1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức thư tình thứ 3............

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vnremote, 15/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congacon1204

    congacon1204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là bạn viết hay lắm
    Tuy nhiên cái nguời ta cần bi giờ không còn là văn hay chữ tốt nữa.
    Cái người ta cần bi giờ là bạn lầm gì , bạn thể hiện như thế nào . chứ ngồi đấy mà nói thì ai cũng nói được .
    Tôi có câu chuyện này kể các bạn nghe nhé :
    Có 4 người Mỹ , Nhật , Trung Quốc , Việt Nam nói chuyện với nhau . Người Mỹ giàu nhất thế giới vì họ nói gì làm nấy , nhưng người Nhật phát triển nhanh nhất thế giới vì họ làm nhiều nói ít . Tuy nhiên người Trung Quóc lại nói : Trung Quốc đông nhất , mạnh nhất vì người Trung Quốc có thanh đao của Bao Công , luôn "tiền trảm hậu tấu" (hi hi cái này thì đến vua cũng chả làm gì được) .
    Cuối cùng người Việt nam noi : Tất cả các ông đều thua tôi , vì sao các ông biết không ? Vì người Việt Nam nói một đằng làm một nẻo (phép vua thua lệ làng là thế)
    Vì thế cho nên tôi nghĩ là bạn nói thế nhưng bạn không làm thế thì đừng nói 1 cô Gấu mập gì đó , mà cả 100 hay 1000 cô Gấu Mập cũng không thể động lòng với bạn được
    Hãy cố lên , mọi người ủng hộ bạn hãy tặng cô ấy những bức thư đi kèm với một bông hồng đỏ thắm và hãy nhớ là thứ quan trọng nhất kèm theo đó là trái tim moi trong ***g ngực ra để cô ấy thấy nó đập thế nào
    hi hi

Chia sẻ trang này