1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BỨC THƯ TÌNH THỨ HAI - SAU KHI NGHE "CÁNH CUNG" CỦA ĐỖ BẢO

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 13/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    BỨC THƯ TÌNH THỨ HAI - SAU KHI NGHE "CÁNH CUNG" CỦA ĐỖ BẢO

    Khúc dạo đầu của bản nhạc vang lên. có vẻ hiện đại và kỹ thuật, là tiếng của organ và guitar điện tử, từ tốn mà rất quấn hút. Tôi nghĩ mình bắt đầu cảm nhận được điều thú vị ở "BTTT2". Khác với những khúc nhạc dặt dìu, êm đềm và rất tự sự trong "Búc thư tình đầu tiên"- là lời tâm sự thật lòng của cô gái bầy tỏ với người yêu của mình trong "Bức thư tình thứ nhất"...

    Nhưng chẳng hiểu sao, tôi không thích "Bức thư tình thứ hai" như "Bức thư tình đầu tiên". Tôi nhớ cảm xúc của tôi đầu tiên khi nghe " Bức thư tình đầu tiên" là cảm giác rất lạ, bồi hồi và xúc động nhiều lắm! Có lẽ lời bài hát là lời tâm sự thật lòng của một người đàn ông với người phụ nữ mà anh yêu rất nhiều, và đó là người vợ của anh. Bạn tôi nói, đó là lời "tuyên ngôn" của giới mày râu về tình yêu và nỗi lòng của họ. Những mong ước giản dị và cuối cùng trong mỗi cuộc đời của họ, đó là gia đình, có vợ và những đứa con thân yêu...Tôi nghĩ, được một tình yêu ấm áp và dịu dàng như thế chẳng người phụ nữ nào lại không xúc động, và đó cũng là ước muốn của hàng trăm cô gái. Nó đã làm thổn thức rất nhiều trái tim biết bao người phụ nữ, kể cả những người đàn ông cũng rất thích bài hát tình cảm và tả đúng tâm trạng của họ như thế.
    Có thể nói, Đỗ Bảo có được rất nhiều người nghe từ bài hát đó, mặc dù, khi mới xuất hiện lần đầu, nó có vẻ không được chào đón lắm, vì mới đầu nghe hơi ngang... Tôi thì lại thích bài hát đó từ lúc Tấn Minh hát trên VTV bài hát tôi yêu, sau đó, có CD của Tấn Minh nên tôi nghe đã thuộc từng lời thì "thị trưòng" xôn xao bàn tán về "Bức thư tình đầu tiên" ấy

    Đến khi, CD "Cánh cung" ra đời, tôi biết sẽ có "Bức thư tình thứ 2", hồi hộp chờ đợi từng ngày, và mua ngay lập tức khi nó vừa "ra lò". Trong đầu tôi cứ đinh ninh đó lại là một lời tỏ tình hay "tuyên ngôn" nũa của cánh mày râu dành cho những người phụ nữ của họ cơ, nhưng ngược lại, đó là lời tự sự, hay nói đúng hơn những kỷ niệm đẹp về mối tình của cô gái dành cho người cô yêu...

    Chẳng biết những người khác sau khi nghe "BTT T2" cảm thấy thế nào chứ còn tôi, tôi hơi tiếc cho Đỗ Bảo. Chẳng hiểu anh sáng tác bài này trong bao lâu nhưng tôi nghĩ, "Bức thư tình thứ hai" chưa đáp ứng hết được sự chờ mong của thính giả. Vì sao tôi nói vậy, xin đưa ra lý do như sau:

    - Có lẽ, vì ĐB là đàn ông, lại có một mối tình sâu sắc nên anh mới thấu hiểu tâm trạng của người đàn ông như thế, và "BTT đầu tiên" ra đời với cảm xúc thật sự của anh, và nó đã trở thành một tác phẩm hay.
    Nhưng "BTTT2" có lẽ anh sáng tác hơi bị gò bó quá, hơn nữa, lại là đàn ông nên anh chưa hiểu được hết tâm trạng người phụ nữ, nhất là trong chuyện tình cảm. Anh chưa nói được tình yêu của phụ nữ dành cho người mà mình yêu, Vì rõ ràng, ai chẳng biêt, phụ nữ yêu thì dữ dội hơn nam giới nhiều
    Nếu chỉ diễn tả được tình yêu của cô gái& chàng trai, thông qua những phút giây gặp nhau được cô nhớ lại thì cô gái tầm thường quá, mà tầm thường thế thì chẳng đáng được ca ngợi.

    - Tôi có thể chấp nhận lời bài hát trong mấy đoạn đầu, đến đoạn kết, tôi thấy nó cứ chuối thế nào ý ... "Gọi anh, người đương thời ơi..." Nghe như chin TẠ BÍCH LOAN đang kêu gọi ý . Tôi đã cố nghe đi nghe lại để ensure rằng tôi không nghe nhầm, hic

    - Nói chung, bất cứ ở đâu trên trái đất này cũng thế thôi, cứ gắn chữ part 2, part 3... mà thấy ớn. VN mình cũng có hết phim này, phim khác đều làm phần 2, 3 cũng chẳng ra sao
    Mặc dù, tôi rất thích nhạc ĐỖ BẢO, nhưng nghe "BTTT2" lại thấy, đúng là part 2... hic hic

    - Giọng của Hồ Quỳnh Hương quá đỉnh khi thể hiện trong BTTT2 và các bài khác nữa. Nhạc của bài này nghe được, rất hợp gu giới trẻ , có thể nói là hay... Nhưng chẳng hiểu sao, thấy hơi quen quen, hihi . Chắc là tại tôi nghe nhiều thứ nhạc quá, đông tây kim cổ đâm ra nhiều khi bị loạn trí nhớ rồi chăng???

    Nói tóm lại, Cánh Cung là 1 CD nghe được, nhạc Đỗ Bảo hơi kén người nghe. Tôi không thích BTTT2 lắm, nhưng nó cũng là một bài nghe được... Chẳng hiểu sao, BTTĐT tiên cũng thu lại trong CD này, nhưng lại ở vị trí số 3 trong khi BTTT2 lại đứng đầu tiên... Tôi vote cho BTTT2 2,5 sao, BTTĐT ở đây chắc là Tấn Minh thu lại, chẳng thấy "cảm xúc" gì cả, vote 3 sao. Các bài khác được từ 3-3,5 sao. Nhưng "Cánh Cung" do Lê HIếu hát tôi vote 5 sao. không nghĩ là boy Lê Hiếu lại hát ok bài "khó gặm" này thế...

    Thôi, mọi ngưòi đi mua Cánh Cung đi, rồi mình bàn tiếp nhé

    tớ chép tặng mọi người phần lời bài hát của BTTT2, especially for bysomeone JJ. Hope you have a chance to hear this song soon... Cheers


    BỨC THƯ TÌNH THỨ HAI - ( ĐÕ BẢO )
    Có khi trên con đường hun hút
    Em tự hỏi mình ta đang đi về đâu?
    Nếu ngày ấy em không đi về phía anh
    Không gặp nhau, giờ này ta thế nào?

    Có khi nhìn kim đồng hồ quay
    Em tự hỏi mình ý nghĩa những phút giây
    Nếu ngày ấy, vào một phút giây khác
    Có chắc mình trông thấy nhau?

    Nếu thời gian có quay trở lại
    Ngày em gặp anh, ngày cơn gió bồi hồi
    Em sẽ vẫn bước về phía ấy
    Phía tấm rèm buông khung cửa sổ nắng nơi anh ngồi
    Gọi em, người xinh đẹp ơi,
    Hãy cứ gọi em như xưa anh đã gọi.
    Nếu thời gian có quay trở lại
    Đêm có nắng vàng, đêm sắc hoa tươi
    Em sẽ vẫn đợi khoảnh khắc ấy
    Khoảnh khắc thấy mùa hạnh phúc đang trào dâng
    Lặng nghe, lời dịu dàng anh nói
    Anh yêu em, anh yêu em rất nhiều

    Nhìn theo đường hun hút còn xa
    Xin cám ơn những điều đã qua
    Gọi anh, người đương thời ơi
    Em yêu anh, em yêu anh rất nhiều​
  2. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi nhé, chẳng hiểu sao tớ chập cheng rồi, đánh nhầm cả chủ đề của mình nữa, ngượng thế, lại chẳng biết sửa thế nào nữa, help me, plss
  3. Secret_Weapon

    Secret_Weapon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    PM cho mod bác gì ui nhờ chuyển bài này vào chủ đề kia ( mod xoá luôn bài này của em nhé ).
    Có gì em sẽ tìm bài này load về nghe thử đã

Chia sẻ trang này