1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức thư tình thứ hai...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi darling_of_cupid, 04/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. darling_of_cupid

    darling_of_cupid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Bức thư tình thứ hai...

    Sau một thời gian dài mải mê làm những việc vớ vẩn, vào nt, đọc những dòng của Vietnamman trong "Gửi em", tự nhiên thấy lòng nao nao, muốn viết một cái gì đó, kể lại câu chuyện của mình. Giờ đang bận quá, chưa biến nó thành tiểu thuyết được, viết tại đây coi như lưu lại cổt truyện vậy.
  2. darling_of_cupid

    darling_of_cupid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Ngày ấy, em đang trong một tâm trạng vô cùng chán nản, chia tay mối tình đầu, một sự thất bại... Đứng trước ngưỡng cửa đại học, thi tốt nghiệp đang đến gần,... em tưởng mình sẽ không vượt qua nổi sự chán nản, thất vọng với chính bản thân mình... Tất cả chuỗi ngày đó chỉ là rong chơi, buồn bã, lên mạng chat chit... Thật kinh khủng!
    Trong lúc em đnag khủng hoảng thì bài báo đầu tiên viết về em xuất hiện trên báo Tuổi trẻ, rồi link sang cả tintucvietnam, vnexpress, vietnamnet... Bạn em gọi điện báo cho em biết tin ấy. Em lần mò lên mạng, vào một quán net gần nhà mà không bao giờ em muốn vào, vì ở đó bụi bặm và xộc xệch quá... Khi em cất tiếng gọi: "Anh ơi, in hộ em trang này!", một anh chàng cao lều nghều, mặc chiếc áo ba lỗ màu xám, mồ hôi đầm đìa tất bật chạy lại. Anh ta nhìn trang web và "Ơ" lên một tiếng, quay ra nhìn em như... nhìn sinh vật lạ! Rồi anh chàng nhăn nhở cười: "Ra là em à... Hôm qua anh đọc đi đọc lại bài này mấy lần, không ngờ lại gặp em ở đây!" Lúc ấy, em chỉ cười gượng. Dạo đó, em không thể nào cười lên được, vậy mà sao gặp anh chàng đó em lại cười nhỉ? Chắc bởi vì anh chàng đó chính là... "anh". Em còn nhớ mãi nụ cười anh hôm đó, tươi rạng, ngạc nhiên và ánh mắt của anh em không thể nào tả nổi...
    Một thời gian sau, em đi qua hàng net và thỉnh thoảng mỉm cười chào anh. Thú thực khi đó, em vẫn chưa quên và còn yêu mối tình đầu của em lắm lắm... Anh biết không, vậy mà chỉ một hành động của anh khiến em quên phắt con người cũ ấy...
  3. darling_of_cupid

    darling_of_cupid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Đó là vào trước hôm em thi Tốt nghiệp môn Sinh. Làm sao có thể nhét vào đầu một đống những thứ lý thuyết dớ dẩn đó được. Thôi thì cứ đánh liều ra hàng photo làm phao cho rồi! Trong lúc đợi photo, em vào quán net cạnh đấy. Vừa online đã thấy anh gọi em, giật cả mình! Chẳng biết mưa từ đâu ập đến ào ào... Anh bắt em bật webcam, em "ok" liền. Bật webcam lên, anh thấy em cứ nhìn ra ngoài trời một cách khó hiểu... Anh hỏi:
    "Em đang nhìn ai thế?", em thẫn thờ trả lời "Em đang nhìn trời mưa" Anh cười hihi trên mạng: "Đúng là nhà văn, sao mà lãng mạn thế?" Em chết cười mất. Vì đâu có lãng mạn... Em vội giải thích: "Lãng mạn gì đâu, tại trời mưa to quá, chăn phơi ở ngoài em không kịp mang vào, mà cũng chẳng về nhà được" Anh hỏi: "Em đang ở đâu thế?" Em trả lời, rồi anh chỉ bảo: "Đợi anh ít phút" rồi anh out mất lúc nào không biết. Em bực mình lắm, anh biết không!
    Năm phút sau, thấy anh xồng xộc chạy vào quán net, ướt như chuột lột, trên tay cầm một cái ô vẫn gấp gọn. Hoá ra anh đã chạy dưới mưa mà không bật ô như một... kẻ hâm để mang ô đến cho em. Trời ơi, anh làm em cảm động muốn khóc. Thế mà sao lúc ấy, em không cảm ơn anh, lại đi mắng anh nhỉ?
    Em chợt nhận ra rằng, những lời ngọt bùi, những bức thư tình đầu tiên không làm em cảm động bằng chỉ một hành động lạ lùng của anh. Khi về, em chỉ lo anh ốm... Kỳ thật!
    Kể từ hôm ấy, em bắt đầu thấy nhớ anh...
  4. darling_of_cupid

    darling_of_cupid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    suongdinh81 : cupic ah
    phuongthao_mpc_011286: hihi
    suongdinh81 : may vao xoa bai trong box NT di
    suongdinh81 : Tao doc thay tre con qua
    phuongthao_mpc_011286:
    phuongthao_mpc_011286: ke cha no
    phuongthao_mpc_011286: ko xoa
    suongdinh81 : Van chuing gi viet sao giong tre con the
    phuongthao_mpc_011286: ai bao viet van chuong
    phuongthao_mpc_011286: hu.........
    suongdinh81 : Tao bao may ay
    suongdinh81 : Y la "nha van" sao viet doc chan bo mama luon
    phuongthao_mpc_011286: hehe
    phuongthao_mpc_011286: thi thoi dung doc nua
    suongdinh81 : ua
    phuongthao_mpc_011286: ai bat doc dau
    suongdinh81 : Khoi nhac
    phuongthao_mpc_011286: em viet de minh em doc thoi
    phuongthao_mpc_011286: nguoi khac ko can doc
    phuongthao_mpc_011286:
    phuongthao_mpc_011286: viet nhat ky o nha thi bi bo me doc len, tha ra day viet cho ban dan thien ha ko ai nhom ngo con hon
    suongdinh81 : the thi may dung nick khac
    suongdinh81 : Vao box Tam su ma viet
    phuongthao_mpc_011286: no
    phuongthao_mpc_011286: box Tam su nhieu nguoi tam su qua
    phuongthao_mpc_011286: on ao
    suongdinh81 : thoi
    suongdinh81 : May bieng di
    suongdinh81 : Dung lam tao buc minh
    phuongthao_mpc_011286:
    phuongthao_mpc_011286: ko bien duoc
    phuongthao_mpc_011286: lam gi ma ba chi nong rua
    suongdinh81 : Tao dang buc minh
    phuongthao_mpc_011286: ha hoa, ha hoa
    phuongthao_mpc_011286: hix
    Sơ quá đi thôi... Hix... Các bác cho em mượn một topic để tự kể chuyện mình cho mình nghe được không ạ! Xin hứa, ko làm phiền người khác! Đừng bắt em del, vi em ngại gõ lại lắm!
  5. darling_of_cupid

    darling_of_cupid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên em đi chơi với anh là vào lúc 9h tối, khi đó em đang lang thang trên mạng đợi anh họ em lên, chẳng thấy mặt mũi lão già ấy đâu, chỉ thấy mỗi anh. Anh rủ đi chơi, em ok liền, kệ lão anh họ em... Vừa ngồi lên xe anh, em đã phải cẩn thận hỏi ngay: "Dạo này giá axit đang giảm đấy anh ạ, em ngồi thế này sợ lắm". Anh cười ha hả: "Anh thì lại sợ có người cầm dao đến giết anh đấy!" Hôm đó, anh tưởng em là "nhóc" hay sao mà dẫn em đến quán Thạch chè Lộc Tài? Hix, em ghét cái quán đấy lắm anh biết không, ở đó, chẳng có cái món nào ra hồn mà em vẫn ngậm đắng nuốt cay ăn. Em kể về quyển sách của em, anh kể về những chuyến đi buôn trên mạng của anh... Câu chuyện chẳng ăn nhập gì với nhau cả... Thế mà lại như thân thiết lắm... Nghĩ lại buồn cười quá...
    Tối ấy, em mới phát hiện ra một điều: "Đầu anh có hai thứ tóc!" Hì hì... hình như anh còn có nhiều tóc bạc hơn cả bố mẹ em. Anh còn nói đùa với em là: "Một sợi tóc bạc là một mối tình trước đây của anh đấy!" Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, em lại buột miệng: "Thế thì em sẽ làm đầu anh đen lại"
    Đêm đó về, em thôi ko viết thơ, thôi không chán nản, thôi không buôn chuyện cùng đứa bạn thân và bắt đầu một con đường mới
  6. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    khiếp, nhà trẻ bây giờ cũng cho bọn con nít lên mạng cãi nhau. Nghe nốt đoạn còn lại nha :
    suongdinh81 : Thôi, tao out đây, để đi thay cái bỉm cái.
    phuongthao_mpc_011286: Ôi, từ sáng đến giờ cô giáo ko đóng bỉm cho em, hu hu
    Lời bình : Thảo nào mà Diễn đàn lại có mùi khang khác.
  7. nguachienthanhtroy

    nguachienthanhtroy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Đêm đó về, em thôi ko viết thơ, thôi không chán nản, thôi không buôn chuyện cùng đứa bạn thân và bắt đầu một con đường mới
    Hề..hề..Nghe có vẻ lãng mạn như trong phim Hàn Quốc.
    Mà có khi em đổi tên bài sang " Những câu chuyện tình lãng mạn nhất" thì hay hơn và biết đâu còn người khác post bài lên đây !
  8. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0

  9. darling_of_cupid

    darling_of_cupid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Chị moon nóng tính thế... Bình tĩnh nào
    Bác troy đừng có mà đá đểu, cẩn thận ko em oánh bác chít đấy...
    Chẳng có niềm tin nào tìm lại được đâu, chi rêu ạ...
  10. darling_of_cupid

    darling_of_cupid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Thế rồi, từ ấy, anh hay đi chơi với em, hay nói những câu đầy ẩn ý với em... Nhưng em hồi đó, sao lại không thể nào nghĩ đến anh bằng tất cả trái tim mình, em mải mê nhiều việc wá. Giờ đây, em mới nhận ra tất cả những kỉ niệm giữa anh và em chỉ là một bong bóng xà phòng tan đi... Tất cả chỉ là một bình pha lê đã rơi vỡ. Một chiếc bình thuỷ tinh rơi vỡ người ta còn có thể sử dụng lại. Còn một chiếc bình pha lê rơi vỡ thì người ta ko dám sử dụng và ko muốn sử dụng lại nó nữa... Thôi trái tim của em tốt nhất là nên đập đúng nhịp, tốt nhất là đừng nhận sự chắp vá của những trái tim khác bù đắp cho những đường rạn nứt. Có lẽ sẽ tốt hơn...
    Mọi chuyện kết thúc thật... phù phiếm... Em lại trở về với con đường trước đây em đã chọn: đi, gặp gỡ nhiều người và viết...
    Có một bức thư tình thứ hai thì rồi cũng sẽ có một bức thư tình thứ ba, thứ tư... đó là lẽ đương nhiên... Cứ tưởng rằng bức thư tình thứ hai đã là bức thư tình cuối cùng hoá ra ko phải... Dù sao với người Việt Nam, số hai vẫn không phải số nhiều mà, phải ko anh?

Chia sẻ trang này