1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức thư tình đầu tiên

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi skeletonnn, 16/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Bức thư tình đầu tiên

    Tớ không biết nhét cái này vào đâu nên lập tạm ra một cái để anh em thỉnh thoảng vào nhớ lại cái thời ngây ngô..

    Cái thư này được viết năm lớp 3:
    " Gửi Trang
    Tớ có việc này muốn bảo Trang nhưng ngại quá. Tớ viết ra giấy vậy. Bọn trong lớp chúng nó bảo tớ thích Trang vì trong giờ học tớ toàn nhìn trộm Trang. Tớ ngượng lắm. Thế Trang có ngượng không ?
    Bạn cùng lớp
    Skeletonnn "

    rất tiếc là năm lớp 4 tớ bị chuyển tổ nên mối tình chấm dứt vì tớ lại thích bạn Huyền trong tổ mới
  2. spioler

    spioler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2003
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    Na cool
  3. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Hic hic !
    cái ông skeletonnn này viết bức thư như vậy thì có mà bố con bé Trang ấy mới trả lời được !
    Tôi mà là cô Trang ấy thì lại bảo ông này bị hâm !
  4. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Ha ha...... thế bạn Trang không viết thư trả lời bác à? Chán nhỉ? Chả nhiệt tình rì cả Phải iem thì iem sẽ viết thư trả lời đàng hoàng với nội dung bảo đảm độ lâm ly
    " Gửi Skeleton
    Sao ấy không nói cho tớ biết sớm? Tớ cũng thích ấy lắm nhưng ngượng không dám nói ra Từ nay cho tớ gọi ấy là "anh" nhé
    PS: Tối Thứ Bảy em được đi chơi đến 10h. Tel: 04-8.............
    Bạn cùng tổ "
  5. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới thấy bác skeletonnn ghé qua box thăm anh em, em ủng hộ bác một bài này. Cái này là em viết cho cô bạn cùng bàn hồi lớp 6 trước hôm chuyển sang trường năng khiếu học. Bác nào thích cưa sừng làm nghé thì vào đây nhé:
    " Mai ơi, mai tớ phải sang trường mới rồi, Mai cho tớ xin cái nơ của Mai nhé, tớ cho Mai quyển soạn văn đấy, sang trường mới tớ học chuyên toán rồi, không học văn nữa. Thỉnh thoảng tớ qua lớp chơi với Mai nhé.
    À, tớ thấy mai để tóc dài đeo nơ trông hay lắm.
    Lâu wá, quên mất rồi, chỉ nhớ mang máng như vậy. Tình cờ 6 năm sau nàng thành người yêu của mình vẫn còn giữ cái mẩu giấy ấy. Sự đời đổi thay 3 năm sau chúng mình chia tay
  6. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    dạo này bận quá không còn nhiều thời gian vào tán phét với anh em như trước... chà, hôm trước nhìn thấy Trang đi con piagio trên đường, xe xinh xắn người nhỏ nhắn, vẻ trẻ đẹp của nàng vẫn thế chả khác hồi cấp 1 là mấy, nhìn lại thấy tiếc ngày xưa dại khờ nhút nhát quá ...
    to em Look-at-me: thời bọn anh lớp 3 hình như mới có năm 84 hay 85 gì đó, hồi ấy mà các bạn gái máu được như thế thì tốt biết mấy, bọn anh khéo tảo hôn gần hết.
  7. bong_cuc_trang_new

    bong_cuc_trang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Tớ mà là chị Trang thì tớ trả lời thế này:
    " Ổ Ôi Ke ơi tớ cũng ngượng lắm í. Sáng nào tớ cũng ăn bánh rán. Tớ cứ tưởng mồm còn mỡ nên ấy nhìn Nhưng từ nay ấy đừng nhìn tớ nữa. Chúng nó cứ bảo mắt ấy thô lố giống con khỉ Tasia. Còn ấy nhìn tớ như con khỉ nhìn quả chuối í. Huhu tớ không thích làm quả chuối đâu..."
    Sorry các khổ chủ, em quậy tí
    Được bong cuc trang sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 19/12/2005
  8. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Trang thật thì tớ trả lời thế này:
    "Gửi sìke..
    Trang biết trong lớp ske nhìn trông Trang, nhưng mới đầu Trang tưởng ske bị....lé kim nên không để ý, bây giờ Trang ...biết rồi...."
    Phần sau bác có thể lấy lá thư của bác Look_at_me ghép vào
    Sắp thi rồi, thôi tớ đi học đây, không có lần chần nữa
  9. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Ôhô bác Trang đấy bi giờ chí ít thì cũng phải 25 mùa lá rụng thía mà bác Sì ke bảo trông chả khác rì hồi cấp 1 ha ha
    Các cụ có câu: "Con cá mất là con cá to" chả sai tí nào các bác nhể? Phí nhờ ?
  10. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Trang là em gái tớ. Nó bảo hồi lớp 2 nó cũng thích Sìke vì Sìke hay mời nó ăn kẹo bột. Nhưng lên lớp 3 em gái tớ lại thích cậu tổ trưởng nên không mặn mà lắm với mối tình của Sìke. Nghe nói hồi đó em gái tớ cũng có viết thư trả lời nhưng dù tớ có cố hỏi thì nó cũng không chịu tiết lộ nội dung bức thư reply đó. Không biết Sìke còn nhớ không tiết lộ cho mọi người cùng biết nhé.
    P/s: Dù đã có con trai 3 tuổi nhưng hiện nay trong ngăn tủ của em gái tớ vẫn lưu giữ bức thư của Sìke, nó luôn coi đó là bức thư tình đầu tiên và theo tớ được biết, mỗi năm vào ngày 31-12, nó lại lấy bức thư của Sìke ra đọc lại bởi đó là ngày nó nhận được bức thư đó.

Chia sẻ trang này