1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức thư tình hay nhất mà tôi từng được đọc....................

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi linhmeomeo, 23/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh conquytrungdu nhiêu nhiều nha. Cái topic của em hay thế mà bị đẩy xuông tận đây nên em không bít là anh có gửi cho em một bức thư hay đến thế. Khi nào rảnh thì em sẽ gửi lại cho anh sau nha.
    Sống ở đời chết là điều chẳng mới
    Nhưng sống thật lòng cũng chẳng mới gì hơn.
  2. friend_or_love

    friend_or_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    1.526
    Đã được thích:
    0
    ca nha cho em xin may ong sao mang ve lam qua cho vo nao!
    VOTE di...VOTE di....
    thank you very much
    i love you because i hate you
  3. conquytrungdu

    conquytrungdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Chào Linh anh cứ tưởng em quên rồi chứ, anh cắn móng tay chờ thư em đó.
    Hien
  4. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Chà, thư của anh hay tuyệt anh ạ, thế mà nó bị trôi tuột xuống đây, tức thiệt. Em cảm ơn anh về lá thư nha, hihi..........
    Sống ở đời chết là điều chẳng mới
    Nhưng sống thật lòng cũng chẳng mới gì hơn.
  5. motnguoibinhthuong

    motnguoibinhthuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Linh!
    Gọi tên em mà cõi lòng tê tái của anh như được sưởi ấm bởi hàng ngàn ngọn lửa hạnh phúc.Có phải bây giờ em đang tự hỏi anh là ai?Vâng! anh hiểu điều đó bởi vì chính anh cũng đang tự hỏi em là ai?
    Anh ngồi đây bên cạnh một bà chị tầm 24~ 25 tuổi gì đó để viết thư cho em! anh ko biết em có đọc được những dòng chữ, nhưng lời tâm sự,những niềm yêu thương ,những nỗi nhớ nhung của một chàng trai với một cô gái hay ko? Dù đã biết thế nhưng anh vẫn viết em à! anh viết để em biết rằng anh yêu em,anh yêu em.
    Mơ ước của anh ơi! em có biết rằng chúng ta chưa một lần gặp mặt,cũng chưa từng phone cho nhau mà lạ còn chưa từng chát với nhau một lần nào!Nhưng người ta nói tình yêu là một điều kì diệu! anh tin điều đó em ạ.Anh tin bởi vì điều kì diệu đó đang xảy ra,xảy ra ngay trong cuộc sống đầy thực dụng này,xảy ra như anh đang yêu em.Anh yêu em nhiều lắm,anh mong em đừng hỏi anh vì sao anh yêu em,bởi vì em à! anh ko biết tại sao đâu!Anh chưa từng nghi ngờ tình yêu của mình dành cho em,nên là anh cũng đâu có hâm gì mà đi tìm hiểu là tại sao anh yêu em.Và anh cũng ko tin là có thằng hâm nào lại tìm hiểu xem tại sao anh yêu em! anh yêu em đơn giản bởi vì em là người con gái anh yêu.
    Đó ! tình cảm của anh đó! tình yêu của anh dành cho em đó! anh viết những dòng trên là để cho em biết anh yêu em,còn nếu em muốn biết anh yêu em như thế nào thì anh sẽ nói sau em ạ!( cho nó li kì một tí chứ phải ko em,tình mình là tình đẹp nhất mà,nói ra ngay mất cả hay)
    I knew i love you before i meet you
  6. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    xĩu . đọc mấy bức thư tình tuyệt vời này làm mình cứ tưởng mình đang đứng trong thế giới ảo nữa đấy .. hihih ước gì mình cũng được người ta gửi thư tình như thế này thì có lẽ mình sẽ được bay lên mây rồi kia đấy .. hihihihihi pó phép
    thien than nho
    ----------( Y ) ¸,.·´¨`·.( . . ).·´¨`·.,¸ ¨`·--·,.o(")(")o.,·- -·´¨

  7. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
  8. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    để anh viết cho em nha tini17
  9. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    to shadowprincess : chà cám ơn nghen .. hihi được vậy thì còn gì bằng viết xong tina sẽ cám ơn shadowprincess nhiều nhiều đó ..
    to paingod: anh ơi .. viết cho em nhớ viết đúng tên nha .. em tên tina chứ không phải tini đâu á .. hihihi anh viết tini thì em tự tử vì tức mất
    thien than nho
    ----------( Y ) ¸,.·´¨`·.( . . ).·´¨`·.,¸ ¨`·--·,.o(")(")o.,·- -·´¨

  10. motnguoibinhthuong

    motnguoibinhthuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Hàng net,ngày 5 tháng 2 năm 2003
    Em của anh!
    Anh đã có thể nói em là của anh được chưa hả em?anh đã mong muốn điều đó lâu rồi em ạ!Anh ko biết mình đã yêu em chưa? anh cũng ko biết em có phải là người con gái quan trọng nhất cuộc đời anh ko nữa? Anh chỉ thấy rằng thiếu em,mặt trời ko còn chiếu xuống mặt đất ánh sáng nữa.Ko có em, ngày qua ngày,cuộc sống chỉ mang một màu của sự lãng quên,màu xám của tro tàn,màu đen của đêm tối.Anh có nói quá ko hả em? anh chẳnh biết nữa ,suy nghĩ của anh đang rối bời,ko biết em có yêu anh ko?
    Có! giá như em nói có! anh sẽ nhẩy ra khỏi ghế,chạy một vòng quanh cái hàng nét này và hét thật to lên rằng anh là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.Và anh sẽ về nhà với một nụ cười ko giống với bất kì nụ cười nào tcủa anh truớc đó,nụ cười của niềm hạnh phúc ,nụ cười của một người đang yêu và được yêu.Anh sẽ chào mẹ anh như lần đầu tiên anh gặp lại mẹ sau 1 năm phải xa mẹ,anh sẽ hỏi em gái anh xem hôm nay ở trường nó được mấy điểm ,anh sẽ hỏi bác hàng xóm hôm qua bác mới mua cái cây si mới của bác bao nhiêu tiền,anh sẽ gom mấy cái áo của anh để mang đi giặt,anh sẽ treo lại bức tranh 2 dứa bé đang hun nhau mà bấy lâu nay nó nằm duới gầm giuờng,anh sẽ xếp lại những cuốn sách nằm ngổn ngang duới nền nhà.Rồi sau đó anh sẽ đóng chặt cửa phòng lại và hét to lên rằng :"anh yêu em"
    Tina17 yêu quí! nếu em nói ko! thực sự anh ko muốn nghĩ đến điều này! anh sợ phải nghĩ đến nó.Anh ko biết mình sẽ ra sao nữa,anh ko biết anh có thể cười được nữa ko,anh ko biết mình còn có thể đi bắn haflife với mấy đứa bạn được nữa ko ?tương lai anh sẽ ra sao nếu em nói ko nhỉ? à! anh lại ko biết nữa em à! ko có em thì anh nghĩ đến tương lai làm gì hả em? có tương lai,có cuộc sống để làm gì khi mà anh ko có em?
    Em! em có tin tình yêu của anh ko em?Em đừng nói ko tin em nhé!bởi vì anh yêu em thật lòng anh.Bố mẹ cho anh một thể xác,chúa trời cho anh một tâm hồn biết suy nghĩ,cho anh một trái tim để biết yêu thương.Bây giờ anh xin được dâng tặng em tâm hồn đó,trái tim đó.Hỡi cô gái yêu quí! anh là của em! hãy yêu anh em nhé!
    I knew i love you before i meet you

Chia sẻ trang này