1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức tranh bị ma ám

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi Kien-OFR, 18/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gameOVER

    gameOVER Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0

    Tâpi trung cái con khỉ. Cứ start, đi đâu đó chơi 50s rồi quay lại, thế nào chả hiện lên cái mẹt. K0 thấy tẹo teo nào là ma ám cả.

    No one but me can save myself,.....
    .......BUT it's too late
    Fade to BLACK
  2. Truong_Vo_Ky_new

    Truong_Vo_Ky_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha, các ông bị Kiên nó ám rồi

    Tùng tùng chẹp
    Tùng tùng chẹp
    We will we will rock you
    We will we will rock you
  3. debonairgirl

    debonairgirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    bức tranh của Kiên em ngồi mãi mòn cả đít quần mới thấy có 1 khuôn mặt,nó ko fải như cái Web mà cái bạn kia cho xem đâu,khuôn mặt hiện lên ko rõ là khuôn mặt của 1 cậu bé hay 1 người đàn ông chỉ biết là con trai,bởi nó gần như là cái mặt nạ ko xương vậy,em chỉ nhìn được trong 1 khoảng thời gian ngắn ngủi rồi nó quay về như ban đầu.Nó gần như là 1 bức ảnh đen trằng được chụp từ góc độ tương fản dưới ánh sáng mờ ảo.Ko rõ đây là dụng í của tác giả hay là sự thật nhưng quả thực lúc đó mải chat nhưng cái ấn tượng lúc nó hiện lên sau bao nhiêu lần nhìn và chờ đến hàng giờ,có 1 cái gì đó vừa ấn tượng và cũng vừa đáng sợ.Tóm lại cái này nó trừu tượng quá,có ai nhìn thấy giống em ko?Thật đáng tiếc là ko có volumn.Hi vọng mình ko trừu tượng hoá quá ....nó chẳng rùng rợn lắm với những ai ko sợ,còn với Deb thì Deb thấy nó còn ấn tượng hơn cái web mà bupbengo send vào dù cái mẹt trong web của bupbengo trông ấn tượng hơn rất nhiều hehe....

    .....giọt nắng cuối thu.....
  4. Kien-OFR

    Kien-OFR Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2001
    Bài viết:
    1.508
    Đã được thích:
    0
    cái ảnh này làm cho mọi người vui chứ

    I see myself in Pink Floyd The Wall/
  5. Scorps

    Scorps Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    1
    Đang nửa đêm,tí nữa thì em té ngửa vì giật mình,sợ ra phết.

    Scorps-NTH
  6. Gau

    Gau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    AAAAAAAA...thằng Kiên nhé, may mà tau đang ngồi giữa 1 đống người, ngoài trời nắng đẹp, ko tau mà ngồi 1 mình vào buổi đêm thì tau vác dao đến chém mày chết rợn cả người
    Thằng bé đâu mà thằng bé, cái mẹt già đau già đớn trắng xoá trên nền đen ngòm trợn mắt lên nhìn cứ như ăn tươi nuốt sống mình é, thế mà viết cái bài rõ tình cảm
    Gau^'
  7. debonairgirl

    debonairgirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    bà con ới,tập trung lại mang gậy gộc cuốc xẻng đến xử tội lão Kiên đê,mấy đêm mất ngủ roài...:P

    .....giọt nắng cuối thu.....
  8. Cleg

    Cleg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Thằng Kiên chuẩn bị mặc áo chống đạn , đội mũ sắt đi nhá , liệu hồn thằng lừa đảo . Hôm ý mất công mình ngồi ê ẩm hết cả người nheo đau cả mắt hết nhắm con mắt bên fải mở con mắt bên trái rồi lại nhìn tranh = 1/4 mắt bên fải và 1/5 mắt bên , cứ tưởng là tranh nguỵ trang hay ảnh ảo gì đấy cuối cùng hiện lên cái mặt , chả thấy sợ gì hết chỉ tức vì bị nó lừa ngon thế thôi
    Dù cho sống thác ai ơi
    Ruồi ta vẫn sống trọn đời tươi vui ​
    Arsenal chiến thắng[​IMG]
  9. Truong_Vo_Ky_new

    Truong_Vo_Ky_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc, đã bảo rồi. Trong AFFC chỉ nên nghe lời TVK thôi. Thèng Kiên là hay lừa đảo lắm. May mà mình chưa đến nỗi thiếu Iốt.

    Sẽ nhớ mãi nhớ mãi khi chúng ta bên nhau.
    Cùng nhau vui chơi cùng nhau cất tiếng ca.
  10. Kidgunner

    Kidgunner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Đúng đúng, hehe, bà con vác dao đi chém hội trưởng đê, nhưng mà được cái hội trưởng bịa chuyện cũng tài đấy chứ, nghe cũng hồi hộp ra phết!
    Sáng chớm lạnh trong lòng Hanoi
    Những phố dài xao xác heo may
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy

Chia sẻ trang này