1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức thư tình hay nhất mà tôi từng được đọc....................

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi linhmeomeo, 23/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    anh yêu quý !!!
    nhận được bức thư của anh .. em ngỡ như mình đang chìm vào thế giới hư ảo .. có biết bao lá thư tình đã trao tay em .. nhưng đây là lần đầu tiên em chịu khó đọc hết 1 lá thư .. không dài lắm ..
    anh sương ! anh biết không .. mặc dù em chưa từng gặp anh và có lẽ cũng chẳng biết mặt mũi anh tròn méo thế nào .. nhưng em cảm nhận được lòng chân thành từ lá thư dài thòng lòng mà anh viết cho em ... em cảm động lắm anh ạ .. em cứ nghĩ anh chỉ vừa mới thương em thôi .. em không ngờ rằng em đã vô tình trộm đi trái tim của anh ...
    Nếu người khác không biết chắc sẽ gọi 113 đến bắt em vì tội dám cướp trái tim của anh .. nhưng em chẳng sợ .. dù sao em cũng đã cướp được trái tim .. và lọt được vào con mắt đen thui lui của anh ..
    anh thương! em phải nói sao nhỉ .. chấp nhận để anh được hạnh phúc .. hay là từ chối .. dĩ nhiên em sẽ chấp nhận .. nhưng chưa phải lúc này anh à .. vì em nghĩ em phải tìm cơ hội để làm quen với anh đã chứ .. thật ra em và anh chưa biết gì hết cơ mà
    cám ơn bức thư tình của anh ... chắc tối nay em sẽ không ngủ được vì ...bức thư của anh mất
    thien than nho
    ----------( Y ) ¸,.·´¨`·.( . . ).·´¨`·.,¸ ¨`·--·,.o(")(")o.,·- -·´¨

  2. motnguoibinhthuong

    motnguoibinhthuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Thiên thần nhỏ bé của anh!
    Bên tai anh đang vang lên tiếng lách cách của bàn phím!trước mặt anh là màu trắng màn hình,trong lòng anh là nỗi nhớ da diết.Anh nhớ em .
    Trời hôm nay hơi lạnh,vậy mà anh lại cảm thấy ấm áp quá,ấm áp bởi niềm vui,bởi vì em đã đọc được những dòng tâm sự của anh.Em a! anh cũng đã biết mặt mũi em nó xanh đỏ tím vàng ra sao đâu cơ chứ!nhưng mà có hề chi hả em! anh yêu em đâu phải bởi mặt em tròn chứ ko méo,mà cũng ko phải là em xinh như thị nở hay đẹp như Chung Vô Diệm,anh yêu em bởi vì em là em,em là tina17,em là thiên thần nhỏ đáng yêu....
    TRái tim anh đang cầm nơi tay( để trưng bày xem có ai thích ko ý mà) , mới quay qua quay lại thế ào đã mất hút con mẹ hàng lươn rùi!! khổ quá cơ! anh phải lục tung từng cành cây ngọn cỏ lên để tìm đó,vừa tìm anh vừa lo! nhỡ con gì nó tha mất thì chết anh...Vậy mà may quá ,cuối cùng cũng tìm thấy trên tay em! em có thương thì cho anh xin lại! em ko cho anh xin thì em cứ để làm tin trong nhà!nhưng em cho nó vào ngăn đá nha em,để ngoài nó thiu thì ko còn làm ăn gì được đâu em a!À mà ko được, trái tim anh là trái tim nóng hổi vừa được nướng trên ngọn lửa tình yêu mà.em để vào ngăn đá chắc là chảy hết đá mất...có lẽ em để vào gần trái tim em là hợp lý nhất em ạ!!!
    Thôi ko nói chuyện con tim nữa nha em!Em có biết là hôm nay được gặp em lần đầu tiên,nhầm chat với em lần đầu tiên,anh đã ngất ngây con gà tây rùi! có lẽ anh đang bị cái mà người ta gọi là tình yêu set đánh,anh đã yêu em ngay lần chát đầu tiên rùi!Ko biết sét của em bao nhiêu vôn mà tim anh như đập 70 lần/phút,hơi thở anh dồn dập ,rối loạn,cứ hít vào lại thở ra,mắt anh thì nhìn thấy tai anh thì nghe được....
    Em ạ! em ko cần phải tìm cơ hội làm wen anh đâu! vì anh và em đã quen nhau từ lâu rùi mà,có phải vậy ko em,hay là anh cảm thấy thế từ khi anh biết em!Em hỏi anh đa vào box lâu chưa,có biết thanh_ala và girl_codon85 ko? anh ko biết em a! anh chẳng biết ai cả.Bây giờ! trên thế giới này chỉ có em,trong mắt anh chỉ có em( nhất là những khi em đứng gần,che hết cả tầm nhìn của anh)
    Anh đang viết đến đây khi cảm hứng lên cao đến đỉnh của điểm thì có một con muỗi,hình như là muỗi cái em a,nó cắn anh một cái,làm anh tụt cả cảm hứng..thôi anh về đây,mai anh sẽ viết cho em,em yêu.
    Anh rất vui khi nhận được thư của em,mặc dù đọc xong anh cảm thấy như có con gì nó cắn...Chúc em có những giấc mơ có anh trong đó,và chúc em ko phải giật mình tỉnh giấc,nửa đêm vỗ gối,ruột đau như cắt,nước mắt đầm đìa,,,,,
    I knew i love you before i meet you
  3. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Mọi người viết thư tình à ? CHo tôi tham gia với viết về tina17 à ? Hay đấy người này tôi cũng nghĩ nhiều cái để viết .
    Bắt đầu nhé .
    " Chợt nghĩ đến em, anh bèn viết lá thư ngắn này để nói với em rằng anh rất thích như thế nào khi được gặp em . Anh không thể nhớ được là mình đã có một thời gian thú vị đến dường nào. Mọi thứ diễn ra thật tình cờ và và chính em đã tạo cho anh cảm giác bớt e ngại trong lúc tâm sự sự cùng em. Anh thật khó có thể nhận biết được điều gì ở em đã cuốn hút chính bản thân anh. Anh cho rằng có thể đó là sự tổng hợp của tất cả những yếu tố như cách nói chuyện khôi hài, cá tính đầy quyến rũ và ngoại hình trông thật hấp dẫn. Và cho dù mọi chuyện diễn ra như thế nào đi nữa, anh vẫn cảm thấy được sự hiện hữu của những yếu tố đó trong chính bản thân em. Em có thể gọi đó là một tính chất huyền bí nào đó hoặc hay hơn thế nữa, hoặc cũng có thể đó chính là khả năng mà chúng ta cùng ở trong một độ dài bước sóng.
    Em thân yêu, anh thực sự hy vọng rằng lần gặp gỡ đầu tiên của chúng ta sẽ không phải là lần gặp gỡ cuối cùng, bởi vì mỗi khi được ở bên em, anh cảm thấy có điều gì đó rất đặc biệt tiềm ẩn bên trong tâm hồn anh. Anh rất muốn tạo cơ hội phát triển cho mối quan hệ tình bạn giữa hai chúng ta.
    Thật đáng tiếc, đã đến lúc anh phải dừng bút ở đây. Chúc em một năm mới hạnh phúc và tràn đày tình yêu thương và hy vọng sớm được gặp em.
    Hãy bảo trọng. Anh rất mong nhận được thư hồi âm của em.
    Tình yêu vĩnh hằng của anh:
    Thanh_Ala
    ...Hỏi thế gian tình là gì...?
  4. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Tặng em tiếp nè tina17
    " Em yêu !
    Những biến cố diễn ra trong cuộc sống là điều không thể tránh khỏi, và chính bản thân anh cũng không đủ khả năng để kiểm soát được chúng. Cũng giống như quy luật vận động của tự nhiên, mặt trời mọc và lặn hàng ngày, thủy triều vẫn vào ra theo lịch trình nhất định, các muà trong năm vẫn luân phiên thay đổi, những loài chim cư trú bay về phương Nam để tìm nơi trú đông và trở lại khi mùa xuân đến và các loài sâu bọ phải tuân thủ chặt chẽ quy luật biến hóa của Tự nhiên để đổi lốt trở thành những chú **** xinh đẹp muôn màu muôn vẻ.
    Tuy nhiên, anh có cảm giác rất tự tin về tiến trình đó bởi vì nhiều thứ khác trong cuộc sống đôi khi thoảng lướt qua cuộc đời của bạn nhưng đồng thời nó cũng gợi cho ta những ký ức tuyệt vời nhất.
    Em mến thương, kể từ giây phút chúng ta gặp nhau, anh biết rằng mối quan hệ trên cơ sở tình bạn giữa hai ta sẽ không bao giời bị đổi thay, rất thiêng liêng và vô cùng qúy giá, cũng như anh đã từng lạc quan về qúa trình tiến hóa thành những chú **** xinh đẹp của loài sâu bọ.
    Em yêu, anh tin rằng chúng ta đến với nhau, theo sự sắp xếp và an bài của định mệnh. Ðó là sự hòa hợp của hai tâm hồn đã được định đoạt hạnh phúc và trường tồn. Vì vậy, em thực sự là ngôi sao tỏa sáng của đời anh mang lại ánh sáng cho anh trong thế giới mà sự hiện diện của màu đen bao trùm lên tất cả, và cũng chính em đã trao cho anh hơi ấm nồng nàn khi anh cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo. Chính em đã mang lại cho anh những hứa hẹn đổi thay, niềm vui trong cuộc sống, sự thư thản trong tâm trí được thể hiện qua tinh thần sẵn sàng chia sẻ và quan tâm của em cũng như khả năng chịu đựng và chính tâm hồn của em là luồng gió mát thổi vào tâm trí đầy căng thẳng và chán chường của anh khi anh buộc phải giải quyết những vấn đề nan giải. Và anh sẽ nuôi dưỡng tình em và yêu em mãi mãi.
    Anh yêu của em : THanh_Ala
    ...Hỏi thế gian tình là gì...?
    Được thanh_ala sửa chữa / chuyển vào 09:11 ngày 07/02/2003
  5. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi cho em bon chen 1 chút nhé.....bốp bốp..hay quá!!!!Mấy anh văn chương lai láng quá!!!Tặng
    Ôi trong mưa hoạ mi vẫn hót thật dịu dàng dịu dàng
  6. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    anh yêu ( motnguoibinhthuong)
    em lại nhận được thư của anh .. lá thư lần này dài hơn lần trước .. uh dài hơn 4 hàng luôn .. em cũng công nhận được là anh có cách nói chuyện mà khiến cho em .. run bần bật .. em cứ sợ mình cầm trên tay Trái tim của anh ... rồi lỡ tay bóp nát thì mang tội .. may phước em chưa đem trái tim của anh đi nấu cháo .. em thích ăn cháo lắm mà .. em cũng quên bỏ vào tủ lạnh mất rồi .. không biết bây giờ nó thế nào .. không biết bây giờ nó đã.......( tiêu chưa nữa ) .. em lại xin lỗi anh thêm 1 lần nữa ..
    anh ạ .. ! anh vẫn chưa biết em là ai à?? em là em .. là tina17 như anh đã nói .. bây giờ thì em hết thành tina17 nữa rồi .. em bây giờ là tina18 .. không còn nhỏ nữa đâu anh ạ .... hihi nhưngvì không còn nhỏ nên khi đọc lá thư của anh là tina củm động liền.. tiếc là tina quyết tâm "quyết kô iu để tiền tiết kiệm " nên bây giờ tạm thời là tina chưa chuẩn bị tâm lý để mà có người iu .. hihi thôi anh đợi tina đủ 19 tuổi anh nhé.. khi đó tina bảo đảm sẽ iu anh liền .. ( nếu như lúc đó tina chưa có người iu ) ..
    bye anh ..
    thien than nho
    ----------( Y )
    ¸,.·´¨`·.( . . ).·´¨`·.,¸
    ¨`·--·,.o(")(")o.,·- -·´¨


  7. motnguoibinhthuong

    motnguoibinhthuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Em iu quí!
    Anh cũng định viết cho em dài hơn cơ!! nhưng mà tại cái con muỗi chết tiệt kia! anh chắc chắn nó là con muỗi cái em ạ!Tại anh viết mấy bài ở topic con gái chỉ thế thôi nên nó tức anh,mà nó tức thì nó cắn,mà hình như các cụ gọi là đốt...Làm cái cảm hứng của anh đang cao chót vót thì bị tụt mất.Anh bực lắm nhưng mà cái con muỗi đó nó bay mất hút rùi nên anh ko kịp đập cho nó một nhát.
    Em! nghe em nói mà tim anh đau nhói .Em đừng run như con nai vàng ngơ ngác gặp sói già hung ác,bởi vì anh cũng chỉ là ...cáo thui..hic!mà dù anh có là cáo thì em cũng đừng sợ,anh đang ăn kiêng.Còn cái chuyện trái tim của anh thì em cũng đừng sợ,lỡ teo rùi thì em đến anh cho trái tim khác,đó chỉ là hàng mẫu dùng để trưng bày thui mà.Anh mà cho em trái tim thiệt của anh thì giờ này anh đang nói chuyện cùng với ông bà anh rùi..
    Em!anh biết em còn bé lắm,nhưng mà em có bé thì anh vẫn cứ yêu,em đồng ý thì tốt quá rùi còn em ko đòng ý thì anh cứ xí một chỗ sẵn,thời buổi này con gái yêu sớm lắm em ạ! ko xí phần trước đến khi em lớn thì anh sợ ko còn gì để mà tán nữa...
    Anh sẽ đợi em đó!anh chắc chắn sẽ đợi được em mà!em về nhà nhớ uông sữa Enfa Growth nha( lớn nhanh nhanh một tí)!
    Anh yêu em như Kim Trong yêu Kiều vậy em ạ! cho nên trong lúc chờ em lớn,anh sẽ cố gắng nén lòng yêu tạm ai đó.
    NGười yêu ơi ! anh sẽ chờ em,lớn nhanh em nhé..bibi! còn anh! anh sẽ đi tìm cô nào xinh xinh yêu tạm đây!!!!
    Nhớ em nhiều
    I knew i love you before i meet you
  8. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    anh thương !
    Hôm nay em đọc được bức thư của anh .. lần này nó còn dài hơn lần trước ... em đọc mà con mắt cứ nhắm tít lại .. nên em cũng không rõ là anh viết gì cho em nữa
    anh a ! trong lúc này đây .. em đang viết thư cho anh ( đọc là biết mà ) anh biết không hôm qua em đã viết cho anh 1 bức thư dài thòng lòng .. nhưng mà không hiểu sao lũ muỗi .. nó quấy rối làm em quyết tâm không gửi cho anh nữa ..Mà em bảo đảm với anh đây là lũ muỗi đực .. anh biết vì sao không vì lũ muỗi cái chắc đã bay ra HN để mà .. cắn anh rồi .. nên em bảo đảm 100% là muỗi đực .. mà em cự kì ghét muỗi .. vì em bị muỗi cắn te tua .. nên em ghét lũ muỗi lắm .. mà ghét nhất là lũ muỗi đã làm mất nguồn cảm hứng của anh lúc anh viết thư cho em .. hic hic .. nhưng mà em cũng thầm cám ơn chúng .. vì nếu chúng không làm mất nguồn cảm hứng của anh .. thì lúc em đọc thư của anh chắc em đã ngủ rồi .. hehe
    À anh ơi ! anh iu em như KTrọng . iu Kiều hả .. em cũng bảo đảm với anh là .. em iu anh như .. Kiều iu .. iu cái gì em cũng chưa nghĩ ra .. khi nào em nghĩ ra thì em sẽ nói cho anh biết nha ..
    Anh oi ! trong lúc em lớn í .. anh mà có iu ai thì nhớ kể lại cho em nghe nha .. hihih mà iu nhiều người í... để có nhiều chuyện mà kể cho em nghe chứ .. thôi hẹn gặp lại anh ..
    TB : trái tim của anh em đem nấu cháo lòng rồi ... ăn cũng tạm được thôi .. không ngon lắm anh ạ .. khi nào rảnh em sẽ Trộm tiếp để nấu cháo .. cám ơn anh trước nhé
    thien than nho
    ----------( Y )
    ¸,.·´¨`·.( . . ).·´¨`·.,¸
    ¨`·--·,.o(")(")o.,·- -·´¨


  9. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Anh!
    Hôm nay em đang bị ốm nhưng mà em vẫn bò lên mạng với hy vọng sẽ được nói chuyện cùng anh, thế mà..... Hình như em và anh không có duyên thì phải, lần nào hẹn nhau rồi cuối cùng cũng chẳng gặp được. Anh có nhớ một lần anh hẹn em ra để nói chuyện nhưng mà em đã lỡ hẹn với anh không? hôm đó em đã tìm mọi cách để nói chuyện với anh nhưng không thể được. Hậu quả là em đã phải ngồi ở hàng net năm tiếng mà không thể chat được( nguyên do là tại máy em ngồi bị lỗi, hix) Còn một lần khác nữa anh hẹn em mà không đến làm em ngồi chờ cả tối, rồi em còn vào ttvn để mà than thở nữa chứ, lần đó em đã giận anh ghê gớm, em tưởng là em sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa nhưng rồi em lại bị anh thuyết phục bởi những lí do mà em không biết có thể tin được hay không?
    Bây giờ là 9h mất rồi, chẳng biết hôm nay anh có online không nhỉ? Dù sao thì em vẫn chờ anh, bây giờ sau này và......
    Sống ở đời chết là điều chẳng mới
    Nhưng sống thật lòng cũng chẳng mới gì hơn.
  10. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    trời bây giờ lại đến luợt chị linhmeomeo hả. mà anh thânh_la viết cứ như thật lắm nhỉ. siu ghê. hay là có ý gì cho chị tina17 thật đây. nghi quá.

Chia sẻ trang này