1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức tranh đắt nhất Nude, Green Leaves and Bust đẹp ở chỗ nào ạ ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi vtc09, 14/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Hix, bác ơi! Cái truyện Hoàng đế cởi truồng với cái truyện này nó là một đấy: ;))

    Em với bác đồng quan điểm! =))
  2. nouveau

    nouveau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Còn hăng tiết vịt lắm, đọc Cổ Học Tinh Hoa chắc nhớ chuyện gà gỗ chứ, luyện thêm mấy năm cho nó thành gà gỗ đã rồi hẵng ra đời, không thiệt lắm, ngay ttvnol có mấy cao nhân liền chắc đang ngồi cười khúc khích như bác Nhược Pháp nhà chú đấy. Mấy ông kia khéo giả khù khờ thế thôi, VN thâm sau mỗi Tầu thôi, chú xa nhà lâu, ăn bánh mỳ quen khéo về bị lừa ăn cơm cũng hóc đấy. Mà chú giờ như thằng cởi trần chạy lông nhông tưởng mình giỏi hơn thằng năm lu lu trong mai rùa đấy, 2 thằng này đều không bằng thằng lúc chạy lúc nằm trong đâu, phát ra được thì phải thu lại được, chứ cứ phun phì phì thế chảng mấy mà toi đâu[:P] Chú đi học dù học bổng toàn phần thì cũng vẫn tốn cơm tốn gạo thầy bu, thừa hơi rỗi sức lên đây phổ cấp văn hóa làm gì, thằng muốn tìm nó đã hoặc sẽ tự tìm, còn thằng đã chấp mê thì bảo mấy cũng thế thôi. Anh năm ngoái vè tính nguyện cũng hồ hà hồ hởi xong cùng công cốc hết, tặc lưỡi bảo ** đúng là giáo dục là thứ phù du, thằng nào học thì ấm thân nó chứ đúng là eo bao giờ dậy được ai nếu nó không muốn học, dân ta lòng tự ai cao lắm, ông nào cũng là thần, chẳng ông nào dốt đâu.

    Mà chú quen Ngọc Đại, hè rồi có làm gì không, khéo anh em lại biết nhau rồi cũng nên, anh bên chố anh Nhất Lý, cũng chỉ loăng quăng thôi, nhưng khéo lại gặp nhau rồi. Có biết Chí Tam không, hè mà về liên lạc với anh, anh em vào cái nhà hát đang xây mà nghịch, vui phết, cũng hôi nó dễ nói chuyện hơn, chú đỡ tốn nước bọn trên này, cái thời huy hoàng của ttvnol nó qua lâu rồi, đại bàng rồng rắn bay đi hết, chỉ còn mấy đứa đầu đất bở bùng bục thôi, chán lắm

    Quên, Sugimoto chú xem ảnh không thôi, có đi xem tận mắt không? Một trời một vực luôn đấy.

    (có j cứ pm,đừng post nữa, anh thật tính luôn)
  3. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Được bữa mưa dầm dề, em trở nên có hứng, thích đọc các bài về nghệ thuật, và có lẽ vì văn phong của bác cuốn hút nữa, nên em không đừng được, lại mạo muội quote bài của bác. :">
    Bác nói rất hay về nghệ thuật nói chung, nhưng em cũng không hoàn toàn đồng ý với bác đâu. Ví dụ như cái ý "nghệ thuật nằm ở mọi nơi". Thật ra là có những thứ là dù muốn cảm thụ nó đẹp, nó nghệ thuật lắm thì cũng không tải nổi bác ạ. Hix, em không dám viết ra đây, nhưng mà bác cứ nghĩ kỹ mà xem bác nhé! :(
    Thứ hai nữa là nghệ thuật hay không, còn phải tùy thuộc vào quan niệm, góc nhìn, hệ giá trị, quy chiếu của mỗi người.
    Như thi ca Việt Nam, có người bảo thơ Bùi Chát, Lý Đợi là nghệ thuật, có người bảo không. Như âm nhạc Việt Nam, nhạc Trịnh Công Sơn nổi tiếng ra thế giới, thế mà đến giờ vẫn có nhiều người nói nhạc của ông bình thường, chẳng qua là nhờ vào phần lời mà mới có giá trị. Hay như hiện tượng Việt Nam Idol gần đây, Uyên Linh có phải có tài năng âm nhạc thật sự hay không, người ta vẫn chửi bới, mạ lị nhau đến bươu đầu sứt trán.
    Tuy thế, em cho rằng, vẫn phải có 1 thứ gì đó tương đối để được gọi là nghệ thuật. Theo em, cái yếu tố cơ bản nhất để làm nên nghệ thuật, đó là sức lay động, khả năng khơi gợi cái rung cảm thẩm mỹ ở con người. Nghệ thuật mà không làm cho người ta có cảm xúc và giúp tìm thấy được một ý nghĩa nào đó cho bản thân mình thì chỉ là thứ vứt đi, phải không bác?
    À mà nói đến đoạn "cảm xúc", em chợt nhớ đến cái thứ[:P] mà em nghĩ tới ở đoạn đầu em hầu chuyện bác và không dám viết ra đó (mà em cho là không phải là nghệ thuật), em lại băn khoăn, nếu nó gây cho người ta nhiều cảm xúc thế [:D] thì nó có được gọi là nghệ thuật không nhỉ??? @-)[
  4. ngungu05

    ngungu05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    em thấy đẹp vì nó sáng tạo ,,từ trước tói giờ chủa ai vẽ cái này ..cũng giống như khoa học người ta tìm ra động cơ hơi nước vậy ..còn đẹp về mặt thị giác bố cục hình và màu sắc cân bằng ....khi nhìn vào nội dung nó tạo ấn tượng mạnh ..muốn vậy nó phụ thuộc vào màu sắc bố cục hình ảnh ..mọi cai nó hài hòa giống như cảm xúc trong tình yêu vậy ...và nó còn có giá trị về tính lịch sử tâm lí...khi tác giả bức tranh là một họa sỹ Lớn ĐÃ TỪ TRẦN từ rất lâu rồi
  5. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Uầy uầy, sao bác lại nặng lời với bác Ineffable thế bác? Có thể bác Ineffable có quan điểm nghệ thuật khác với nhiều người trong này, vì bác ấy biết nhiều hơn chẳng hạn thì cũng không nên ném đá mạnh thế ạ, bác ấy bỏ đi mất, bọn em lại không học hỏi được thêm gì. :(
    Có gì bác cứ giảng giải bình thường ra như bác ấy. Bọn em dân mù nghệ thuật, rất là mong được học hỏi từ các bác mà.[r32)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Giấu nghề quá, đề nghị Ngu dùng kiến thức chuyên môn nói nhiều hơn cho mọi người hiểu đi! :D
    Em cũng thấy nó đẹp, hay nói đúng hơn, em cũng bị cuốn hút bởi bức tranh này, không phải như các lý do của Ngungu, đơn giản vì em thấy có nhiều cảm xúc và nhiều suy tưởng cứ liên tục được mở ra khi xem nó.
  6. rongchoihoai

    rongchoihoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/03/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nói thật trong topic này cãi nhau có hơi hướng của TNXM bác nào ở trong đó nói thật ra đi em khỏi chửi oan :D
  7. nouveau

    nouveau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Có thể, cũng cảm giác kiểu đấy, nhưng hơi ác, em nó còn bé, các bác ******** làm tội nói, các bác h khôn hơn rận nhưng có tiếc cái thời nhiệt huyết ngày xưa không. Đọc mấy bài cũ của bé này thấy có hơi hướng DNA của TL xưa, sinh muộn mấy năm đâm giờ chắc cuồng cẳng mà chă ai dắt đi dạo cả, chẹp. Đúng là chã đời nào cũng có, vui vui mà cũng lại thấy buồn buồn, có thế hệ mới tức là mình già miẹ nó rồi.

    Đẹt, mới tìm đc bài này, hoa ra chú là thằng phát ngôn câu này à, quý phết, anh hồi đấy có đọc, thấy đồng cảm thế, 2 năm rồi mà vẫn hăng nhỉ, chắc chưa dính hơi gái =)), pm anh, đừng xí xa xĩ xố đây nữa


  8. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Bác rongchoihoai (em xin lỗi nếu em nhớ nhầm tên) nói bác chứ ai!;))
    Haizz!:-<
  9. ngungu05

    ngungu05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    hê hê.... nói ra dài dòng lắm nhưng bác nắm được cái cơ bản của nó rồi đó ....đây là tranh ấn tượng..nó hoàn toàn khác hản với lối vẽ tả thực truyền thống .nó dùng mảng màu phảng mà tạo không gian bằng cách sắp sếp màu và bố cuc hình ...gọi là đanh lừa thì giác ....tạo xa gần sáng tối bàng mảng màu săc và hình khối ..sau nay , tranh ảnh luôn phát huy hình thúc này dùng it màu mà hiệu quả thị giác cao .(.dùng làm logo )..
    ...hình ảnh méo mó, cách điệu để là nội dung bức tranh không cố định gò ép , mỗi ngày ..mỗi thời điểm của thời gian cũng như ánh sáng khác nhau sẽ thay đổi nội dung bức tranh làm người xem mãi không nhàm chán như tranh tĩnh vật hay tranh vẽ chân dung , truyền thần truyền thống...nghe đâu những dạng tranh kiểu này còn chữa được bệnh tâm lí .....
  10. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Vâng, em dân mù nghệ thuật nên chỉ biết phát biểu cảm giác của em thôi. ;))
    Về chuyện tâm lí thì em thấy đúng với em, mỗi khi em bị tự kỷ, em thích xem những tranh như vậy, cảm giác rất dễ chịu. Dạo này cũng thế! :|

Chia sẻ trang này