1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức thư tình hay nhất mà tôi từng được đọc....................

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi linhmeomeo, 23/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyen_n_Linh

    Nguyen_n_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, em phải làm gì khi em thấy nhớ anh??????????????​
    Em chẳng biết mình đang nghĩ gì và đang muốn gì nữa. Nếu anh mà hiện ra trước mắt em bây giờ thì chắc là em sẽ ......thế nào nhi? hề hề, xin tiền mừng tuổi. có lẽ là như thế. Năm nay em chẳng được ai mừng tuổi nữa mà, còn mỗi anh để em bóc lột thôi à.
    Nói vậy thôi chứ nếu em mà gặp anh thì em sẽ không làm thế đâu. Nếu em mà gặp anh em sẽ noi thật nhiều, anh nói là giọng em hay lắm mà( chẳng biết có phải là anh nịnh em không, tại mọi ngươi xung quanh em nói rằng nghe giọng của em giống phèn chua lắm, , tội nghiệp em ghê à) Nếu đúng là anh nịnh em thật thì lúc đó...........chẹp chẹp, không biết anh sẽ thế nào nhỉ?
    Nguyễn Linh
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Anh
    Chưa một lần nào em viết thư cho anh dù rằng mấy lần em bảo viết cho anh . À mà ko phải em đã viết một lần rồi nhưng em ko dám gửi , em sợ rằng anh sẽ hiểu đc tình cảm của em.
    Anh
    Mình đã xa nhau bao lâu rồi anh có nhớ ko? Hay thật sự anh đã quên có một con bé như em rồi . Mà chắc là anh quên rồi đúng ko ? Anh cũng đâu cần nhớ đến em để mà làm gì , chỉ có em , lúc nào cũng ngốc nghếch , lúc nào cũng tin vào một điều chẳng có thật [red ] Anh vẫn yêu em [/red]. Em cũng ko hiểu là mình có ngốc nghếch thật ko nữa . Nhưng em chỉ cần biết rằng em đã ko làm sai thì dù rằng ai nói gì em cũng mặc kệ . Em yêu anh và nhớ anh cũng là tình cảm của anh và em ko đòi hỏi ở anh một điều gì cả .
    Anh có còn nhớ những lời hứa của anh ngày trước ko ? Mà nhắc lại cũng để làm gì khi bây giờ bên anh có một ngừoi con gái khác vui chơi và cuời đùa . Chắc là mẹ anh cũng biết về ngưòi con gái đó như mẹ anh đã từng biết về anh . Em biết rằng anh yêu đã nhiều và em cũng chẳng gợi cho anh một tình cảm gì sâu sắc . Nhưng liệu anh có biết rằng anh là ngừoi đầu tiên đến với em , là ngừoi đầu tiên cho em hiểu về tình cảm của một ngưòi con trai dành cho ngừời con gái , nhưng anh nào có biết gì đâu . Anh chỉ biết nói em rằng hãy quên đi nhé em , nhưng quên làm sao đc hả anh , tình cảm đầu đời của một ngưòi con gái chẳng nhẽ dễ dàng quên đến như vậy à ? Tình cảm là những thứ có thể nói quên là quên sao anh ? Em ko làm đc thế đâu anh
    Em muốn đc giữ một chút kỉ niệm về anh , muốn đc nhớ đến anh như những gì em đã thần tuợng , em ko muốn phá đi những gì tốt đẹp trong tình cảm giữa anh và em . Vậy thôi , mọi chuyện đã qua hãy để nó qua , anh đừng vô tình nhắc lai cho em nhớ bằng câu " hãy quên di " . Dù biết rằng anh chỉ quan tâm đến em . chỉ muốn tốt cho em , nhưng em ko muốn nhắc lại , nhất là từ chính anh , vì em biết rằng em vẫn chưa quên đc . Em chỉ biết cảm ơn về những gì anh đã dành cho em và chúc anh luôn vui vẻ , đạt đc những điều mà anh mong muốn .
    Em gái của anh !
    mèo con nghịch ngợm
  3. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, mọi chuyện đã kết thúc mất rồi, một kết thúc thật buồn. Chẳng ai trong chúng ta có thể vui được sau chuyện này. Lỗi tại ai đây? Có lẽ là tại cả ba chúng ta. Chúng ta đã không thật với nhau và đã không thật với chính mình. Buồn quá...........
    Sống ở đời chết là điều chẳng mới
    Nhưng sống thật lòng cũng chẳng mới gì hơn.
  4. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Có lẽ nên kết thúc sớm em à ! Anh biết là chúng ta rất đau lòng phải không ? Nhưng mà dù sao vẫn hay là cứ sông trong hoàn cảnh như vậy phải không nào ?
    ...Hỏi thế gian tình là gì...?
  5. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    em có lá thư cho các bác đọc đây
    Khoáng sảncó ích của lòng anh!!!
    Giờ này em đang ở đâu vậy .Em có biết là mấy hôm nay anh dùng địa bàn ,máy kinh vỹ và cả máy thuỷ bình để tìm em ,để xác định vị trí của em mà chẳng thấy .Nhớ những lúc chúng mình cùng ngồi trong giếng mù ,mặc dù rất yêu em nhưng dưới sự ngột ngạt của khí Mêtan(CH4) và bụi nổ nên anh chẳng dám tỉnh tò .Đến khi ra đến ngoài lò chợ anh cũng định nói nhưng nhớ lại lời của mấy người thợ lò đi trước mà lòng anh như bị uốn nếp còn những suy nghĩ thì đứt gãy lung tung .Em có biết họ nói gì không .Họ nói rằng hãy nhìn gương lò của những người thợ lò đi trước mà xem ,em đã từng làm cho họ phải vất vả khổ sở với những lần bục nước bùng nền .Anh thì anh cũng chẳng tin họ đâu vì họ là dân khai thác thổ phỉ chỉ biết khai thác lộ thiên bên ngoài con người em mà không biết rằng để hiểu được em phải xây dựng những công trình ngầm trong lòng em rồi sau đó phải khai thác bằng phương pháp hầm lò thì mới thành công .Nhưng anh cũng biết rằng dù có đưa em vào trữ lượng trong cân đối thì việc khai thác được em vẫn là điều rất khó ,vì anh chỉ quen khai thác than với đá thôi .Bởi vậy tất cả còn đang trong dự án .Dự án có khả thi hay không là còn phụ thuộc vào em đó .Rất mong nhận được hồi âm của em.
    thư của dân em và bác TRUNG đấy.

    Tranh pháo không tiền con cấu bố
    Bánh chưng không thịt vợ lườm chồng
    thanhhai
  6. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    [n]Anh nhớ !!
    Anh biết không? thật sự thì chúng ta chia tay nhau không phải quá buồn phải không anh ??EM cũng thấy ngạc nhiên đó anh ạ ..em cứ tưởng chúng ta buồn ghê lắm ..Vậy mà em và anh có thể nói cười với nhau ..Chuyện đó khiến em cảm thấy chúng ta chia tay là đúng .Anh đừng có giận em , anh nhé .. Em thấy như vậy tốt hơn cho cả 2 chúng ta . Nhưng anh biết ko .?Thật sự thì em nhớ anh nhiều lắm .. nhớ đến nỗi muốn quậy lên để cho quên thôi ..Mỗi lần gặp anh là em nổi sùng .. muốn chạy đến wuýnh cho anh te tua .. nhưng mà em ko có can đảm ... vì em sợ anh ăn thịt em lắm .. anh thuộc loại thú dữ mà
    Anh thương !!
    Em viết thư như vậy thì không đúng phong cách của em chút nào hết phải không anh ??.VÌ bản tính của em vi ban tinh cua em là bản tính .. thích gây sự .. chứ chẳng thích mềm mỏng chút nào cả,,,Uh thì cứ cho là em vậy đi nhưng mà em cũng là con gái mà .. em hổng phải con trai làm sao dám ... wúynh anh được .. em sợ bị anh ăn thịt em thì em tiêu mất ...

    Anh mến!!!

    Nhận được bức thư này thì chắc anh lo lắng lắm phải không???vì không biết em gửi thư có í đồ gì nữa .. em mà gửi thư thì chắc là có nguy hiểm xảy ra cho anh kia mà .. anh đừng có lo vì em không làm gì có lỗi đâu .. em chỉ đòi nợ anh thôi mà .ANh biết anh nợ em cái gì không?? đó là trái tim của em đó mà .. À mà không .. trái tim của anh cũng bị em ăn mất rồi còn đâu nữa .. Lần đó anh đem trái tim ra cho em ăn .. ngon lành .. em còn hỏi là "còn nữa không"Trái tm ăn ngon thật đó nghen .. em thích trái tim socola đó lắm
    Anh Yêu ơi!
    Cho phép em gọi anh thế nhé .. vì bây giờ chúng ta cũng đã chia tay rồi .. mặc dù người ngoài nhìn vào thì chẳng bao giờ nghĩ được là em với anh đã từng iu và từng chia tay ..Em và anh đều cố gắng gặp nhau và nói chuyện TỈNH BƠ NHƯ RUỒI ..hay thật đó ..Bây giờ em muốn gọi anh bằng ANH YÊU . .. vì sao anh biết không?? vì em thích gọi như vậy để mà người iu mớ của anh có nghe thì GHEN cho anh chết luôn .. ahhaha .. hôm nay viết thư chọc anh mà em cảm thấy xung sướng lắm đó anh có biết không???
    Nhớ anh nhiều
    Người yêu cũ của anh đây[/rose]
    TB: anh đừng nhớ em nghen .. mắc côngem không ăn cơm được rồi em lại ngủ không iên nữa đó .Vì anh mà nhớ tm thì em gặp ác mộng .Cám ơn anh nhiều
    Nãy giờ em chỉ đùa thôi anh ạ!! . Em mong chúng ta quay lại nhiều lắm .. nhưng có lẽ không được rồi .Vì anh không còn Yêu em nữa đúng không anh

    thien than nho
    ----------( Y )
    ¸,.·´¨`·.( . . ).·´¨`·.,¸
    ¨`·--·,.o(")(")o.,·- -·´¨


  7. phuonganh_plk

    phuonganh_plk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hay , hay, nói chung là hay, cái này sẽ là liều thuốc hữu hiệu để xả xì trét đấy bà con, cho bạn một tràng pháo tay nào ( Bốp bốp )

    solodeauxrium
  8. Nguyen_n_Linh

    Nguyen_n_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là valentine rồi, anh hứa là sẽ tặng em hoa hồng trắng thế mà bây giờ em vẫn chưa thấy anh đâu hết.
    Nhìn người ta trên phố sao vui quá
    Giận anh nhiều sao chẳng ở bên em
    Em ước gì mình được sưởi ấm
    Chỉ một lần bằng cả trái tim anh.........​
    Nguyễn Linh
  9. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Em yêu,
    Trong một thời gian dài, anh chẳng hề chịu trách nhiệm đối với ai, không phải trả lời bất kỳ ai cũng như chẳng cam kết đối với ai ngoại trừ đối với chính bản thân anh. Trong suốt cuộc đời của mình, anh đã xem xét thế giới hiện hữu quanh mình và thành thật tin tưởng rằng mình đang sống một cuộc đời trọn vẹn và đầy đủ ý nghĩa nhất. Thế rồi đột nhiên em bước vào cuộc đời anh, và anh đã nhận thấy rằng mình đã tự lừa dối chính mình.
    Em thương yêu, anh là người đàn ông không được hoàn hảo và đang đi tìm một điều gì trọn vẹn. Anh đã nhận thấy rằng cuộc đời anh không phải là tất cả như anh lầm tưởng. Thực sự, nó thiếu rất nhiều điều trong đó có cả nhân tố tình yêu. Bây giờ, anh đã nhận thấy rằng tình yêu và những gì đi kèm theo nó có thể giúp người ta làm cho cuộc sống có ý nghĩ đầy đủ hơn.
    Em yêu, em chính là người mà đôi khi anh phải gục ngã trong vô vọng và anh cũng chẳng thể dấu được tình cảm của anh dành cho em. Qủa thật, anh chẳng bao giờ nghĩ rằng mình có thể thốt ra được những lời này, chúng tìm cách thoát khỏi anh mà không cần chút nỗ lực nào cả, đầy vẻ thành khẩn và chân thành. Anh sẽ rất biết ơn nếu em có thể cho anh biết cuộc đời anh trở nên nông cạn như thế nào. Cuối cùng anh sẽ có cơ hội để làm cho nó trở nên sâu thẳm và đầy đủ ý nghĩa hơn.
    Anh chỉ muốn thổ lộ điều này với em thôi, nhưng anh biết rằng bản thân anh không diển tả chính xác những gì anh muốn nói. Thay vào đó, anh chỉ có thể diễn đạt qua thư. Vui lòng gọi điện cho anh sau khi em đã xem xong thư và chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện đầy thú vị em nhé !
    Từ đây đến lúc nhận được thư em, anh vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào em cả tinh thần lẫn thể xác.

    ...Hỏi thế gian tình là gì...?
  10. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Thật là hài hước và dí dỏm. Tác giả của nó chắc phải có đầu oóc siêu việt
    Thỉnh thoảng có những chuyện như vậy cho mọi người thì thật là thú vị
    Romantic

Chia sẻ trang này