1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức tranh ghép giấy !

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi Lion_King_new, 10/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp cho em

    Vẫn những con đường dài ngập nắng
    Hoa vông vàng nhen ngọn lửa bên trời
    Riêng khúc roman không ngân trong chiều lặng
    Mùa đã về và em đã quá xa ...
    Sẽ chẳng bao giờ anh đặt bút viết vần thơ
    Về những nhớ-thương-giận-hờn-oán trách
    Anh biết em người con gái đầy xúc cảm
    Sẽ cười anh khi nói chuyện của mình
    Sẽ chẳng còn quạnh quẽ giữa thinh khuya
    Anh lắng nghe tiếng mưa rơi thảm thắc
    Và nỗi buồn - dẫu còn vương trên mắt
    Sẽ phôi pha khi năm tháng dần qua ...
    Hạnh phúc, chia ly, nước mắt, nụ cười...
    Anh vẫn biết tình yêu chưa hẳn là tất cả
    Hãy xem anh như sương về trên lá cỏ
    Lối cũ cùng người - chẳng ??" trách ??" em đâu.
    Dr. Lion King
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Biết rằng ta không phải cho nhau
    Mà sao nỗi đau vẫn thực
    Đường thật dài, cuối đường ai đứng
    Ngã rẽ nào chia cắt lối ai đi
    Ngã rẽ nào khiến đêm cũng chia ly
    Ngày nặng trĩu của chân trời thuở cũ
    Ta sẽ xa những vấn vương còn dở
    Ta sẽ lại là ta.
    Lại là ta, mà không còn là ta
    Bởi đâu thể biết yêu thương được nữa
    Biết không thể xoá được đi đau khổ
    Biết từ nay thêm một vết chai lòng
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  3. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Di chứng
    Khắc nghiệt hơn cả nỗi đau chiến tranh
    Là di chứng tình yêu em để lại
    Bài hát cũ chỉ mình anh hát mãi
    ??oKhoảnh khắc??? ngày xưa, xa.... đã quá xa rồi
    Tự huyễn hoặc mình để cho tháng ngày trôi
    Tìm sao được những ngày yêu đã mất
    Thơ anh viết một đời còn thất luật
    Gieo câu nào cũng ám ảnh tên em.
    Có những nỗi buồn không thể gọi thành tên
    Khi trở trời lòng lại thêm nhức nhối
    Bởi di chứng tình yêu còn vẹn nguyên sót lại
    Nên chẳng thể quên dù đã cố quên người. /.
    Dr. Lion King
  4. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Về mối tính đã qua
    Em không nhắc nữa
    Kỷ niềm nhạt nhoà
    Khô khốc những ngày không nắng không mưa
    Nhiều khi bỗng cảm thấy tâm hồn ngày xưa
    Chỉ như một vùng ấm vô cùng trong ***g ngực
    Anh bỏ đi,
    Đêm đầu tiên em thức
    Đêm thứ hai trơ khấc lại nỗi buồn
    Một phần tâm hồn
    Lạnh ngắt trong tim
    Phần kia
    Khoảnh khắc nào đó bừng lên
    Khoảnh khắc nào đó vẫn hồn nhiên hạnh phúc
    Những nỗi buồn cũ mục
    Sẽ chỉ để lại trong em một vệt ướt mờ.....
    Cái này gọi là viết linh tinh một cách nghiêm túc chú Lion King ạ. Nếu chú không thích thì cứ xoá đi, cháu không kiện đâu.
    Đường phèn ngọt khé cổ!
  5. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, Bài nào viết nghiêm chỉnh thì OK hết. Bài viết không nghiêm chỉnh sẽ bị xoá mà không báo trước cho tác giả.
    Bài cháu viết được đấy chứ. Cháu là khách mời đặc biệt mà.
    You are Welcome !
    Chạy trốn tình yêu
    Con van xin người - thần Vệ nữ!
    Tha cho con kẻ chạy trốn tình yêu
    Bởi tình yêu rối rắm trăm điều
    Con không thể biết đâu là sự thật
    Con chạy trốn người đã yêu con nhất
    Trao cho con tất thảy sự dại khờ
    Để từng đêm trong những giấc mơ
    Con tội lỗi khóc thầm cho số phận
    Thời gian ơi trôi đi chầm chậm
    Cho con yên những giây phút không tình
    Cho con tường, sáng suốt anh minh
    Cho con hiểu đâu là chân lý
    Cho con qua khỏi cơn mộng mị
    Sâu sắc hơn và nhân ái nhiều hơn
    Ai tương tri mới rõ nguồn cơn
    Hoa tình yêu phải nuôi bằng thương nhớ
    (st)
    Dr. Lion King
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Không phải là ai
    Không ta, không tất cả
    Không người không cả vật
    Không đến cả Thời gian
    Chờ một chút nào le lói trong hoang mang
    Khi đi trên đường đời vắng vẻ
    Khi ngày thở khẽ
    Đêm thở dài
    Ngày hôm qua là bởi vì ai?
    Mà phải khổ đau những điều quá thực
    Ngày hôm nay ngủ đi trong thao thức
    Nỗi thao thức ban ngày.
    Thời gian thay
    Thay như thay đường đi lối lại
    Ừ, đường vẫn thế, mà sao người không còn mãi
    Sao người không cùng một bước chân
    Dép có đôi mà đường vẫn một mình
    Sao không chống lại
    Sao không mang những tháng ngày thơ dại
    Để đổ đầy chốn thăm thẳm hoang mang
    Nếu để cuộc đời mặc cho thời gian
    Thì cái chết sẽ dành cho ai nhỉ
    Ai không biết nghĩ?
    Mà ai không biết buồn....
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  7. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Lá bàng
    Chẳng có ai chờ em dưới mưa,
    Như ngày xưa anh từng chờ đợi,
    Đôi vai ướt đẫm mái đầu tóc rối,
    Cây bàng xanh lặng lẽ đứng bên đường.
    Kỷ niệm xa rồi chỉ còn lại nhớ thương,
    Em ra đi đêm mưa thành cổ tích,
    Chỉ còn lại mình anh nuối tiếc,
    Lá bàng ơi gió bay mãi nơi nao.
    Anh và em giờ vĩnh viễn xa nhau,
    Nào ai biết ai là người có lỗi,
    Khoảng cách chia nhạt nhoà mưa xối,
    Thời gian chia nhuộm đỏ lá bàng.
    Anh bây giờ như giọt mưa lang thang,
    Thèm lây ướt những vòm cây xưa cũ,
    Giá có được rồi ào về quá khứ,
    Để được cùng em ướt lạnh bước trên đường.
    Dr. Lion King
  8. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Học Quên để... nhớ cho nhiều
    Học hờn giận để... cưng chiều đấy thôi
    Học lẻ loi để... có đôi
    Học ghen là để... cho người thêm yêu
    Em thì xa vắng bao nhiêu
    Tôi đành học cách nói điều vu vơ
    Học sắc sảo để... dại khờ
    Học già dặn để... ngây thơ thủa nào
    Tôi giờ còn lại chiêm bao
    Cố trần tục để... thanh tao kiếp người
    Mải mê học khóc cho... cười
    Quên hờ hững để cùng người đam mê...
    Dr. Lion King
  9. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    trời ơi ! mọi người làm thơ hay quá.. tâm phục khẩu phục .. quá hay quá hay ..hihi cho tina nhận làm sư phụ nhá
    thien than be nho
  10. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Hừ, thơ với thẩn có gì đâu mà hay hả cô em.
    Mà cô em nhận Chitto làm sư phụ đi. Thơ bác ấy viết đó, còn của tui thì toàn học lỏm người khác rồi chế biến thôi.

    Hôm nọ có người bảo tớ điên
    Chẳng lo làm việc kiếm thêm tiền
    Câu thơ ngốc tử đêm không ngủ
    Thi phú nhạt phèo ngày chẳng yên.
    Nhân tình trói chặt sầu và muộn
    Thế thái bủa vây não với phiền
    Thôi kệ thói đời bi ái luỵ,
    Tớ đây thanh thản chẳng cần tiền.

    Dr. Lion King

Chia sẻ trang này