1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức thư tình thứ hai...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi darling_of_cupid, 04/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. darling_of_cupid

    darling_of_cupid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Viết topic này không phải để có người post bài mà em chỉ muốn mình em post bài thôi...
  2. darling_of_cupid

    darling_of_cupid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Sau tất cả mọi chuyện, tự nhiên không muốn gặp những người đã từng quen biết mình, biết câu chuyện của mình. Có lẽ tốt nhất mình nên đóng cửa ở nhà và làm những việc có thể khiến mình suy nghĩ lại, tìm ra một giải pháp đúng đắn để lại một lần nữa đứng lên sau khi ngã. Cuộc đời một con người còn nhiều lần ngã, nhiều lần phải đứng lên nhưng tư thế sau mỗi lần đứng lên lại khác nhau. Mình không muốn ở trong một tư thế nhăn nhó, đau đớn, mình muốn tự tin, ngẩng cao đầu, thẳng chân mà bước. Xưa nay gặp thất bại gì trong chuyện thăng tiến, sự nghiệp... mình vẫn tự nhủ: "Thất bại là sự mở đầu cho một thành công mới". Chuyện tình cảm cũng thế, xếp nhưng bức thư tình cũ vào ngăn bàn rốt cục chỉ để nhận những bức thư tình khác mới hơn. Tạm biệt những bức thư tình thứ hai, thư rốt cuộc cũng chỉ là một thứ giấy, người ta có thể không bao giờ nhìn đến nó nữa. Nhưng mình vẫn yêu quí nó, thôi thì hãy để điều đó trong cảm giác...
  3. darling_of_cupid

    darling_of_cupid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Mình định viết cái gì nhỉ? Tự nhiên lại quên mất rồi... À đúng rồi, sự kết thúc trùng vào sự kết thúc! Cách đây một năm, cũng trong thời điểm này, mình đã vứt tất cả những bức thư tình đầu tiên vào ngăn kéo. Giờ đây, khi mọi chuyện chỉ là ảo tưởng, mình lại xoá dần tất cả những tin nhắn mà mình đã lưu và sẽ cố gắng xoá dần tất cả những hình ảnh trong bộ nhớ... Sao mình lại không thể khóc được nhỉ. Thực ra khóc khó hơn cười rất nhiều. Gặp mọi người, mình có thể cười. Nhưng tại sao khi có một mình, mình lại không thể khóc. Mình chai sạn cảm xúc rồi chăng?
  4. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Zời ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  5. darling_of_cupid

    darling_of_cupid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Chị rêu, đừng có châm chọc em nữa. Em ko muốn đùa hay đả kích ai đâu...
  6. darling_of_cupid

    darling_of_cupid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Anh thật lạ anh có biết không anh? Tại sao anh vẫn cố níu kéo em, để làm gì mới được chứ?
    Hôm qua, anh nói với em rằng anh không muốn mất em. Nhưng em phải làm thế nào đây? Em đã cho anh hai lựa chọn: hoặc là em không gặp anh nữa, không đi chơi với anh nữa; mọi thứ sẽ rất dễ giải quyết; hoặc là anh và em quay lại những buổi đầu tiên, nhưng như thế, người khó xử nhất là em, anh có biết không? Em chẳng muốn làm tổn thương ai và cũng không muốn làm tổn thương mình... Anh đã lựa chọn chúng ta quay trở lại ngày đầu. Em đồng ý vì lúc này chính em cũng chẳng biết làm như thế nào nữa. Và anh với em lại đi chơi với nhau suốt cả ngày hôm qua.
    Rồi một lần nữa anh lại làm em không hiểu. Anh bảo rằng: "Anh đã quan trọng hoá vấn đề rồi, hoá ra mọi chuyện rất dễ dàng với em"... Em cũng hoá ra một điều rằng anh chẳng hiểu gì về em hết. Anh muốn em thế nào đây? Khóc lóc? Hay đánh anh? Hay em sẽ đóng cửa ở nhà và ngủ một giấc cho quên hết? Điều đó em không làm được. Em cũng không nhỏ một giọt nước mắt nào trước mặt anh mà lại cười rất tươi, vẫn cứ đùa cợt, trêu ghẹo anh; không phải em không yêu anh, không phải em nhanh chóng gạt anh sang một bên mà vì em muốn nghe theo anh: quay lại những ngày đầu. Anh không hiểu rằng mỗi khi em cười là em tức ngực và khó thở lắm không. Nhưng nếu em khóc thì anh sẽ tức ngực và khó thở đấy...
    Em xin anh, đã không thể đến được với em thì đừng nhìn em bằng ánh mắt như vậy. Em đã nói thẳng rằng: "Anh quay đi chỗ khác nhìn để em ăn cơm", sao anh cứ nhìn em thế. Ngày trước, anh không dám nhìn thẳng vào em, giờ em lại không dám nhìn thẳng vào anh mất rồi. Chẳng dễ gì quay lại những ngày đầu đâu anh ạ... Hãy cho em thời gian...
    Chắc chỉ khi nào em nhận được bức thư tình thứ ba, chúng ta mới có thể quay lại ngày đầu...
  7. darling_of_cupid

    darling_of_cupid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Khó quá anh ạ, em quyết định bắt đầu những ngày không nghĩ về anh. Mới một buổi sáng thôi mà không thể nào chịu nổi rồi. Em đã tắt máy không muốn nghe điện thoại của anh nhưng lại sợ lỡ anh gọi có việc gì thì sao? Hoá ra chạy trốn một người không dễ tí nào. Thế mới biết anh đã mệt mỏi như thế nào khi phải chạy trốn em. Giá như em đi thật xa khỏi đây, giá như em đừng dùng điện thoại, giá như nhà anh đừng gần nhà em, giá như đừng hôm nào em cũng phải đi qua quán net, nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau...
  8. darling_of_cupid

    darling_of_cupid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    He he... sau mấy ngày bận túi bụi, hôm nay mới lên mạng đuwọc. Tóm lại là thấy chuyện vừa xảy ra cũng... bình thường thôi. Đề nghị mod khoá hộ em hoặc xoá luônc càng tốt!
  9. Nothing_hurts_like_love

    Nothing_hurts_like_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    I don''t know what to say now

    I don''t know where to start
    A complicated heart

Chia sẻ trang này