác mang tôi đi qua thời gian. Rồi mọi thứ cũng qua -
    Tôi luôn đưa cho bạn bè những lời khuyên bổ ích khi họ gặp trục trặc, buồn fiền, mất fương hướng. Nhưng đến lượt tôi thì luôn một mình, chênh vênh ...
    Xa nhà, ngồi nghe những bài hát buồn trong đêm lạnh, mặc dù rất ghét computer và net, nhưng lúc này thì chẳng còn ai cả. Màn hình bắt đầu nhoè đi vì nước mắt ...

Chia sẻ trang này