1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức tranh

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi xuongrong, 09/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Số phận vẽ chi đời nghiệt ngã
    Thương người bạc tóc những nghĩ suy
    Mặt trời đi đâu không tìm thấy
    Oán trách cao xanh chẳng ích gì.

    ***
    *****Hoa của cuộc đời*****
    Còn ai nữa để tay cầm tay
    Còn ai nữa để chia từng cơn vui buồn...
  2. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Thơ không có tên
    (Đau với nỗi đau của anh...
    )
    Chiều nổi gió
    Mặt trời chạy trốn
    Mây bay ngang che khuất nụ cười
    Giật mình bởi chiếc lá rơi
    Có tiếng khóc chìm trong tâm thức
    Ai biết được đấy là nỗi đau
    Có khoảng sáng chìm trong tăm tối
    Ai biết được đấy là sắc màu
    Đem âm nhạc ra làm bút vẽ
    Những nốt đồ, rê, mi...
    Rơi rụng trên phím dương cầm
    Câu thơ ngả nghiêng làm giấy
    Liệu có vẽ nổi những trầm ngâm?
    Ngút ngàn niềm đau trong cát bụi
    Em sẽ đi tìm ánh mặt trời...
    (Hà Nội ngày 2/10/03)
    *****Hoa của cuộc đời*****
    Còn ai nữa để tay cầm tay
    Còn ai nữa để chia từng cơn vui buồn...
  3. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0

    Đời hay thường mắc những thị phi
    Nhiều khi muốn sống chẳng nghĩ gì
    Non cao còn hỏi chăng hay chớ
    Vui mà sao lệ vẫn trào mi ?
    Khi đóng góp thật nhiều cho nó ta là kẻ phá hoại .
  4. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Bức tranh chiều
    Anh không dám vẽ mặt trời
    Bởi nó chói loà và nóng bỏng
    Anh chỉ muốn nằn mây
    Trời chiều.
    Lúc tiếng gọi nhau
    Của bầy sói hoang
    Đẩy một con đầu đàn thành đơn độc
    Không bầy đàn
    Chẳng ********
    Không còn một chút tri âm.
    Những nằn mây chiều
    Quạnh đỏ - xa và rất vội
    Cướp phần sáng -ban ngày .
    Lúc giấc ngủ chẳng yên
    Đi tìm yêu ảo ảnh
    Mong manh .
    Lạnh.
    Anh vẽ bức tranh
    Trò chơi chốn tìm
    Của hai vầng nhật nguyệt
    Cho người
    Lỡ bước ngang đường .
    Khi đóng góp thật nhiều cho nó ta là kẻ phá hoại .
  5. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Bức tranh người ở lại
    Tan tác và phạc phờ
    Dáng gầy nhỏ
    Dầm dề mưa cản lối về
    Ngồi vẽ bức tranh
    Không bao giờ gửi
    Những thương yêu đắng nghẹn
    Những vòng tuế nguyệt
    Chưa đội đầu ai.
    Anh vẽ tranh
    Tranh cơn giông oà tới
    Tranh anh đang vui
    Hay là ai vui ?
    Ừ thôi thế xa rồi !
    Những đứa trẻ thơ còn thơm mùi sữa ,
    Những vòng tay ôm ,nựng tiếng ru hời
    Những cảnh đời
    Những con người
    Những bông hoa thắp lửa
    Những bông hoa không gửi yêu
    Những trái tim muôn đời thầm lặng
    Còn anh giữa đời
    Còn gió đưa lời ước
    Còn nói gì em ơi ?
    Bức tranh cháy
    Lời hẹn ,lời nguyền
    Lời hứa
    Lời ...
    Buồn cho riêng ai .
    Khi đóng góp thật nhiều cho nó ta là kẻ phá hoại .
  6. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Bức tranh vẽ người độc hành
    Chỉ muốn phá phách
    Trong cơn mê hoảng loạn
    Chỉ muốn nước mắt
    Khi nhìn tan hoang .
    Người ca độc hành
    Vô vọng
    Nhìn cỏ hoa nhàu
    Xót xa
    Hồn lang thang .
    Những chấm phá chắt từ trong máu ,
    Những hững hờ đánh gục lạnh lùng Thu
    Cô hành ca
    Người bước ra từ đâu ?
    Mà chân không vết
    Gót sen không hồng
    Núp dưới bụi hoa gai
    Hồn lần trong vết xước
    Gắn vá , hàn đắp
    Nhưng nỗi đau lòng khi rách
    Có bao giờ liền chặt
    Kiếp độc hành
    Bao giờ phai .
    Thạch Trùng Phá Thuỷ Toái Tác Tùng Quyền .Nhất Thập Tam Tự Thế Cô Hành Sự.Bản Ngã Giai Nhân Thị Phi Lạc Lý.Cô Hành Ca .
  7. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    bức cuối cho Tim
    Những tâm hồn yêu
    Những mảnh đời chờ đợi
    Lời cuối yêu thương
    Gửi Tim trắng băng và nóng bỏng
    Xa - người tự dần xa .
    Được kephahoai sửa chữa / chuyển vào 00:27 ngày 06/10/2003
  8. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi, từ lâu lắm rồi, từ ngày còn biết bao tâm sự ngổn ngang mà mỗi khi online đều muốn viết nhiều, muốn viết cho vơi bớt nỗi buồn ở Tâm sự, giờ, vẫn có nhiều tâm sự, vẫn muốn viết mà sao mọi lời nói cứ như chôn chặt trong lòng, không thể như xưa.
    Như không có chốn để về.....Rồi bỗng thấy gắn bó với Thi ca từ lúc nào.....
    Có lẽ là tìm được chút an ủi khi "ta trở về với nỗi cô đơn của ta"...
    Nhưng sao vẫn buồn.....khi những "khoảng lặng" của mình bỗng nhiên như vô tình bị khuấy động, bởi một ai đấy mà mình không biết.....
    Mình muốn được chia sẻ, muốn có người đồng cảm, nhưng hình như...
    Những câu thơ của bạn dường như chua xót đớn đau và...nổi loạn thế nào.....
    Thế giới online này có lắm điều cũng thật đáng ngạc nhiên, người mình biết, người biết mình, người mình ko biết nhưng lại biết mình......Những PM của bạn cũng không làm cho tôi biết thêm được bạn là ai.....
    Trái đất vốn hình cầu, và có lẽ thế mà cuộc sống cũng chẳng thể nào thoát khỏi những "vòng quay" bất tận?????????.......
    Chỉ mong ai đó mà tôi không biết là ai kia tìm được sự bình an trong tâm hồn. Để những dòng thơ ko nhuộm quá nhiều đớn đau........
    *****Hoa của cuộc đời*****
    Còn ai nữa để tay cầm tay
    Còn ai nữa để chia từng cơn vui buồn...
    Được xuongrong sửa chữa / chuyển vào 00:46 ngày 08/10/2003
  9. tinhcoconkhong

    tinhcoconkhong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Chị vẽ tiếp bức tranh đi , em muốn nghe những màu sắc tiếp tục thủ thỉ , tâm sự .
    Hay là em cùng vẽ với chị nhé , chị sợ những bức tranh quằn lên đau đớn sao ? Nhưng em lại rất hiểu kẻ trên kia nói gì : Đang thất tình và chán đời đấy !
    Vô Tình Nữ : Đâu có thời gian cho chúng ta buồn !
  10. tinhcoconkhong

    tinhcoconkhong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Cái bài ''''Bài thơ cuối cùng '''' của TTKH thì hợp với anh lúc này lắm đấy , đọc trước đi nhé , mai em mới vẽ được thơ nhà em ,hic ! vậy là cũng biết giờ cuối cùng mà gửi đấy nhỉ , hic !


    Anh ạ, tháng ngày mau quá nhỉ !
    Một mùa thu cũ một lòng đau
    Ba năm ví biết anh còn nhớ
    Em đã câm lời có nói đâu
    Ðã lỡ thôi rồi chuyện biệt ly
    Càng khơi càng thấy lụy từng ly
    Trách ai đem cánh "ti-gôn" ấy
    Mà viết tình em được ích gì ?
    Chỉ có ba người đọc thơ riêng
    Bài thơ "đan áo" của chồng em
    Bài thơ đan áo nay rao bán
    Cho khắp người đời thóc mách xem
    Là giết đời nhau đấy biết không ?
    Dưới giàn hoa máu tiếng mưa rung
    Giận anh tôi viết dòng dư lệ
    Là chút dư hương điệu cuối cùng
    Từ nay anh hãy bán thơ anh
    Và để yên tôi với một mình
    Những cánh hoa lòng, hừ đã ghét
    Thì đem mà đổi lấy hư vinh
    Ngang trái đời hoa đã úa rồi
    Từng mùa gió lạnh sắc hương rơi
    Buồng nghiêm thơ thẩn hồn eo hẹp
    Ði nhớ người, không muốn nhớ lời
    Tôi oán hờn anh mỗi phút giây
    Tôi run sợ viết bởi rồi đây
    Nếu không yên được thì tôi chết
    Ðêm hỡi, làm sao tối thế nầy !
    Năm lại, năm qua cứ muốn yên
    Mà phương trời nhớ chẳng làm quên
    Và người vỡ lỡ duyên thầm kín
    Lại chính là anh, anh của em
    Tôi biết làm sao được hỡi trời!
    Giận anh không nỡ nhớ không thôi
    Mưa buồn mưa hắt trong lòng ướt
    Sợ quá đi anh, có một người...

    Vô Tình Nữ : Đâu có thời gian cho chúng ta buồn !

Chia sẻ trang này