1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bức thư tình làm cho em chết trong vong tay anh !!!hihi

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi thai_anh, 17/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thai_anh

    thai_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    bức thư tình làm cho em chết trong vong tay anh !!!hihi

    My babe !

    vậy là 4 tháng đã trôi qua rồi ! Thời gian qua nhanh quá phải không "cục kẹo" của anh ? Anh không tin 1 người như anh, một người mà trước đó đã không biết yêu và luôn chọc phá Tui-Ne là "Yêu chi cho khổ !". Vậy mà vào cài ngày 5/7/2003/đó, em đã bước vào đời anh một cách trầm lặng, mang theo trong em một hạt giống tình yêu ! Hạt giống đó đã thấm vào trong anh, đã nảy mầm và grown up giống như tình yêu chúng ta, cứ phát triển, phát triển và vươn lên !

    CaLi và Hawaii là 2 phương trời cách biệt ! Anh biết điều đó, nhưng không vì thế mà anh nản lòng ! Đúng, CaLi và Hawaii xa thật, nhưng tuy xa mà gần, tuy gần mà xa. Xa về địa lý về khoảng cách nhưng tình yêu thì thật là gần phải không em ?

    Babe, Be4 U came 2 my Life , i''m so lost ! And now when i found U , I''ll never let U hurt , never let U sad, never let U cry and... never let U go ! Wherever U R , i''ll always besides U. Whatever U do, i''ll always support U !

    hạnh , em yêu của anh ! My Little Angle ! Anh không biết làm gì cho em vui những khi em đi học về mệt hay những ngày em khó chịu trong người, anh rất muốn bên cạnh em. Nhưng xin em hiểu rằng anh không có và sẽ không bao giờ giận hay buồn em. Nếu những điều đó làm em cảm thấy comfortable, làm em vui, làm em nhẹ nhõm thì em hãy trút tất cả lên anh. Anh rất vui vì điều đó. If It make U happy,i''ll do anything for you , em yeu cua anh ! Sweet !

    Anh cám ơn Thượng đế đã mang em đến cho anh, đã mang đến cho anh một niềm vui, một niềm hạnh phúc, một niềm tin ! Anh sẽ không bao giờ tìm thấy những điều này 1 lần nữa.

    Thanks GOD Bring You To Me, SweetHeart.

    Anh biết lúc đầu, em đến với anh vì TVT, 1 sự trốn tránh ! Vì TVT Hurt em ! Em cần một cái phao để bám vào ! Anh biết điều đó chứ em, anh biết, anh biết và anh hiểu ! Nhưng có một điều mà anh biết và hiểu rõ nhất, đó là ANH YÊU EM. Vì sao anh yêu em ư, tại vì ANH YÊU EM. Đó là câu trả lời duy nhất mà anh có thể trả lời được ! Anh yêu em vì hiện tại, một người yêu của anh ! hạnh của bây giờ. Quá khứ là quá khứ, phải không em ?

    hạnh , em là tất cả những gì anh mong đợi, một tình yêu trong em, một tình yêu mà đến bây giờ anh mới tìm thấy được ! I cannot tell em How much I love You , cuz It''s unlimited, It''s endless ! An Endless Love, em yêu của Anh !

    Anh không tiếc khi loài ngưòi sẽ chết
    Anh không buồn khi quả đất nổ tung
    Anh chỉ tiếc khi tình yêu em mất
    Anh chỉ buồn khi đời vắng bóng em ! hạnh

    As I write, I''ll sing this song
    for the greatest love I''ve ever known.
    To my heart, you have the only key,
    I beg of you, never set me free.

    I prayed to God for a love so true
    now, I, realize He already knew.
    In time my prayer WAS answered,
    the most wonderful woman
    HE BLESSED ME WITH YOU.

    What we share feels so right
    to say I love you every night.
    Wonderful moments shared,
    precious memories, still tell me you care.

    I see your shadow,
    as I lay myself to sleep.
    Dreams of you, oh so sweet
    in my heart, I will keep.

    Look into my heart, my life.
    Tell me, what do you see?
    can you feel the need, the want, as I
    to be your husband, you my wife.

    Much joy and happiness you''ve brought me.
    If I had life to live again, I''d want to with you,
    my lover, my best friend.
    Always and Forever, I''ll love you till the end -

    hạnh yêu của anh !

    ANH YÊU EM HẠNH ! MY FRIEND,MY LOVE, MY VALENTINE ... MY EVEYTHING

    LUV4EVER---------ONCE LOVE FOREVER LOVE














    I LOVE YOU





    có ai mang lại cho tôi tình yêu khônng ??hĩ


    phan thai
  2. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Súc động đậy quá....!!!
    ... hãy cứ thế nhé ...​
  3. thanh83

    thanh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Hehehe,trời nóng nực như thế này thì "cục kẹo" của ông cũng chảy thành nước mất rồi
  4. viking11

    viking11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    1
    Thế này ăn thua gì . Đôi khi chỉ cần 1 lời nói hay 1 hành động cũng có hiệu quả hơn gấp nhiều lần so với cả
    ngàn trang viết của cu
    Dù sao cũng chúc cu thành công

    Have fun!


    Viking11

  5. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Ai đó có thể thay chữ" hạnh" bằng chữ " Dung " được ko nhỉ?
    Con đường em về ban trưa,
    Hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờ.
    Tuổi em vừa tròn mười bảy,
    Tóc em vừa chấm ngang vai...
  6. desperado_hanoi

    desperado_hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Yêu điên thế nhỉ !?!
    Em chả mơ yêu điên đến thế, em yêu ai yêu em, không yêu thì em cũng không yêu! Còn với em tình yêu không 4ever được, chỉ là ước mong thôi!
    Nghĩ thoáng ra, em cũng thấy nhẹ bớt cái đầu !

    ***Một bóng cô đơn giữa trời chiều***
    ***Ta - Kẻ liều mạng vì tình yêu***

  7. DUCVINH83

    DUCVINH83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    ông này lại lấy cắp bài ở đâu đây hehe

    Good Luck !
  8. Lipit83

    Lipit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Thư tình đọc xong mà ngoẻo luôn thì có mà phí đời!!!!
  9. Komachi_007

    Komachi_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Em thân yêu !
    Lời đầu tiên anh chúc em hạnh phúc , chúc em có được người mình hằng thương nhớ .
    Em yêu , có thể cho anh gọi em như thế được ko Em ơi , lúc này anh chỉ muốn nhào đến bên em nói thật lòng mình cho em hiểu . Anh yêu em - yêu em từ lâu rồi . Phải , ngay lần gặp đầu tiên , ánh mắt . nụ cười của em đã làm cho con tim anh xao độngu ! Em có biết không - những đêm anh mơ về em mà nhói đau . Bởi anh ko có đủ can đảm để nói lời yêu - và rồi mãi mãi anh sẽ không thể nói với em được . Anh chỉ là đứa con trai dưới con mắt mọi người là một tên quậy phá - vô tâm . Gặp em , anh đã thay đổi rất nhiều . Từ một đứa luộm thuộm , tóc tai bù xù , chỉ nghĩ ra những trò mà ai cũng nói là " chẳng ra gì " . Anh gọn gàng hơn - gặp em muốn chứng tỏ bản lĩnh hơn . Nhưng nào có được hả em . Trong mắt em anh chỉ là một người bạn không hơn không kém. Em biết em đã làm anh đau khổ ư ? Đã có những lúc anh nghĩ anh sẽ không nghĩ đến em nữa - sẽ không thể tiếp tục ở bên em nữa ! Anh chỉ dám cầu chúc em hạnh phúc . Nhưng anh đã sai - dù cho em không còn ở bên anh . Nhưng em ơi hãy tin anh - hãy khóc bên anh - hãy cười với anh - hãy nhìn anh dù chỉ 1 lần - dù chỉ coi anh như một người bạn ?? Anh vẫn luôn ở bên em - bảo vệ em - che chở cho em khi em cần . Liệu anh có thể được hy vọng ko em ? Liệu những ngày tháng bên nhau - những kỉ niệm về tình bạn có phải mờ trong em ko ? Thời gian liệu có xoá mờ tất cả ko em ? Dù em có thể quên anh nhưng anh tin mình sẽ không bao giờ quên em ....
    Cầu chúc em hạnh phúc mãi mãi ...
    Anh yêu em !?
    Hànội , 18-7-03
  10. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Cái trên thì dở Anh dở Việt, đọc cứ như ăn cơm cắn phải sạn. Mà sao thiếu sáng tạo thế nhở, cứ phải dịch từ tiếng đi mượn ra.. hơ hơ, thà đừng nói gì còn hơn.
    Cái dưới khá hơn. Tình củm phết nhưng nhìn sang cái gender của tác giả thì lạnh hết cả người.. hic hic.
    Thế bọn ấy có biết người iêu tớ viết thư tình thế lào không? Thế này thôi này:
    Chip ơi, tớ iêu ấy lắm í
    Đơn giản, hiệu quả!
    Khi tình yêu lụi tắt
    Tất cả chỉ còn là tro tàn lạnh ngắt
    Và Phượng Hoàng không bao giờ bay lên nữa
    Linh hồn cháy rụi trong biển lửa...

Chia sẻ trang này