1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức thư tình hay nhất mà tôi từng được đọc....................

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi linhmeomeo, 23/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motnguoibinhthuong

    motnguoibinhthuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ,26/2/2003
    Em,chào em !
    Lâu rồi anh ko gặp em rồi đấy.Chính xác là từ hôm chia tay mình mới gặp nhau có một lần.Em có thấy anh lạ ko nào? Chắc là có rồi phải ko?Anh đã nói với em rồi mà ,anh luôn tự refresh lại mình mà.Anh ko gọi em bằng cái tên Hương quen thuộc nữa, giờ anh chỉ gọi em bằng tiếng "em" thôi nhé.Đáng đời bé cơ,ai bảo ko yêu anh nữa.
    Anh biết em tránh mặt anh,đến cả mail của anh em còn ko đọc nữa cơ mà.Sao em hư thế hả ?Ko được thế đâu đấy!Em đang buồn lắm phải ko nào ?Anh biết rồi đấy nhé,đừng dấu anh.Chắc là em buồn vì hắn.Còn anh,anh căm thù hắn,vì hắn nên anh đã ko thể có được trái tim em.Hắn có người yêu mới rồi phải ko em ?Sao em ko nói cho hắn biết tình cảm của em với hắn chứ.Em còn yêu hắn cơ mà,em phải biết giữ lấy hắn chứ.Đừng như anh,ko thể giữ được trái tim em.....Em thông minh ,vui tính lại đáng yêu như vậy ,hắn ko thể quên em được đâu.Tin anh đi! anh đã từng là người yêu của em mà.Hay..em.. để anh giúp em nhé?Anh phải thực hiện lời hứa của anh với em .Anh đã hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho em thì nhất định anh phải làm được,sẽ phải làm được,chắc chắn là làm được....Dù rằng..giờ đây anh ko thể trực tiếp làm được điều đó...Nhưng anh sẽ giúp em hạnh phúc bên người em yêu...em ko được buồn..em phải cười...em phải vui...anh muốn thấy em vui.
    Sao em ko nói với anh hả cô bé bướng bỉnh ?Đấy ! lại hư rồi !em đã bảo 2 ta là bạn mà.Anh ko còn là người yêu nhưng anh vẫn có thể là chỗ dựa của em được mà .Em bảo điều em cần nhất ở người yêu em là có thể là chỗ dựa cho em Anh đã hứa với em ,và anh đã làm được điều đó trong suốt thời gian qua .Và bây giờ anh vẫn có thể,những điều anh đã hứa với em anh đều làm được mà.Em ko tin anh sao ?
    Thôi ! ko nói chuyện này nữa nhé.Em ko thích anh hỏi vặn kiểu này mà.Nhưng em vẫn phải suy nghĩ nghiêm túc chuyện này đấy nhé .Phải suy nghĩ,nghe rõ chưa cô bé ?
    Thời gian qua em sống thế nào ?Có còn gặp rắc rối với những đứa bạn cùng lớp suốt ngày lẽo đẽo theo em ko ? Ba, má chắc đã vui vẻ rồi phải ko ? Ba, má có khoẻ ko? (chết ! anh xin lỗi vì anh vãn quen gọi ba,má như khi chúng ta vẫn còn yêu nhau)Valentine vừa rồi em chỉ nhận được mỗi hoa hồng thôi à ? ko có thanh sô cô la nào à ? ko nhận được thùng táo nào như hồi noel à ? Còn anh .... Quãng thời gian qua,ngày qua ngày anh buồn lắm.Anh chẳng thể vui nổi em ạ .Dù anh vẫn cười nhưng trái tim anh sao lại ko vui ....?...
    Em biết ko ?những hôm đi chơi cùng box Tình bạn ,tình yêu với bé Minh anh ko thấy được sự vui vẻ giữa rất đông những con người đang cười đang nói...Bé Minh hỏi anh có vui ko ?Nhìn khuông mặt rạng rỡ của nó anh bối rối quá.Trả lời là vui thì dối mình ,dối nó. Trả lời là ko vui thì lại làm nó thất vọng.Nó tốt với anh quá ,anh cũng rất quí nó nữa ,anh ko thể khiến nó thất vọng được.Anh đành trả lời là "anh ko biết".Chắc nó cũng hiểu nên chỉ nói với anh rằng " anh thật quá đáng" hì! câu này quen quen và hay hay....

    (dài quá mà tiền hết,mai viết tiếp )
    phản xạ toàn phần bức xạ nhiệt từ girl
    Được motnguoibinhthuong sửa chữa / chuyển vào 22:15 ngày 26/02/2003
  2. motnguoibinhthuong

    motnguoibinhthuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    ....Anh nhớ em .Anh ko thể dấu lòng mình là anh nhớ em,anh vẫn còn yêu em rất nhiều..dù đã có lúc anh nghĩ rằng những gì với em là đã hết.Anh xin lỗi vì điều anh nói sẽ làm em khó xử . Anh buồn bã,anh đau khổ thế là đủ rồi phải ko em ?thế là quá đủ rồi em à !quanh anh còn có những người ko chấp nhận anh buồn .Anh ko được nhớ em nữa..ko được nhớ..ko được nhớ...Anh đã phải tự nhủ câu nói nỳa hàng ngàn lần rồi,anh đã tự mình làm trái tim mình tan vỡ hàng ngàn lần rồi..mà sao anh vẫn ko thể quên.
    Ba người con gái ý nghĩa nhất của anh ,em ,Trang ,bé Minh.Bạn và người yêu đã mãi xa..chỉ còn em gái ,nó sẽ ko làm anh đau khổ nhưng rồi cũng sẽ xa anh. Anh sẽ ko còn gì .Vậy anh sẽ ko buồn nữa .Anh sẽ quên em ,phải quên em ,phải nhớ người khác.
    Anh lại một lần nữa lao vào các mối quan hệ để nhớ để nhung ,để .......... cố quên một bóng hình .Hi vọng anh sẽ làm được.Open my heart ,one more anh end.
    Nhưng sao anh chỉ thấy em..thấy em trong những cô gái anh nhớ đến...có em trong họ ..có em trong từng nụ cười..có em trong từng câu nói đùa......Hình như anh nhớ đến họ chỉ vì có em trong họ.Và hình như anh tìm đến họ là để nhớ về em.
    Sao anh ko thể quên được em vậy ?
    Thôi em à! 2 ta có lẽ ko thể quay lại được nữa rồi phải ko em ? anh đành ôm cuộc tình lẻ loi ,hi vọng thời gian sẽ xoá nhoà mọi hoài niệm về em.Tình đành dang dở ,mối tình đầu là chút tò mò,chút sai lầm và rất nhiều tiếc nuối mà em.Anh đành chịu thôi.Nhung anh vẫn muốn có em dù ko phải với tư cách là người yêu,hãy cho anh được dõi theo cuộc đời em dù chỉ là một người bạn bình thường cũng được....anh muón được lo lắng cho em,đó đã là một suy nghĩ thường ngày của anh rồi,nó đã là một phần cuộc sống của anh rồi.....
    Anh dừng viết đây em ! Lời cuối có lẽ ta nên chúc nhau hạnh phúc với nhũng con người mới .
    Vĩnh biệt một tình yêu...
    Anh của em
    LMN
    TB: hi vọng một ngày nào đó em sẽ đọc được những dòng chữ này....Khủng long bé bỏng anh vẫn luôn yêu em !
    phản xạ toàn phần bức xạ nhiệt từ girl
    Được motnguoibinhthuong sửa chữa / chuyển vào 19:10 ngày 27/02/2003
  3. motnguoibinhthuong

    motnguoibinhthuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Em ! sao em lai ko tin lời anh nói chứ! anh thật sự ko nghĩ đó là một sự độc ác..Hic ! oan lắm em ạ! oan như thị mầu ý! em cứ vu khống anh thôi à! anh đâu có doạ em đâu mà sao em sợ kinh khủng khiếp thế.Em là anh sợ lây luôn đây này !Có thể em nghĩ những lời đó củat anh với em là ko thể tin được nhưng với anh,riêng anh thì hoàn toàn có thể em ạ! bởi vì anh tin những lời anh đã nói ra mà!nhưng mà anh ko đảm bảo tỉ lệ chân thật là bao nhiêu đâu nhé!Em đừng sợ hãy bình tĩnh nghe anh nói nè!
    Em mến
    Anh và em tìm đến nhau bởi sự đồng cảm,anh tìm thấy ở em sự chia sẻ ! ý mà anh toàn nghe em nói thôi ! anh cũng chưa nói được gì nhiều,chính vì thế anh hiểu em hơn anh hiểu em.M anh hiểu em hơn nên tình cảm anh dành cho em nhiều hơn em dành cho anh cũng là một điều đúng đắn thoi ! anh ko trách gì em cả...anh hiểu rất rõ điều đó mà!Anh rất vui vì những gì em đã bộc bạch vơi anh ! qua dó anh cũng hiểu được em kha khá.Và em ạ! những gì anh hiểu về em đủ để anh quí mến em .Đủ để anh có thẻ rát vui vẻ chấp nhận những gì mà em nói là anh và mọi người chưa hiểu.Có lẽ em chưa hiểu anh,anh là con người chỉ cần biết được những gì anh cần biết về em (là những gì anh đã biết từ trước đến nay) là đủ cho tất cả,tất cả...em hiểu ko ? .còn nhữn nỗi khổ của em,anh muốn biết lắm,rát rất muốn biết,bởi vì anh muốn quan tâm xem em vui hay buồn..dù có thể khi biêt chuyện anh sẽ buồn như em nói nhưng anh hoàn toàn tự ngyện và anh muốn biết,anh chấp nhận những gì có thể xảy ra,bởi vì anh muốn quan tâm đến em.Khi anh biết nỗi khổ của em thì sao chứ !dù đó có là chuyện gì đi nữa thì anh vẫn luôn quí mến em,và dù có gì thì anh sẽ càng thương em hơn mà thôi .Sao em lại sợ khi có một người yêu thương em cơ chứ ?đừng như vậy....
    [purple]Em wí[/purple
    Em ko thể gọi anh bằng tiếng ah 2 thân thương đó được đâu.Lý do đơn giản là bởi vì em ko thích..anh chỉ muốn có một cô em gái thôi,và anh đã có rồi em ạ!.Vậy là đủ rồi ! nó gọi anh 2 nghe ngọt lắm! em mà gọi nữa là anh chết sặc vì ngọt quá đấy .Đừng giết anh nghe em! thương mẹ già vợ dại của anh với !í! mà quên anh chưa có vợ. .Nhưng nếu em gọi anh là anh yêu thì anh ko phản đối đâu...hi hi hi
    Em à
    Dạo này ko con nào dám cắn anh đâu! chúng nó mà đốt anh là nhiễm vius LOVE chết mất tiêu luôn đó!hi hi hi ! thui anh phải vìa rồi cái dạ dày đang biểu tình nè! anh phải bay ngay về nhà mới được.. hẹn em hôm sau
    Anh của em (nếu có thể được em đồng ý)
    MN
    phản xạ toàn phần bức xạ nhiệt từ girl
  4. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Anh mến!!!
    Uh vậy là kết thúc .. kết thúc chuyện tình củm ngắn ngủn của chúng ta .. Vậy là kết thúc .. em cứ ngỡ như giấc mơ .. Kết thúc thật rồi sao anh ??? uh thật rồi .. Câu trả lời của anh là ... " chúng ta chỉ là anh em " .. anh có biết khi nghe câu nói của anh , em đã làm gì không?? Em cười .. em cười vì câu nói của anh , Em cười vì không thể khóc , em cười vì không thể iếu đuối trước mặt anh .. Nhưng anh có biết không sau những nụ cười đó .. em đã đau đớn biết dường nào .Em nhớ lại biết bao nhiêu kỉ niệm của chúng ta ...À Há . nghĩ làm gì những chuyện tình dù có nhưng không biết giữ .. em đã có nhưng em đã để vụt mất .. còn gì mà than trách chứ ...
    Em cũng chẳng ngờ .. mới hôm nào .. em còn tự hào là mình là người không cần biết iu là gì .. em còn tự hào vì mình đã không iu ai cả .. em tự hào vì .. em có thể chia sẽ cho biết bao nhiêu người .. Em .. em ... em cũng tự hào vì anh cũng chia sẽ với em .. Rồi bất chợt anh đến bên em .. theo những dòng tâm sự .. anh đến bên em theo tư cách của anh em ... anh đến cạnh em .. cùng cười .. cùng wuýnh , cùng khiêu khích chọc tức nhau chơi , cùng Chê bai , có ai ngờ được ...
    Thoạt lúc đầu mọi người ai cũng tưởng là em iu anh nhiều lắm .. nhưng rồi thời gian và cách nói chuyện tỉnh bơ của em làm người ta nghĩ anh thương em .. Rồi .. sau đó . với cái tình quái đảng của anh . .. anh đã có em mà thích trêu chọc người khác .. anh biết người ta thương anh mà anh vẫn muốn trêu chọc .. để rồi .. hình bóng em mờ khuất mất từ lúc nào trong trái tim anh .. Em cười .. "người ta thương anh rồi kìa ". anh cũng cười " anh với nhỏ đó là bạn bè thôi ".. Kết thúc câu đó cũng là chấm dứt chuyện tình giữa ta . Anh đã chọn người ấy . và bây giờ , em biết nói sao nhỉ . khi đó là quyết đinh của anh .. Em không phải là người không hiểu biết ..Em đã từng chia sẽ cho bao nhiêu người . chẳng lẽ em không hiểu được thế nào là iu sao?? mạc dù em chưa cảm nhận hết tình yêu .. em chưa được sống hết vì tình yêu . Nhưng em biết là .. nếu anh iu người ấy và người ấy cũng iu anh thì em chẳng dám .. chẳng dám .. em rút lui mặc dù em đến trước .. trái tim của anh .. em không thể nào giữ được
    Em giận anh nhiều lắm .. nhưng không hiểu sao ?? em lại luôn mong anh vui vẻ cùng bên người ấy .. ..Em mong thế nhưng em lại mong anh sớm chia tay với người ấy như chia tay với em .. Rồi em lại mong .. hy vọng anh và người ấy có thể iu mãi mãi .. Em khuyên anh không nên iu người khác vì cái khác lạ ..
    Em cũng ngạc nhiên vì .. Chính câu nói của em .. nên anh đã iu chị ấy thật lòng .. thoạt đầu anh chỉ muốn chọc em .. nhưng rồi anh nhớ chị ấy .. anh chỉ mến chị ấy thôi ., và câu nói của em đã khiến anh suy nghĩ thật nhiều .. thật nhiều và rồi anh đã iu chị ấy thật lòng ..
    Em thấy mình thật buồn cười , .. em chẳng biết chínhmình vô tình đã làm cho anh quên đi em .
    Ngày anh và em nói chuyện trước lúc chia tay . em đã nói " nếu anh thật lòng thương chị ấy .. em sẽ rút lui " anh trả lời " như vậy được lợi gì cho em ?? " ,.. " được lợi à .. trong chuyện tình cảm không có cái lợi riêng cho ai " Nếu lúc đó em nói " Em cảnh cáo anh không được có người khác "thì chắc bây giờ em đã ngồi cạnh anh rồi chứ không phải ngồi cạnh cái CPU để mà đánh lên đây những dòng suy nghĩ của anh ,, em đã sai . Nhưng em cảm thấy .......
    Anh ạ !! trong lúc em cô đơn nhất . và trong lúc em đang cần người bên cạnh nhất thì .. anh lại vui vẻ .. anh hạnh phúc .. em không giận anh , trái lại em thấy vui vì . sau khi chia tay anh đã tìm ra tình cảm thật của anh ... Em đã làm gì nhỉ . em đã viết những lời này lên đây .. trong lúc em biết anh chẳng bao giờ .. ghé vào nơi này .. Đôi khi em giận anh đến tím người .. nhưng không sao cả anh ạ .. em đã bình tĩnh .. trước đến giờ . em luôn cười .. em luôn vui vẻ .. .. em không muốn cho anh thấy cái hiện trạng xuống dốc của em .. .. Ai cũng nói .. em hay thật , nếu như người khác thì sau khi chia tay nếu gặp nhau sẽ quay đi rồi .. vậy mà gặp anh , em lại cười , lại wuýnh , lại chọc .. nhưng anh biết không , làm như thế em càng đau buồn hơn ..
    ' hãy biết khoang dung và độ lượng .. vì khi khoang dung cho người khác chính là độ lượng cho chính mình "
    " Thứ tôi có là cuộc sống , thứ tôi cần là tình bạn, thứ tôi mong muốn là hạnh phúc của mọi người "
    "hãy biến kẻ thù thành bạn chứ đừng biến bạn thành kẻ thù "
    "Biết hy sinh để nhìn thấy nụ cười của người khác .. chính là tìm thấy niềm hạnh phúc cho mình "


    Anh biết không em đã Bản Lĩnh hơn .. em đã Kiên cường hơn . em đã vượt qua bao nhiêu điều . cũng nhờ những câu nói trên .. câu nói mà chính em đã đặt ra . Em cho đó là Châm ngôn sống của tôi .. .. em đã làm được gì cho mình ?? Em nhớ lại câu nói của anh ,,," làm như vậy em được lợi gì cho mình ?? " bây giờ em xin trả lời .. " em được lợi vì em đã tìm ra hạnh phúc từ niềm vui của mọi người "
    Bye anh nhé .. người anh của em .. Từ đây về sau chúng ta còn phải đối mặt với nhau nhiều lần nữa ... nhưng em sẽ chẳng làm cho anh khó sử đâu ,, em sẽ trở lại thành em gái Bướng bỉn của anh .. chúc anh vui vẻ bên người ấy
    SL
    thien than nho
    ----------( Y )
    ¸,.·´¨`·.( . . ).·´¨`·.,¸
    ¨`·--·,.o(")(")o.,·- -·´¨


  5. BOY_HIEN

    BOY_HIEN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi các bạn viết thư tình hay quá huuuu
    Mình phải học tập các bạn thôi ,khi nào cần cho mình xin tí chút nhé.
    giang
  6. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Chu choa .. anh viết thư gửi cho em đó sao?? Em thật sự là không tin anh đó mà .. em lúc đầu cũng không sợ bao nhiêu đâu .. nhưng mà đọc bức thư của anh thì .. em run ghê lắm .. nhất là lá thư này nè .. nghe xong mà em chỉ muốn chui zvô mùng để mà an giấc .. ngàn thu thôi .. í nhầm an giấc mà thôi..Em xin lũi anh nhé .. té ra anh đã có em gái rùi à .. vậy em không được làm em gứi (gái) nữa sao?? bùn ghê luôn .. em chỉ muốn làm em gứi để được Nhõng nhẽo với anh 2 .. ai ngờ anh lại thế .. thôi em chấp nhận làm em iu của anh cũng được.. ( tuy là em hơi bị lỗ ) nhưng không sao .. em chấp nhận phần lỗ .. vì em cũng sương anh mà .. À mà anh ơi .. nếu như em làm em iu của anh í .. anh có biết thủ tục đầu tiên là gì không vậy?? DĨ nhiên là KHAO một chầu Nhận bà con chứ còn gì nữa
    . À mà anh nè nếu VÔ TÌNH em có gặp anh .. hay anh có gặp em ( tron giấc mơ í vì em ở ĐN còn anh ở tít HN xa lắc mà ) . nếu anh thấy em đi với người khác thì anh đừng gọi em là EM IU nha .. vì em sợ lém .. mắc công ........ có sự ===> xảy ra thì tiêu cả anh lẫn em .. anh nhớ nghen.. ANh ơi đời còn dài lém . em không muốn phải ==> như vậy đâu ... Với lại em được biết xung quanh anh toàn là đầu gấu không hà lỡ Đàn em của em nó DẠI DỘT wuýnh anh 1 cái thì . chắc là em LÃNH ĐỦ hihi ..
    Thôi em với anh thoả thuận như thế nhéai lại làm khó nhau bao giờ phải không anh??
    À bọn muỗi cũng hết thương em rùi .. nó chạy đâu mất dép làm em bùn dễ sợ luôn hic hic
    chúng ta có cùng 1 nỗi buồn giống nhau ghê há
    thien than nho
    ----------( Y )
    ¸,.·´¨`·.( . . ).·´¨`·.,¸
    ¨`·--·,.o(")(")o.,·- -·´¨


  7. duongminhcuong

    duongminhcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    gửi em xiro-ngot-ngao
    hôm nay mây trời lủng lẳng anh ngồi gõ cẳng (à quên gõ bàn phím ) viết thư cho em!!!!!!!!!!!!!!
    xirô à kể từ lần đầu mình gặp nhau cái ngày 4-2 chết tiệt à định mệnh đó anh không thể quên được em và từ đó hơn một lần khi tim anh muốn nói bao lời yêu thương nồng nàn và đắm say nhưng sao em ngu si mãi thôi
    anh yêu em như xăm với lốp ,anh yêu em như cổ phốt với ghi đông anh biết là em không để ý gì đến anh nhưng làm sao có thể cấm được một kẻ đang say tình thổ lộ bộ lòng của mình chứ phải vậy không em?
    đêm đêm gió thổi từng cơn gió lùa từng cơn nhớ ngày 2 đứa quen nhau hic hic ............anh ngồi mà không sao ngủ được anh ngứa con mắt bên trái đỏ con mắt bên phải cả 2 mắt đều ngứa và đỏ anh trằn trọc thao thức quằn quại mãi mà không sao ngủ được thật đúng với câu ghét của nào trời trao của đó hình ảnh của em cứ hiện về lảng vảng vật vờ trong tâm trí anh
    dây là lá thư thứ 1000 anh gửi cho em ngày mai là999 ngày kia là 998 cứ như vậy cho dến khi nào em chấp nhận tình cảm của anh thì ngày đó em sẽ nhạn được lá thư thứ nhat cua anh
    1000 người yêu em trong dó có anh ,100 người yêu em trong đó có anh,10 người yêu em trong dó có anh con 1 nguoi yeu em chưa chắc dã là anh nhung nếu còn 2 nguoi yen em thì chắc chắn se vẫn còn anh
    trong lúc viết thư bối rối nếu có gì sai sót mong em bỏ qua và lượng thứ cho anh
    tìm em nơi nơi phương trời xa dấu chân mòn mãi không gặp....
  8. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, khi nào cần tìm tôi nè, tôi .......chỉ chỗ bán quyển những bức thư tình hay nhất cho mà mua Nhìn mọi người viết mà buồn, híc, sao mình không viết được như thế nhở? Không biết là thư có hay không nhưng mà cứ thấy dài dài là thích rồi, hì hì.
    Ngoài bức thư của chính tôi gửi ở trang một ra, tôi chưa đọc một bức nào trong topic cả, tại vì mấy bác viết thư dài quá, ngại đọc, hì hì.
    No love so true as love that die untold
  9. conquytrungdu

    conquytrungdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    [
    giang
    [/quote]
    Chẹp, khi nào cần tìm tôi nè, tôi .......chỉ chỗ bán quyển những bức thư tình hay nhất cho mà mua Nhìn mọi người viết mà buồn, híc, sao mình không viết được như thế nhở? Không biết là thư có hay không nhưng mà cứ thấy dài dài là thích rồi, hì hì.
    Ngoài bức thư của chính tôi gửi ở trang một ra, tôi chưa đọc một bức nào trong topic cả, tại vì mấy bác viết thư dài quá, ngại đọc, hì hì.
    À, vậy ra là thư của anh em cũng không đọc hả. hoá ra chỉ là tưởng bở mà thôi. em nè. Anh đang định gửi cho người anh yêu một bức nhưng đằng nào người đó cũng không đọc vậy gửi để làm gì nhỉ ?
    Lâu lâu mới lên net lại gặp chuyện buồn...chán thật
    Ái ân chưa trả sầu vạn kiếp
    Ân tình chưa chọn hận ngàn thu
  10. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    ái chà hổng có ai viết thư cho mình để mình trả lời hết trơn hết trọi .. bây giờ muốn viết mà không biết phải bắt đầu từ đâu nữa .. chắc là bắt đầu từ tình cảm chính mình thôi
    thien than nho
    ----------( Y )
    ¸,.·´¨`·.( . . ).·´¨`·.,¸
    ¨`·--·,.o(")(")o.,·- -·´¨


Chia sẻ trang này