1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức thư tình thứ 3............

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vnremote, 15/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gai_lau_xanh

    Gai_lau_xanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Có thể gọi là mù....và quáng.....nên tỉnh ngộ đi ông bạn....chắc chú đang là "Tình đơn phương"
  2. hayes

    hayes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    uhm mình thật sự rất cảm động
    phải chi mình là người ấy nhỉ
    mình cũng hơi hơi...mập một chút nhưng ko tên gấu... uổng quá hehehe
  3. vnremote

    vnremote Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    3

    Để kỷ niệm 2 tháng kể từ ngày viết "Bức thư tình thứ 3" dành tặng Gấu mập, Hoàng quyết định sẽ viết tiếp "Bức thư tình thứ 4" dành tặng Gấu mập vào ngày 15/06/2006 sắp tới này.
    Rất mong nhận được sự quan tâm, tư vấn, giúp đỡ của các bạn trên TTVNOL.COM.
    Xin trân trọng cảm ơn các bạn nhiều lắm @
  4. vnremote

    vnremote Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    3
    Chào các bạn !
    Dạo này nhiều chuyện buồn đã liên tiếp xảy đến với tớ, vì vậy tớ không thể nào có cảm xúc viết tiếp "Bức thư tình thứ 4" như dự định.
    Thành thật xin lỗi các bạn đã đọc "Bức thư tình thứ 3".
    Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc, may mắn!
  5. vnremote

    vnremote Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    3

    [​IMG]
    Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2006.
    Gấu mập àh !
    Em có biết hôm nay là ngày gì không ?.........21-06.........
    Anh biết em sẽ trả lời như thế nào rồi ! Nhưng tất cả những điều đó đều không quan trọng bằng TÌNH YÊU ANH DÀNH CHO EM LÀ KHÔNG ĐỔI THAY.
    Thế là em đã xa anh được 10 ngày rồi. Thời gian trôi đi thật chậm chạp,chậm chạp. Từng giây, từng giây anh luôn nghĩ về em, nhớ em thật nhiều.
    Mới hồi nào, mỗi chiều đi làm về, anh lại cố gắng sắp xếp quỹ thời gian ít ỏi của mình sao cho thời gian dành bên em là nhiều nhất. Anh háo hức, anh đợi chờ và anh hạnh phúc mỗi khi được ở bên em. Em còn nhớ không ??? Có lần em nói nếu em có một điều ước: "em sẽ ước có nhiều điều ước" = Điều này giống như em chẳng ước gì phải không ?
    Gấu mập à, anh cũng nói với em điều ước của anh rồi, đúng không?
    Anh chỉ ước có một điều: "Mỗi ngày thời gian sẽ tăng thêm 8h đồng hồ."
    Điều này cũng không thực tế chút nào nhưng ý nghĩa của nó với anh thì rất tuyệt vời.
    +2h đồng hồ: anh sẽ dành thời gian giúp đỡ em trong mọi chuyện anh có thể làm được.
    +2h đồng hồ: anh sẽ đưa em đi chơi những nơi mà em thích.
    +2h đồng hồ: anh sẽ đưa em đi ăn, uống những món khoái khẩu của em.
    +2h đồng hồ: anh sẽ dành tất cả tình cảm của mình cho em!
    24h + 8h <= Điều này gần như là không tưởng phải không em.
    Nhưng thực tế hoàn toàn không phải như thế đâu!
    Anh lấy một ví dụ đơn giản nhé: Nếu như em yêu anh, mỗi ngày tối thiểu anh sẽ ở bên em khoảng 12 h đồng hồ, 8 h đồng hồ anh dành cả cho em, như vậy anh vẫn còn dư 4 h đồng hồ để giải quyết các công việc khác. Hic hic !
    Gấu mập à, trước kia người Việt Nam chỉ biết đi từ Hạ Long lên Hà Nội mất 8h đồng hồ, đơn giản là vì đi bằng xe đạp, nhưng bây giờ đi từ Hạ Long lên Hà Nội chỉ mất có 3h đồng hồ vì đi bằng ôtô. Nhưng dẫu khoảng cách đó có xa ngàn lần hơn nữa thì anh cũng vẫn có thể vượt qua và đến bên em mỗi khi em cần anh. Thời gian và không gian chỉ làm anh yêu em nhiều hơn mà thôi.
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Gấu mập àh, mấy hôm về nhà em đã đi chơi được những đâu rồi ?
    Em có hay đi tắm biển không ? Tắm biển ít thôi nhé, đen da lắm đó.
    Thằng cháu em chắc hay sang chơi lắm phải không ?
    Hôm trước anh nghe thấy tiếng nói của nó vọng vào điện thoại.
    Chắc nó sắp biết nói rồi đấy, thằng này lớn lên chắc sẽ nghịch lắm đấy, anh đoán mò thế thôi. hi hi !
    Hè này em đã có dự định đi nghỉ mát ở đâu chưa ?
    Lên kế hoạch mà đi chơi xa xa cho nó thoải mái, không sau này em đi làm sẽ không có thời gian dài để đi chơi nữa đâu.
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Gấu mập àh, anh nhớ em nhiều lắm. Ngày nào đi làm về, việc đầu tiên anh làm đó là bật máy tính rồi vào mạng để xem tin nhắn của em. Nhưng hầu như anh không nhận được gì hết bởi vì em ít lên mạng quá. Anh vẫn thường xuyên gửi tin nhắn cho em đó. Khi nào em online thì gửi lại cho anh nhé.
    Anh nhớ em nhiều lắm !
    Em à, dẫu thế nào đi nữa thì anh vẫn yêu em.
    Gấu mập à, em hãy sớm lên Hà Nội nhé.
    Anh nhớ em nhiều lắm!
    Mãi yêu em, gấu mập à!
    HTH
    Hà Trọng Hoàng

    Được vnremote sửa chữa / chuyển vào 05:42 ngày 25/06/2006
  6. vnremote

    vnremote Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    3
    Sắp tới tớ định viết tiếp "Bức thư tình thứ 4", mọi người vào đọc thư của tớ
    làm ơn hãy cho ý kiến góp ý để tớ còn kịp sửa chữa.
    Cảm ơn các bạn rất nhiều!
    =====================================================
    Rất mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ phía các bạn trong Forum.
    Nick YM của tớ: vnremote
    Được vnremote sửa chữa / chuyển vào 07:20 ngày 23/07/2006
  7. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Hix, bạn viết thư tình cứ như dự định kinh doanh hay sao mà phải quảng cáo ghê thế..làm mình thấy mất hết cả ý nghĩa của những bức thư. Nói hơi thật quá, nhưng mình cũng ko phủ nhận là bạn viết khá hay đấy..Thời buổi này có ai còn thời gian viết thư như bạn thì quả là đáng quý
  8. vnremote

    vnremote Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    3
    To hien_chocopie: Thời buổi nào chẳng vậy, vẫn còn nhiều thằng hâm như tớ lắm !
    Bạn rảnh thì tư vấn cho tớ viết tiếp "Bức thư tình thứ 4" với !
    Hu hu, khó quá vì thấy đang ít cảm xúc !
  9. vnremote

    vnremote Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    3
    Tạm biệt Gấu mập !
    Mỗi người đều có một cách khác nhau để quên đi mối tình của mình.
    Có người quên người yêu của mình bằng cách không liên lạc trong suốt một thời gian dài, có người quên do khoảng cách về không gian & thời gian. Đối với anh thì làm việc đó thật là khó. Thời gian trôi đi nhanh thật, 4 tháng rồi kể từ ngày chúng ta chia tay nhau, anh vẫn nhớ như in hôm đó là sáng chủ nhật, khoảng 9h sáng anh qua phòng trọ & đưa em đi ăn, lúc về còn mua dưa hấu ăn.
    Anh vẫn luôn nghĩ rằng ngày hôm đó chỉ là ngày tạm biệt em về quê mấy hôm rồi em lại lên Hà Nội để tiếp tục học hoặc làm việc.
    Trong suốt thời gian yêu em, mỗi khi em cần đến anh là anh đều có mặt & đều giúp em hoàn thành tốt công việc, điều này làm anh cảm thấy rất vui.
    Anh nhớ nhất thời gian mà mắt anh bị mờ đi & fải thường xuyên nhỏ thuốc nhỏ mắt: em đã nhẹ nhàng & tận tình nhỏ từng giọt vào mắt anh. Sau khoảng 1 tuần thì mắt anh cũng đã khỏi. Đó là những cử chỉ của em làm anh cảm động nhất mỗi khi nhớ về em.
    Anh nhớ tất cả những kỷ niệm mỗi khi bên em & những lần đưa em đi chơi, đi dạo phố đêm Hà Nội. Tất cả anh đều nhớ nhưng anh không muốn nhắc lại nữa, vì làm như vậy thì anh khó có thể mà quên được em.
    Đến hôm 20/06/2006 anh mới nhận được bức e-mail ngắn ngủi của em, nó làm anh thực sự cảm thấy buồn bởi vì khi anh nhận được lời cảm ơn từ phía em cũng chính là lúc mà em nói lời chia tay đối với anh.
    "...Thoi gian qua, gm biet a rat quan tam va cham soc gm, gm cam on anh rat nhieu. Gm cung da suy nghi roi, moi chuyen khong the nao tien xa hon duoc. Tinh cam phai luon co tu hai phia thi moi co the dam bao duoc hanh phuc sau nay dung khong a?Co le gm va a khong co duyen voi nhau, gm noi nhu vay chac a H cung hieu."
    Sau khi anh đọc xong bức thư này tâm trạng anh gần như suy sụp, hôm đó anh không ăn uống gì cả và mấy hôm sau toàn đi uống rượu với mấy thằng bạn thân.
    Gấu mập à, anh cũng chẳng thể nào trách em điều gì nhưng mà em khôn quá sao em không nói rõ điều này sớm để anh không cảm thấy buồn như lúc này.
    Em cũng biết tất cả những gì anh làm cho em có thể nói là chỉ có người yêu mới có thể tốt được đến như vậy ?
    Gấu mập à, tất cả những kỷ vật về em, những đoạn video clip vui, những bức ảnh về em, cả cái khung ảnh bằng gỗ rất đẹp nữa anh đã cất đi & lưu giữ một cách rất cẩn thận.
    Hôm nay, anh viết bức thư này gửi đến Gấu mập & muốn nói với Gấu mập rằng: Anh vẫn còn yêu em nhưng kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2006 anh sẽ cố gắng quên hẳn gấu mập để có thể bắt đầu một tình yêu mới trong sáng hơn & đẹp hơn.
    Tạm biệt Gấu mập !
    Được vnremote sửa chữa / chuyển vào 23:44 ngày 12/10/2006
  10. mamut8x

    mamut8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    0
    hic .gia ma tui cung co duoc mot nguoi eyu nu ban nhi .thay ban viet cam dong nghe.

Chia sẻ trang này