1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức tranh

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi xuongrong, 09/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Anh chuyển nghề đi xây miếu hôm qua
    Lấy đá từ hòn vọng phu về làm bậu cửa
    Dỡ gạch cầu Ái tử làm sân
    Làm chỗ ở cho loài hoa ích kỷ
    Chỉ nghĩ đến mình, không nghĩ đến người thân
  2. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Anh người cuối cùng hay còn gọi là anh latrung, trả em quyện truyện "Sử ký Tư Mã Thiên", sắp hết năm rùi
    Thì em xây miếu đã sao? Xây miếu thì gọi là ích kỷ à?
    Cứ tưởng là chúc mừng sinh nhật cô em chứ.
    Lâu nhỉ, không gặp.
    *****Hoa của cuộc đời*****
    Khúc hát nhỏ rớt trong chiều rất khẽVẫn làm cho nỗi nhớ thấy thiêng liêng(NT)
  3. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn tất cả những người bạn tôi, cảm ơn những lời chúc tốt lành của mọi người
    (Không biết hôm nay mình vui hay buồn nữa, chỉ thấy tâm trạng thế nào i'',nhưng chắc là chẳng vui. Còn phải làm cho cái điện thoại "sống" lại nữa chứ, không thì không nhận được tin nhắn và điện thoại của bạn bè. Bây giờ phải đi cắm hoa đã. Đêm nay, chắc là sẽ chẳng ngủ được...)
    Sẽ lại "ướt mi" mất thôi...
    *****Hoa của cuộc đời*****
    Khúc hát nhỏ rớt trong chiều rất khẽVẫn làm cho nỗi nhớ thấy thiêng liêng(NT)
  4. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Em gọi chính xác vài danh từ đi rồi anh trả, định giữ làm tin, nhưng thế này đành phải trả thôi
  5. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật cho mình
    Có một ngày ta ngồi lại với ta
    Một ngày giữa ba trăm sáu lăm ngày hối hả
    Hát cho mình nghe mặc bên đời vội vã
    Trốn vào câu thơ ánh đỏ phía chân trời
    Thân thương quá là giọng nói tiếng cười
    Của Mẹ, Cha - nào đâu phải ảo ảnh
    Ấm áp tin nhắn, chúc mừng của bè bạn...
    Trái tim nhẹ lắm những nụ cười hiền...
    Đêm sẽ ru ta về với bình yên
    Bỏ lại phía sau nụ cười mệt nhọc
    Ta lắng nghe mình từ nỗi lòng sâu thẳm
    Cầu mong niềm vui quên gọi nỗi buồn.
    (Hà Nội 21/12/03)
    *****Hoa của cuộc đời*****
    Khúc hát nhỏ rớt trong chiều rất khẽVẫn làm cho nỗi nhớ thấy thiêng liêng(NT)
  6. pen

    pen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Như chim ưu phiền
    (Trịnh Công Sơn)
    Tôi như con chim nhỏ
    Bay về rất ngẩn ngơ
    Trên nhân gian chia lìa
    Lòng đầy những oán thù
    Tôi như chim xa lạ
    Đứng nhìn những ngày qua
    Trong tim tôi bất ngờ
    Một lời than rất nhỏ
    Tôi như con chim buồn
    Bay về lúc chiều hôm
    Thôi quên đi thiên đường
    Một đời tôi mãi tìm
    Tôi như con chim bệnh
    Thiếu hạnh phúc trần gian
    Có những tháng mùa đông
    Ngồi khóc rất âm thầm
    Tôi như chim ưu phiền
    Bay về cuối giòng sông
    Con sông mang tin buồn
    Nằm chờ những đoá hồng
    Tôi con chim vô vọng
    Linh hồn rất mong manh
    Trong tim tôi có lần
    Một mùa ôi rất lạnh
    Tôi như con chim chiều
    Mang đầy nắng quạnh hiu
    Trên đôi vai u sầu
    Tìm về nơi cuối đèo
    Tôi con chim thanh bình
    Mơ được sống hồn nhiên
    Như hoa trên đồng xanh
    Một sớm kia rất hồng.
    ***
    "Người vinh quang mơ ước địa đàng. Người gian nan mơ ước bình thường. Làm sao đến gần hi vọng cuộc vui chung"
    ("Như tiếng thở dài" - Trịnh Công Sơn)
    *****
    Hôm nay tôi nghe
    (Trịnh Công Sơn)
    Hôm nay tôi nghe có con chim về gọi
    Về giữa trời về hót giữa đời tôi
    Hôm nay tôi nghe
    Tôi cười như đứa bé
    Mới lớn lên giữa đời sống kia.
    Tôi thấy màu xanh hát trong lời gió
    Và thấy bình minh thắp trên ngọn lá
    Tôi thấy ngày thật lạ
    Xao xuyến từng nỗi nhớ.
    Cho nên tôi yêu trái tim không nặng nề
    Những con tim bạn bè bao la
    Tôi thấy chiều không nói lời lặng lẽ
    Và thấy hoàng hôn áo vàng rực rỡ
    Đêm bước về thật nhẹ
    Sương khoác mềm vai phố.
    ***
    ("Sương khoác mềm vai phố", câu này hay quá, hay quá, đẹp như một bức tranh...)
    Tình yêu đến như người ngủ mơ
    Nên em vẫn là người bơ vơ...
  7. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    (Chút tản mạn cho người bạn ở xa...)
    "Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
    Giật mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ
    .....
    Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
    Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ"...
    (Bên đời hiu quạnh - Trịnh Công Sơn)
    Ca khúc Trịnh Công Sơn lúc nào cũng thế, giản dị mà sâu lắng. Tôi đọc lời ca khúc TCS như giọng đọc một bài thơ,...thấy trong lòng thấm thía nỗi buồn. Có lẽ, bởi nó chạm được vào cõi sâu thẳm của tâm hồn.
    "Lòng ta có khi tựa như vắng ai
    Nhiều khi đã vui cười
    Nhiều khi đứng riêng ngoài"...
    (Lời thiên thu gọi - TCS)
    Sinh nhật qua rồi. Giáng Sinh cũng qua rồi. Sao đôi khi vẫn nhiều "giật mình" đến thế. Tôi chờ đợi điều gì?....
    Giáng Sinh năm nay tôi nhận được thật nhiều lời chúc, cả nhắn tin điện thoại lẫn trên mạng,lẫn ecard và email.(trong đó có tin nhắn English của bạn thật dễ thương) Đó là một niềm vui, đó là một ánh lửa nhỏ làm ấm lòng tôi, người lúc nào cũng...lạnh!
    GS năm nay cũng là GS đầu tiên tôi không biết đến không khí đường phố HN thế nào.
    Có người bạn gọi điện, hỏi "Vui không?" "Không, tớ không đi chơi" "Vậy à, tớ cũng thế"
    Và cả hai đều đồng ý rằng "Nếu đi chơi sẽ thấy buồn hơn" !!!
    "Người vinh quang mơ ước địa đàng
    Người gian nan mơ ước bình thường
    Làm sao đến gần hi vọng cuộc vui chung"
    (Như tiếng thở dài - TCS)
    Tôi mơ ước điều gì?
    Ừ, đi để làm gì trong khi chỉ thấy tràn ngập trong trái tim mình "Lời thiên thu gọi như một tiếng thở dài bên đời hiu quạnh"!!!? Nếu đi thì thế nào cũng sẽ lại nhận thấy một điều "Có hồn ai đang nhè nhẹ sầu lên" mà thôi.
    Nếu tâm mình không an lành thì nụ cười làm sao có thể an lành!...
    Cô bạn bảo "Đừng có ôm mãi trong lòng một nỗi niềm thế được không?" Cười "Có ôm gì đâu, Vẫn vui mà. Vẫn muốn yêu mà. Nhưng..." "Thôi đi, biết ngay mà"
    Ừ, biết ngay mà...cái cảm xúc lúc nào cũng ứ đầy cái chữ "Nhưng". Cũng lạ cho mình, có thể vui vì những điều rất nhỏ, mà cũng có thể buồn vì những điều không đâu...
    Vẫn có thật nhiều những phút giây "vui cười" đấy thôi, đã tha thiết hát "Sóng về đâu", đã háo hức với SeaGames, đã vui buồn theo nhân vật bé con Tam Mao trong phim, cả phim "Hoắc Nguyên Giáp" nữa chứ (mà tệ thật, cái người đóng vai HNG này lúc nào cũng khiến tôi nhớ tới "ngày xưa". Tệ thật!)Vẫn ấm lòng vì sự yêu thương của mẹ. Vẫn thấy món khoai tây rán đến là ngon. Vẫn thấy thích thú vì những bông hoa mình cắm...Vẫn có rất nhiều niềm vui....
    Vui nhất là 2 ngày nay, cười nhiều hơn một chút. Bạn có một chuyến đi 3 ngày thăm các tỉnh ĐBSCL, đến đâu cũng nhắn tin update thông tin kể đang ở đâu, thăm quan những gì... khiến tôi cũng có cảm giác như đang được du lịch cùng bạn. Hay là những tin nhắn "hát đối đáp" thật thú vị...Chỉ nhỏ nhoi, đơn giản vậy thôi cũng khiến tôi vui và thấy ấm áp lạ lùng. Thỉnh thoảng mỉm cười và thấy 2 người như 2 người bạn thân nhau hơn.
    Vẫn lấy những niềm vui nho nhỏ ấy dể lấp đầy sự ưu phiền. Vậy mà vẫn không tránh khỏi cái cảm giác "Nhiều khi đứng riêng ngoài".
    Trong sâu thẳm vẫn buồn vì một điều gì không trọn vẹn, bởi "sự ngừng thông tin từ một nơi nào không thật xa mà cũng không thật gần"!!!
    Đôi khi buồn vì một câu hát. Đôi khi buồn vì một giai điệu quá nhẹ nhàng. Đôi khi cay mắt vì một cảnh đời khổ cực. Đôi khi buồn bã chỉ vì tin nhắn đi không có hồi âm....
    Sống trong đời sống, có ai mà không ưu phiền. Mà cái ưu phiền lại thường cố định. Bởi cố định nên nó không chịu... di chuyển. Vẫn thấy đắng lòng khi trời lạnh. Năm ngoái, cuối tháng 12, trời cũng rất lạnh...
    Tâm sự trong lòng, có lẽ chỉ có bạn hiểu vì sao tôi lại buồn nhiều vào tháng 12 như thế.
    À ơi, Ru ta ngậm ngùi
    "Vùng u tối,
    Loài sâu hát lên khúc ca cuối cùng
    Một đời bỏ ngỏ tâm hồn
    Ngoài trời còn dâng nước lên mắt em
    .....
    Và tiếng hát về ru mình trong giấc ngủ vùi
    Rồi từ đó loài sâu nửa đêm quên đi ưu phiền
    Để người về hát đêm hồng.
    Địa đàng còn in dấu chân bước quên"......
    (Dấu chân địa đàng - TCS)
    ***
    *****Hoa của cuộc đời*****
    Đôi khi nắng lên phố xưa làm tôi nhớĐôi khi có mưa giữa khuya hồn tôi bỗng vu vơ(TCS)
  8. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi,bà chị lại lôi cái quyển sách của em ra mà tụng kinh hả?
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  9. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    thật kinh khủng là trên đời này lại có những người buồn đến thế này được...đúng là chạy đúng vào chỗ khắc tinh rồi...tuy nhiên thấy cũng có nhiều câu ok...noel mà đi chơi sẽ thấy buồn hơn,buồn hơn nhưng mà mình vẫn đi có sao ko...thì cũng chỉ là buôn thôi.Con người ta vốn nếu đã ko vui nổi thì buồn có khác gì đâu...
    hờ hờ...tự nhiên thì chạy vào đây...nói linh tinh một hồi...tự nhiên cũng thấy mình trầm lặng lại...thôi đi ko thì lại hâm hâm như ngày xưa.
    ...gotta getcha'...
  10. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn - đôi khi chỉ là giấc mơ
    Ảo ảnh và phù du, nhiều lắm!
    Niềm vui - đôi khi chỉ là vạt nắng
    Hoặc tan ra hoặc đốt cháy nỗi buồn.
    ***
    (Những con mắt muộn phiền. Xin cấy lại niềm tin)-TCS
    Mọi lối nhỏ đến với thẳm sâu tâm khảm mình, từ ngọn cỏ, giọt sương, từ lời hỏi thăm thoáng chốc buổi sớm mai những khuôn mặt bè bạn, từ từng cảnh đời nặng trĩu nỗi đau trần gian hay niềm yêu thương bất chợt bởi một khoé nhìn lẫn trong nắng gió ước tìm hạnh phúc...Đều được thể hiện với vô vàn màu sắc, đến nỗi mà chừng như màu sắc khi nào cũng đến trước rồi mới là giai điệu, là thơ..."
    (Trịnh Công Sơn)
    Nhắn riêng: Em Hằng không thấy Pen vẫn vui hơn XR và an ủi XR đấy sao
    <P>*****Hoa của cuộc đời***** </P>
    <P><FONT color=seagreen>Đôi khi nắng lên phố xưa làm tôi nhớ
    Đôi khi có mưa giữa khuya hồn tôi bỗng vu vơ</FONT>(TCS)</P>
    Được xuongrong sửa chữa / chuyển vào 00:31 ngày 30/12/2003

Chia sẻ trang này