1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức thư tình hay nhất mà tôi từng được đọc....................

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi linhmeomeo, 23/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    khiếp , chú nào gửi bức thư này mà nhắng thế , hay đấy chứ , muốn cho ngừoi kia đọc bức thư mà buồn cuời , nhưng đây là một trò đùa hơn là một bức thư tình . Mà sao ngừoi viết bức thư này bẩn thật , làm đc cả nhẫn kim cương bằng...... hi` hi`
    mèo con nghịch ngợm
    Ngồi đây bên anh trời vẫn trút mưa, dệt đôi tim yêu chan chứa .... Nhìn vào đôi mắt muốn nói em yêu anh nhiều...chỉ anh mà thôi
  2. conquytrungdu

    conquytrungdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Hà nội 25/11
    Trời nhiều mây không mưa gió đông bắc thổi cấm 3 cấp 4nhiệt độ từ 7 - 16oC tầm nhìn xa không dưới 10 km
    23h đêm đã về khuya không gian trở nên vắng lặng chỉ còn tiếng chim cú lơn kêu kèng kẹc
    Linhmeomeo Thân yêu !
    Không biết cơn gió mùa đông thổi về làm lòng anh se lạnh hay lòng anh se lạnh bởi nỗi buồn khi ở xa em.Em có biết bên khung cửa lạnh nhìn thứ ánh sáng mờ ảo lòng anh lại tràn ngập nỗi nhớ. nó đã trở nên quá tải lâu rồi em ạ.
    từ ngày biết em anh như một trái bom H chứa hàng ngàn các phân tử tình yêu chờ em kích nổ. nhiều lúc anh tự hỏi ông trời sinh ra chí phèo còn có thị nở thì tại sao anh lại không thể có em. Linhmeo yêu em đồng ý với anh chứ vậy thì còn chần trừ gì nưa mà em không meo cho anh. đừng làm trái tim dỉ máu bởi những mảnh vỡ tình yêu em chao.
    Anh thề xẽ bóp cổ ( cổ tay) bất cứ thằng nào cản trở em và anh.
    Thôi anh dừng bút đây mắt trái của anh đã nhắm rồi. 4h5' Chúc em có những giấc mơ đẹp
    Anh yêu em và mong có câu trả lời từ em
    Anh: conquytrungdu - phía bên kia của cuộc sồng
    ( tái bút : linhmeo đọc bức thư này có cảm động không - nếu đồng ý yêu anh thì cho anh sao nhé)
    Hien
  3. papiilon

    papiilon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Linhmeomeo yêu dấu của lòng anh,anh van em đừng nghe conquytrungdu nói nhăng nói cuội điều gì. Chúng ta wen nhau đã mấy mươi mùa lá rụng bên hiên rồi em nhỉ? Thế mà em nỡ lòng nào...hic....hic....xù anh vào lúc này. Anh thừa nhận là anh có lỗi khi ăn tranh cái bánh mì của em,nhưng em cũng phải nhất trí với anh khi anh vẫn còn chừa lại cho em cái cùi chỏ bánh mì đấy chứ.
    Em yêu dấu ,em thử hỏi xem trên quả đất này có kẻ nào yêu em hơn anh chứ?
  4. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0

    Ngày rộng tháng dài năm bát ngát..........
    Kính gửi anh conquytrungdu, đồng kính gửi anh papiilon
    Trời âm u, đất tù mù, chuột chù nhẩy xếch, em lếch thếch cầm cây bút cắm vào lọ mực rút ra một cục tình cảm khô không khốc gửi đến hai anh thân yêu...........
    Hai anh ơi,ngoài kia trời đang nóng hừng hực nhưng trong căn phòng này em thấy sao mà lạnh lẽo quá( có lẽ là do phòng có điều hoà hai anh à)
    Híc, hai anh à, có lẽ cái duyên cái số của chúng mình nó không vồ lấy nhau nên em và hai anh không thể nào mà thành đôi được, cho dù chẳng có vật cản nào hết.
    Chán quá à, viết đến đây bỗng dưng tôi hết mất hứng rồi. Để khi nào tôi có hứng tôi sẽ gửi tiếp nha. Bây giờ là tôi phải đi làm việc khác thôi à. Hihihihihi...........
    Sống ở đời chết là điều chẳng mới
    Nhưng sống thật lòng cũng chẳng mới gì hơn.
  5. vong_adam

    vong_adam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    chán lắm làng nước ơi.

    I Will Never Break Your Heart...

  6. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    chán thì ra chỗ khác mà kêu nha, đừng có mà lộn chuồng thế nha. Đây là nơi dành cho người ta tán tỉnh nhau thôi.
    Sống ở đời chết là điều chẳng mới
    Nhưng sống thật lòng cũng chẳng mới gì hơn.
  7. hoanganhtano

    hoanganhtano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với em đó Hitle_girl.Nếu biết linhmeomeo ở đâu nói tới "thọc lét" cho anh cười nhen

    anh thi khong
  8. papiilon

    papiilon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    linhmeomeo thương nhớ,con bồ của anh nó đang léo nhéo ngoài sân đòi anh chở đi chơi Hồ Con Rùa nhưng anh kiên quyết kô ra mở cửa vì...vì anh đang nấu món Mật Ngọt Của Tình Yêu dành tặng em yêu wí. Thứ nhứt,xắt một khoanh cà chua và chấm vào nưóc mắm,nhớ bỏ thêm tỏi và tiêu.......chết cha rùi em ơi,con bồ nó đang xông vào nhà đòi luộc anh ,kíu kíu anh dzới...........Ặc Ặc ....thui rùi,vĩnh biệt tình em........
  9. nuocbienhp

    nuocbienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    0
    Chán hay ko chán thì cũng đã đọc roài mà...Vod cho em tui mấy sao đi nèo...hí hí
    chi yeu minh anh thoi.

    i miss you
    [​IMG]
  10. conquytrungdu

    conquytrungdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    HN 23h14 27/11/02 Thời tiết vẫn vậy
    Linh meo thân yêu.
    Nghe em nói câu trối từ mà mồm anh đắng ngắt, lòng anh quặn thắt. trái đất như bao phủ toàn bóng đêm(23h15), mặt trời lạnh lẽo, tim anh như bị hàng ngàn mảnh thuỷ tinh cứa vào. rỉ máu. Từ trước anh vẫn tưởng rằng mình đang sống trên một sa mạc tình yêu cho đến khi gặp em anh nghĩ như mình đã tìm thấy ốc đảo của hạnh phúc...ai ngờ, đến giờ nó lại là những vũng bùn hài cốt em trao. Anh biết sáng mai thức dậy mặt trời vẫn mọc nhưng sống làm gì khi anh không có em, trái tim không còn hi vọng, sống làm gì khi chỉ còn những bóng ma cô đơn vơ vẩn quanh đây. Một cá thể thiếu tuỷ sương cũng giống như một cái cây không còn nhựa sống. Giờ đây anh như hàng vạn các bộ phận phế thải được lắp giáp ( Mắt trái anh lại nhắm rồi) . Anh cũng không biết chọn cách nào : lấy dao cắt tay hay lấy dây thắt cổ, anh sợ thuốc chuột lắm em ơi.
    Thôi tạm biệt em, tạm biệt những tia sáng hoàng hôn, tạm biệt những cánh hồng đẫm lệ, tạm biệt những chùm sao lung linh, tạm biệt chiếc đờ rim mới tậu. Hẹn một ngày nào đó gặp em ở vạc dầu số 4.
    Tạm biệt nhé...tạm biệt....tạm....biêt....tạm biệt anh đi ngủ đây. ( he he khuya rồi mà! chúc ngủ ngon nhé!)
    Hien

Chia sẻ trang này