1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức tranh ghép giấy !

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi Lion_King_new, 10/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Nhặt cả vào đây chút gì còn lại
    Của một ngày lang thang
    Của một đêm miên man
    Không cần lời gió đưa hãy sóng vỗ
    Mà sao trời thăm thẳm đến thế kia
    Có đi hết được tận cùng lòng bể
    Cũng chỉ thấy mình lẳng lặng với đêm khuya
    Ai cứ đi
    Còn ta đứng lại.
    Đứng lại bên đường ngang trái
    Nhìn bóng rồi cười.
    Cười cho thấy còn một bóng trên đời
    Dù biết rằng có bao giờ hai bóng?
    Giữ lại chiếc lá khô cho bàn tay đỡ lạc
    Những gân lá nổi hằn vết tháng đường năm
    Vệt mòn này còn lại có thực chăng
    Soi trong nắng thấy trời muôn mảnh rạn
    Soi lại mình thấy hồn thêm một đoạn
    Một đoạn chẳng đủ dài cho đến được niềm vui
    ........
    27/6
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  2. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Quên mất đầu đề và tác giả của cái bài này rồi.
    Một mối tình đầu đẹp biết bao,
    Trong trắng hồn nhiên tựa sóng trào,
    Tình là đại dương là biển lớn,
    Đêm về lấp lánh gợn ánh sao.
    Đường đi đến đó thật là cao,
    Hàng trăm cửa ải hỏi chỗ nào?
    Trên cõi trần gian đời mới biết ,
    Những mối ân tình người đã trao.
    Nay đã xa rồi mối tình thơ
    Một niềm khao khát sóng vỗ bờ
    Hỏi rằng tình yêu là có thật?
    ( Vâng! )
    Thật thì có thật, có trong mơ.
    Dr. Lion King
  3. CompagPresario.Y

    CompagPresario.Y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tặng một người quen...
    Mong ai đó không còn phải mang nặng một .....frozen heart nữa.
    Dĩ nhiên tôi cứ là tôi
    Để còn yêu ....đứng, yêu .....ngồi, ngất ngư...
    Còn đa mang, còn ưu tư
    Còn buông, còn thả, đứ đừ tình tang
    Làm chi thông đứng nghênh ngang ?
    Mà cô, mà lạnh, mà hoang, mà buồn!
  4. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Úi chao, em tặng ai thì nói rõ ra đi chớ không anh với Chitto lại oánh nhau để nhận bây giờ.
    Hờ hờ, tặng lại bài "Yêu là gì ?" cho cô bé "học sinh vỡ lòng" về tình iu đi khuyên nhủ người đã từng khốn khổ khốn nạn vì iu nè:
    Yêu là giây phút dịu êm,
    Mềm như sóng nhẹ triền miên vỗ bờ,
    Yêu là giây phút ngẩn ngơ,
    Anh như lạc giữa bơ vơ dòng đời,
    Yêu là giây phút chơi vơi,
    Lang thang như áng mây trời trôi ngang,
    Yêu là giây phút ngỡ ngàng,
    Trăng buông sợi mảnh nhuyễn vàng như tơ,
    Yêu là giây phút thẫn thờ,
    Nhận ra em đẹp sững sờ ... hơn anh (hờ hờ )
    Yêu là giây phút mong manh,
    Sợ như hình bóng tan thành khói mây,
    Yêu là giây phút dại ngây,
    Máu dâng đến nghẹn tim này em ơi,
    Yêu là giây phút sục sôi,
    Cháy trong ánh mắt ánh cười long lanh,
    Yêu là giây phút lòng anh,
    Thoạt vui chốc lại quẩn quanh nỗi buồn,
    Yêu là giây phút giận hờn,
    Chuyện không đâu cả mà luôn bận lòng,
    Phù, còn gì nữa nhỉ?
    Yêu là giây phút bâng khuâng,
    Đêm dài thao thức nhớ thương một người,
    Yêu là giây phút cuộc đời,
    Sống dành riêng để ... cho người mình YÊU.
    Tạm thế nhở, học dần đi nhá
    Dr. Lion King
  5. CompagPresario.Y

    CompagPresario.Y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tặng những ai vừa .......kết thúc một mối tình.
    Sắc không, không sắc phù du,
    Ta cười cho vỡ âm u nỗi sầu.
    Chợt dưng trên mắt mưa ngâu.
    Tình bay theo gió... tan mau cuối trời.
    Tay gầy buông. Giọt buồn rơi,
    Tim lăn triền dốc, nửa vời .. tình đau !
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Cuộc tình đau cuộc tình đau
    Ai đem nỗi nhớ qua cầu để rơi
    ....
    Một đêm là một ngày không thức
    Không thức mà sao vẫn đứng ngồi
    Làm sao gặp được mà ôm mộng
    Đem cái ngày dài đợi đêm thôi
    Gặp được rồi có hay đôi đường?
    Bến sông chờ lá đếm giọt sương
    Ừ nhỉ, tàn canh trời mới lạnh
    Có biết bao giờ lại trăng suông?
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  7. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Tặng thầy Chitto nè, hãy vui lên nhá:

    Ngày xưa ấy​

    Vắng em như thiếu cả cuộc đời
    Trên bục giảng nhạt nhoà bụi phấn,
    Một ngày em xa khoảng trời ngơ ngẩn,
    Có nỗi nhớ nào vơ vẩn trong tim.
    Em ở đâu tôi sẽ kiếm tìm,
    Chờ bài giảng lại bùng lên sức trẻ,
    Để giáo án không lặng im như thế,
    Lớp học buồn vương sợi tóc em bay.
    Hàng cây trước thềm lặng lẽ hương say,
    Thương ánh mắt và nụ cười cháy bỏng,
    Một ngày em xa khung trời xanh bỗng,
    ... chuyển nắng thành mưa.
    Chúc bác luôn vui vẻ,
    Dr. Lion King
  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Ừ, một ngày đợi ai? Có là em
    Hay một phút êm đềm qua khoảng không gian ngoài cửa sổ
    Nơi ấy con chim chẳng buồn cất tiếng
    Nắng quá đậm đà
    Bụi phấn rơi trắng lạnh cả bàn tay
    Đêm nay có ai cầm đâu mà sợ
    Dòng nước lạnh rửa trôi đi một nửa
    Nửa kia để dành cho chán vạn cuộc vui
    Bài giảng bên bàn không đầy không vơi
    Những dòng chữ, hiện dần rồi lại xoá
    Có ai giữ được chút gì của ta sau tất cả
    Khi nắng đã tắt dần?
    Hàng cây truớc thềm xanh cả cơn say
    Uống cho hết chén rượu tràn ước vọng
    Cơn mưa chiều rửa nỗi đau thầm lặng
    Khung trời xanh vẫn chỉ có màu xanh.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  9. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Ngã ba
    Khi bên em có kẻ thứ ba
    Cũng yêu em đậm đà như anh có
    Chợt trong anh những hờn ghen nho nhỏ
    Chỉ sợ rằng người đó được em yêu
    Để lại anh trống chếnh biết bao chiều
    Ôm tan vỡ, thương cánh diều vấp ngã
    Khi bên em có kẻ thứ ba
    Thì với em, anh đâu là duy nhất
    Trong mắt em giấu đôi điều lẩn khuất
    Anh mãi đi tìm một ánh mắt yêu thương
    Chót yêu rồi lòng nặng nỗi vấn vương
    Anh đâu cao thượng, nhường em cho người đó
    Bởi yêu em, đành ôm phần đau khổ
    Giữa ngã ba đường em khó nghĩ không em ???
    Sưu tầm
    Dr. Lion King
  10. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    LẶNG LẼ
    Thôi về phía ấy đi em,
    Để anh một trái tim lành vẹn nguyên,
    Trách chi kiềng bếp chung chiêng,
    Ba chân thì vững, chuyện riêng thì đừng.
    Yêu thương bởi chút muối gừng,
    Gừng cay muối mặn đã từng vì ai?
    Trên tay là tháng ngày dài
    Gừng cay thì có, nghĩa này mặn không?
    Thế là cách núi ngăn sông,
    Cánh chim mỏi giữa bâng khuâng mắt nhìn,
    Anh không vá được tim mình
    Tình yêu may áo lòng tin rách rồi.
    Sưu tầm
    Dr. Lion King

Chia sẻ trang này