1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức thư tình đầu tiên

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 03/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dec

    Dec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ biết những bài viết tôi viết về anh, trong đêm , sau những giờ học căng thẳng, những lúc tôi nhớ nhà, những lúc nghe một bài tình ca buồn.
    Nhiều lúc thấy mình ko phải với anh, nhưng lúc đó tôi chẳng thể làm gì khác được. Lòng đau lắm nhưng vẫn fải tìm cách thờ ơ.
    Hiếu thắng và tự ái kéo tôi ra xa anh...
    Có lẽ vì giống nhau nhiều nên chẳng đứa nào chịu mở miệng nói ra những cái đang bối rối trong lòng.
    Anh bận học, tôi ko muốn làm fiền. Tôi cứ lặng lẽ giấu nỗi buồn vào trong như tôi đã và luôn luôn như thế. Cảm giác mang tôi đi qua thời gian. Rồi mọi thứ cũng qua -
    Tôi luôn đưa cho bạn bè những lời khuyên bổ ích khi họ gặp trục trặc, buồn fiền, mất fương hướng. Nhưng đến lượt tôi thì luôn một mình, chênh vênh ...
    Xa nhà, ngồi nghe những bài hát buồn trong đêm lạnh, mặc dù rất ghét computer và net, nhưng lúc này thì chẳng còn ai cả. Màn hình bắt đầu nhoè đi vì nước mắt ...
  2. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    hihi, doc Buc thu tinh thu 2 di cac ban, moi lam do
  3. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    hihi, doc Buc thu tinh thu 2 di cac ban, moi lam do
  4. Secret_Weapon

    Secret_Weapon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần nghe Tấn Minh hát " Anh nhớ em " da diết, dai dẳng, em lại bật khóc bởi mình cũng đang xa nhau, xa và có thể còn tranh cãi, khoảng cách địa lý đã xa, lòng người mà xa, câu hát chợt trở nên buồn hơn nó vốn có.
    Bây giờ mỗi khi nghe bài hát, em lại nhớ những ngày xa nhau đó. Còn khi này, ở gần kề, cái ước mơ mỗi sáng tỉnh giấc của anh và em không còn phải mơ nữa nhưng sao có khi lòng người chẳng bình yên để đi hết chặng đường màu hồng đó nhỉ ? Ở gần đôi khi còn thấy xa hơn cả ở xa nhau.
    Làm thế nào để hiểu hết nhau ??? còn dài quá, lâu quá.....
  5. Secret_Weapon

    Secret_Weapon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần nghe Tấn Minh hát " Anh nhớ em " da diết, dai dẳng, em lại bật khóc bởi mình cũng đang xa nhau, xa và có thể còn tranh cãi, khoảng cách địa lý đã xa, lòng người mà xa, câu hát chợt trở nên buồn hơn nó vốn có.
    Bây giờ mỗi khi nghe bài hát, em lại nhớ những ngày xa nhau đó. Còn khi này, ở gần kề, cái ước mơ mỗi sáng tỉnh giấc của anh và em không còn phải mơ nữa nhưng sao có khi lòng người chẳng bình yên để đi hết chặng đường màu hồng đó nhỉ ? Ở gần đôi khi còn thấy xa hơn cả ở xa nhau.
    Làm thế nào để hiểu hết nhau ??? còn dài quá, lâu quá.....
  6. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua, em chìm trong giấc ngủ với lời nói ấm nồng, trong điệu nhạc thân quen, trong chiếc chăn mùa Thu mỏng mà ấm áp!
    Tấn Minh vẫn khe khẽ hát bên tai em... Từng lời, từng lời ngấm vào da thịt, vào trí óc khiến em không thể không nghĩ đến những giây phút năm nào...
    Em không trách và cũng đã quên, đôi khi chỉ thoáng buồn, nho nhỏ, như thế là đáng mừng, anh nhỉ, bởi em vẫn còn là một người biết rung động...
    Em vẫn thường mong một ngày nào đấy, anh sẽ nói với một người con gái mà anh sẽ thật sự yêu thương những lời nói mà anh đã mong làm cho em... Và em cũng mong ngóng, đếm, chờ từng ngày, người đàn ông của đời em thật sự sẽ đến bên em. và người ấy sẽ nói với em:
    Anh mong mỗi sáng tỉnh giấc
    Mắt anh kiếm tìm
    Tai anh lắng nghe
    Môi anh cất tiếng gọi
    Và vòng tay anh rộng mở
    Đón em vào lòng...
    Cầu chúc anh sẽ tìm được một người yêu và sẽ ở bên anh!
  7. yourlies

    yourlies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Đó là một bài hát anh rất thích.
    Ngay lần đầu khi nghe bài hát ấy, anh đã nói với em về những ca từ mà anh cảm thấy thú vị.
    " Anh đã mơ về, ngôi nhà và những đứa trẻ." Đó là câu hát anh thích nhất trong bài hát ấy. Em cũng thế.
    Anh đã từng hứa với em sẽ làm cho em một CD với " Bức thư tình đầu tiên, Bức thư tình thứ hai" và còn nhiều nữa. Nhưng cho tới bây giờ thì ý tưởng ấy của anh vẫn chưa thể trở thành hiện thực. Vì sao thế anh? Anh biết không? Em vẫn thích nghe bài hát ấy, nhưng cái cảm giác khi được hòa mình vào những xúc cảm của ca từ thì không còn trong em nữa rồi.
    Em chỉ thấy lòng thật buồn , anh ạ!!
    .................
    Last thing on my mind!!
  8. NhuQuynh_HN

    NhuQuynh_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Giai điệu của Bức Thư Tình Thứ Hai ( Đổ Bảo) cũng thật tuyệt phải không các bạn .

Chia sẻ trang này