1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức thư tình thế kỉ!(hãy thể hiện bạn cũng biết yêu bằng thư nhé)

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi girl_never_die, 11/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Bức thư tình thế kỉ!(hãy thể hiện bạn cũng biết yêu bằng thư nhé)

    Đây là bức thư tình chung!ko có ai là đối tượng cụ thể hoặ cũng có thể là tất cả!bức thư này sẽ nối tiếp thư kia!boy viết cho girl!đừng xưng tên tuổi gì hết nhé!hãy coi như người ấy viết thư cho mình và trả lời thôi!
    em xin bắt đầu trước!mời bác boy nào trả lời nhỉ?

    Gửi người đáng ghét!(Vì em là người hay nói dối mà)
    Anh biết ko bây giờ em đang ngồi hàng net mà nhớ ah quá!mong thấy nick ah sáng rồi khi nó sáng rồi lại cứ thích cãi nhau với ah!Em vốn chẳng dịu dàng!chẳng biết cách nói những lời dịu ngọt!Giai điệu bài every day i love u mọi khi em vẫn nghe mà sao hôm nay nó tuyệt đến vậy!hoà trong giai điệu của mưa!Trái tim em cũng như rung lên xao xuyến đến lạ thường!Nhưng ko hiểu sao em lại cảm thấy cô đơn và trống vắng quá!Biết ah ko có trên mạng nhưng vẫn tìm vẫn nhìn và hi vọng!ngớ ngẩn quá phải ko ah?Ngày nào em cũng nghe ah nói đến phát chán thế mà bây giờ lại thèm được nghe tiếng ah quá!Thèm được nghe ah thì thầm vào tai rằng ah yêu em!Ngoài hiên trời vẫn mưa!từng hạt mưa,từng giọt buồn thấm ướt đất trời và rớt trên khuôn mặt em!Đi dạo 1 mình trong mưa để được hưởng cái cảm giác ướt át và cô đơn vì vắng ah!Em mới thấy những phút mình bên nhau thật quí giá biết chừng nào!
    Giờ này em biết ah đang ở đâu nhưng lại ko muốn gọi ah tới!trong em đang đầy mâu thuẫn!Em hi vọng anh sẽ tới !em hi vọng vào 1 cái gì đó bất ngờ đến với em dù cho nó chỉ có trong tiểu thuyết hay những bộ phim ướt át!nhưng ai bảo trên đời này ko có những điều kì diệu!chẳng phải ah là điều kì diệu của em sao?
    Trời đã tạnh mưa nhưng sao ah ko đến!Bước chân giờ nặng trĩu buồn!em ko trách ah vô tâm!em ko giận ah vì ah chẳng hiểu em!nhưng chỉ buồn!Anh ơi!em nhớ ah!Nhưng có lẽ em phải dời xa ah thôi!
    Ngoài trời mưa đã tạnh rồi
    Mà sao mưa lòng em vẫn rơi!
    Loving u now n' forever
    ur love!



    'm not sory for leaving u!u think i can't live without u!u'll see!u think i can't do anything!u'll see!i'll let u go if u want![/size=20]
  2. POTUS

    POTUS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Gửi người con gái anh yêu.
    Em biết không?Ngoài trời đang nắng gắt.Sao lai thế nhỉ?Tại sao anh và em luôn luôn ở hai cực trái ngược vậy.Em biết đấy,giờ phút này đây anh nhớ em rất nhiều.Sao lại thế nhỉ?Tại sao khi ở bên nhau,anh và em luôn cãi vã.Chà biết bao nhiêu câu hỏi tại sao và cung từng ấy câu hỏi mà không thể có câu trả lời.Phải chăng anh và em sẽ mãi mãi là hai cực đối lập mà không bao giờ có thể hoà hợp???Phải chăng là vậy.Lúc này đây anh có thể nói chắc chắn rằng anh yêu em,yêu em nhiều lắm.Đừng rời xa anh em yêu nhé,hãy để những giọt mưa của em có thể làm tan đi cái nắng gắt này.Nhớ em nhiều lắm!
  3. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Anh yêu ơi!Phải rùi!chúng ta từ lúc sinh ra đã là 2 cực rồi!mà có đôi nào trên trái đất là cùng cực đâu anh!hai cực mới hút được nhau chứ!eM KO BIẾT là nhwũng giọt mưa của em có thể khiến lòng anh dịu bớt nắng hay ko nhưng em chỉ sợ ....!Chưa lúc nào em muốn dời xa anh cả!nhớ anh cả trong giấc mơ!ôi có lẽ lòng anh nóng bỏng quá!em ko dám đặt chân vào sâu hơn!(có lẽ vì thế mỗi khi mơ về ah,lúc tỉnh dậy em toàn toát mồ hôi!)em yêu ah lắm!nhiều như món chôclate vậy!híc!em ko muốn dời xa anh đâu nhưng bi h là giờ học!và em phải vào lớp!ah ở đâu hỡi ah!
    'm not sory for leaving u!u think i can't live without u!u'll see!u think i can't do anything!u'll see!i'll let u go if u want![/size=20]
  4. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Em iu ơi! hai cực luôn hút nhau đó là điều tất lẽ dĩ ngẫu,dù em có chạy đi đâu,trốn đi đâu thì hai chúng ta rồi cũng sẽ bị hút lại thôi.....!Mỗi khi nhớ đến em,anh lại nhớ đến ngày mưa hôm nào,em quyết định cho anh thầu nốt 3 ngày 2,4,6(hông có chủ nhật).Em có bít khi anh nghe tin ấy anh vui mừng thế nào ko,cứ nghĩ tới việc ngoại trừ chủ nhật thì ngày nào anh cũng được gọi em là "em iu" là lòng anh lại rộn ràng trong nhịp đập của trái tim.Rồi còn được nghe giọng nói ngọt ngào từ chiếc môi bé nhỏ của em "anh iu ơi ,anh có bít em nhớ anh nhiều lắm hông"........trời ơi nghĩ thôi đã,,,,sướng.EM ơi,còn mõi ngày chủ nhật lạc lõng cô đơn,sao em ko nương tựa nơi anh,phải chăng em sợ anh mệt mỏi vì hoạt động vất vả 6 ngày trong tuần rồi.Hỡi ôi em đâu có bít,ngày chủ nhật anh em mình thường xuyên gặp nhau nhất,anh có thể đổi toàn bộ những ngày còn lại trong tuân chỉ để lấy ngày chủ nhật đó thôi ko.Em ơi hã cứu rỗi con tim tội tình này trong ngày cô đơn còn lại,hãy cho anh là người iu của em nha..........ngàn nụ hôn(anh sẽ trao tận mặt nha),ngàn bông hồng giành riêng cho em...............(9999 đoá hồng)............anh nhớ em nắm người iu ạ..............

    Hoá,Hoá và Hoá :Ca+Ba+SuO=??????


    Được kekhodai sửa chữa / chuyển vào 12:09 ngày 19/06/2003
  5. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Ôi trái tim nhỏ bé của em dường như tan chảy trước những tình cảm ngọt ngào mà anh dành cho em!trong số những người của các ngày trong tuần có lẽ ah là người tham lam nhất đấy!nhưng chính sự tham lam đó khiến em cảm đông!anh biết ko ah còn là chàn trai dũng cảm nữa!ah ko sợ bị mấy người khác tấn công khi ah giành hết ngày của họ sao?Híc ah ơi!bây giờ em thấy cô đơn wá!trời thì lất phất mưa!vậy là em ko thể đi bơi được ah à! và như thế có nghĩa là chúng ta cũng ko gặp nhau được!cứ nghĩ đến đó em lại muốn đi ngủ để được mơ về ah!Anh ui hãy tặng em 999 bông hồng thật còn nụ hôn thì em ko thể nhận hết được!nếu ko em sợ mình sẽ tan chảy ra mất thôi!
    iu ah!
    'm not sory for leaving u!u think i can't live without u!u'll see!u think i can't do anything!u'll see!i'll let u go if u want![/size=20]
  6. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn ngồi đây, trong căn phòng nhỏ này, nơi chúng mình đã có biết bao nhiêu kỷ niệm.Căn phòng vẫn đầy dẫy những tiếng gõ gõ..những âm thanh thân thuộc của thế giới ảo..một thiên đường trong lòng những chatter...một tình yêu của thế kỉ..và sẽ vẫn mãi in đậm trong trái tim anh..!
    Ôi...vẫn còn kia ô cửa nhỏ, nơi em thường nô đùa là khung trời mơ ước, giờ thì còn lại khoảng không gian mờ mịt, nhạt nhòa.
    Thu đã tàn, lá vàng không rơi nữa. Khu vườn ngoài kia ngày nào đón em về xao xác lá, giờ đứng lặng yên trong đêm. Không gian hoang vắng đến lạnh lùng chỉ còn nghe đâu đây heo hút-tiếng thơ dại của con gió lang thang, như nuối tiếc những ngày thu đã qua. Anh vẫn ngồi đây, lần giở từng trang kỷ niệm, những tấm bưu thiếp xinh xinh với dòng chữ thân thương mềm mại. Đây, tấm hình em ngày đầu nhập học... Và đây nữa, nhành phượng khô gầy em ép tặng anh;thay vì bông hoa, em đã chép bài thơ hai đứa mình yêu thích: "Cuộc chia li màu đỏ".
    Trời ơi, phải chăng định mệnh đã an bài từ ngày ấy, ngày chúng mình còn chưa dám nói yêu nhau. Người đời vẫn nói "tình chỉ đẹp khi con dang dở...". Anh không ngờ tình mình dang dỡ đến chừng này... Ngàn vạn lần anh nguyền rửa điều gọi là đẹp đẽ ấy. Bởi chính nó đã mãi mãi đưa em đi xa, lìa bỏ lối mòn thân thuộc, lìa bỏ những kỷ niệm... Để giờ này vĩnh viễn anh mất em.
    Em nghĩ gì khi đọc những dòng chữ này, buồn, vui, hay lãng quên? Đôi mắt em có thoáng mơ màng khi nghĩ về quá khứ...? Đôi mắt ngày nào đã nhen lên ngọn lửa tình yêu trong con tim anh, thiêu đốt tâm can anh trong những ngày xa cách. Sao giờ đầy rẫy bóng hoàng hôn? Phải chăng em ơi "mặt thiếu nữ không mây, sông chứa đầy bão tố". Anh biết từ lâu, mình đã chìm trong bão tố.
    Bao ngày đêm đã trôi qua, kể từ lúc được tin em không trở về như lời hẹn ước. Anh đã lang thang trong đêm sinh nhật, cũng là lần cuối cùng tình yêu chúng mình. Nến đã tắt từ lâu, hoa cũng đã héo tàn, chiếc ghế em thường ngồi giờ vắng lặng, chút quà lưu niệm định dành tặng em vẫn nằm yên nơi ấy. Nó đợi chờ một bàn tay, đợi chờ hồi âm người thiếu nữ, mà nó được...Tất cả giờ đây đã trở thành vô nghĩa. Anh chẳng biết làm gì, khi không còn em nữa. Em, sao em nỡ đành xa anh, sao em nỡ đành xóa vùi bảo mơ ước, lãng quên bảo kỷ niệm. Anh còn gì nữa đâu khi người dập vùi tình yêu vào cát bụi, và để rồi mỗi ngày. Người vẫn cố tình dẫm nát dưới gót chân.
    Đã bao lần trong mơ anh chợt thấy em hiện về tan biến vào hư ảo. Giật mình tỉnh dậy, anh nguyện cầu cho điều ấy đừng bao giờ xảy ra. Vậy mà điều ấy vẫn đến, đến thật bất ngờ. Nó như trận cuồng phong cuốn đi tất cả. Giữa không trung nó gào thét gọi biển khơi cuộn sóng. Để rồi khi đã xa, nó đâu biết giữa lòng sâu biển cả sóng vẫn đang day dứt mãi không thôi...
    Anh không oán trách em, cũng không hối hận điều gì. Anh đã dành tất cả cho tình yêu. Bởi anh biết em đáng yêu biết nhường nào. Song anh hiểu, mình đã lầm. Làm sao có thể xây được tòa lâu đài trên bãi cát và bề dày kỷ niệm.
    Thôi em hãy đi đi. Cầu mong cho em tới được chân trời mơ ước. Chỉ tiếc rằng, trên những quãng đường tìm về hạnh phúc anh sẽ chẳng bao giờ còn được gặp lại hình bóng người con gái đã một thời choáng ngợp trái tim anh.
    Vĩnh biệt tình yêu của anh.
    N&L
  7. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    trời ơi,em bảo anh là con người dũng cảm ư.thật ra anh rất nhát gan sợ sệt mọi thứ.Nhưng em bít ko từ ngày quen em,anh đã thật sự thay đổi,vì em anh sẵn sàng làm tất cả(tất nhiên là nếu anh làm được) để có thể giữ được em-người con gái anh iu.anh sẽ tìm mọi cách để gặp cho bằng được dù ko có xe anh cũng đi xe buýt lên cho em,dù ko có tiền đi xe buýt anh cũng quyết trốn vé để đến với em.bây giờ anh mới hỉu được câu"iu nhau mấy núi cũng leo,mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua".Núi,sông ko sờn thì mấy thằng hay bám theo em có là cái đinh gì đâu em,với chúng thì chỉ cần bao thuốc cốc trà đá là nó xuôi hết thôi.
    Anh ko tham lam chút nào,thật sự là ko tham lam,chính con tim si tình của anh mới có lỗi,lúc nào nó cũng hối thúc anh tìm cách để có em trọn vẹn cả tuần.anh ko làm thế thì nó lại giận dỗi ko chịu đập,anh làm sao có thể chịu được sự tra tấn khủng khiếp như thế.anh rất sợ đau thà mất ít tiền để mua chuộc mấy thằng kia còn hơn là phải chịu sự giận dữ của con tim trong cả tuần.
    em ơi sao em có thể từ chối đề nghị của ah như thế,em có bít em một lần nữa làm con tim anh ko chịu đập trong 1/10s ko,thật là đau đớn xót xa bít bao.Em ơi hãy nhận lời anh đi,anh sẽ ko làm em bị tan chảy đâu,nếu lỡ xảy ra anh nguyện đưa em vào phòng lạnh để đông lại như cũ......
    Hỡi người iu lạnh lùng băng giá kia hãy đồng ý ời đề nghị của kẻ si tình này................

    Nguời iu là 1,và người iu là tất cả............

  8. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    em ơi đừng tan chảy đi...nếu mà em tan chảy ra thì anh lại phải mất công lau nhà...mà thì hiểu anh wá mà...anh chi mong em tan ra 1 chút thôi...để giảm cân ấy mà...hi hi hi hi...mỗi khi bế em trong vòng tay...anh cảm thấy thật là đầm ấm...người ta nói ôm con gái bằng 3 cái lò thật ko sai...ko những thế anh còn cảm thấy một điều wan trọng hơn nhiều đó là nặng dã man...người ta nói ko nên vạch áo cho người xem lưng nhưng mà đó là sự thật...sự thật đau lòng mà anh phải lấy hết can đảm mới dám nói ra...nhưng đó ko phải là tất cả...tất cả là tình yêu mà anh dành thùng phi của anh...à nhầm em yêu của anh...
    yêu em nhiều...sweet kiss on your lips


    who am i?
    i am no one
    what am i?
    i am nothing​
  9. CatBuiPhieuLangGiangHo

    CatBuiPhieuLangGiangHo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Chiều buồn cô đơn....
    Em yêu!
    Lại một chiều nữa như bao chiều khác anh ngồi nghe những trận mưa xối xả. Nhưng nó không xối xả bằng căn bệnh đang dày xéo trong anh. Trong cơn đau, anh nhớ tới em nên vội ghi vài dòng chữ ngắn ngủi này. Lời đầu thư anh chúc em luôn mạnh khỏe, không bệnh hoạn như anh.
    Em yêu ơi! Căn bệnh của anh khó chịu quá. Em có còn nhớ ngày chúng mình mới quen nhau, anh đọc cho em cuốn tiểu thuyết ?zNhững kẻ khốn cùng?o của Victor Hugo và em đã khóc. Em đã khóc cho những kẻ khốn cùng ấy, cho cái anh chàng Jean Valjean ấy. Ðến nay anh vẫn còn nhớ như in những giọt nước mắt nóng hổi xối xả xuống vai anh cùng những tiếng nấc làm tan tâm hồn buốt giá trong anh. Lúc đó anh chẳng còn biết gì nữa, chỉ thấy quay cuồng trong vũ trụ bao la? Chỉ đến bây giờ anh mới hiểu sự đau khổ. Em ơi! Bây giờ anh còn khốn cùng hơn cả những kẻ khốn cùng đó. Em ơi! Em có thương anh thì thương cho trót. Em chữa bệnh cho anh một lần này nữa thôi nghe. Có lẽ em đã đoán được bệnh của anh rồi chứ? Trời ơi! Cái bệnh "viêm màng túi" nó hành anh hoài. Giờ đây anh đang ngồi . . .thở hắt ra để đợi những viên thuốc tiên . . .huyền tiền của em đây.
    Thôi anh dừng bút. Đếm từng phút, từng giây để đợi em, vị bác sĩ nhân ái của anh.
    Hôn em!
    Bệnh nhân trung thành của em!
  10. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    ah ơi!Sao cho đến bây h anh mới chịu nói ra bệnh tình của mình!anh biết ko!đọc xong thư ah em đau khổ biết chừng nào!em cũng ko ngờ vi rút bệnh lại có thể lây qua ánh mắt!híc!bi h người em cũng như ah đang rét run lên!viêm giống ah rùi!em bít làm gì giúp ah đây?em vô dụng wá!bi h em chỉ còn biết cầu mong những vị phật tốt bụng đã sinh ra chúng ta ban cho ít thuốc !ko thì đến mạng em cũng khó giữ!Em biết ah yêu em nhiều lắm!chỉ ít hơn cái túi của ah thôi!nhưng ko sao!em ko sợ bất kì kẻ địch vô hình và hữu hình nào đâu ah!cho dù em phải từ bỏ ah em cũng đeo đuổi và bám lấy nguyên nhân gây bệnh cho em và ah đến cùng để đòi nợ nó!
    hun ah 1 cái!Vì bi h em bị bệnh ko thể hun nhiều hơn!
    i can'tunderstand man'heart!u say u love me but leave me alone!u say u 'll never make me sad!but..was i wrong wen i was born to be girl?yes!!because i love u so much!!

Chia sẻ trang này