1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức tranh

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi xuongrong, 09/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    " Khổ lắm cơ. Nẫu cả ruột". Hì hì, câu cửa miệng của chị đấy. Chúc chị yên nghỉ nghìn thu.Em cop hết thơ của chị rồi đó. Chuẩn bị đưa lên thớt.tèn tén ten.
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  2. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Với mình?
    Mẹ bảo con gái ?oLấy chồng đi
    Sao cứ vô tư chẳng nghĩ gì
    Bạn bè đám cưới hết rồi đấy
    Con cái đầy nhà khóc rỉ ri??
    Gặp người quen nào cũng thấy hỏi:
    ?oMột mình ư? Thế bạn trai đâu?
    Bao giờ thì cho tôi ăn kẹo??
    Em cười ?oỐi giời, chắc còn lâu!?
    Thế rồi em lảng sang chuyện khác
    Thấy tâm hồn mình buồn man mác
    Có một tình yêu như bản nhạc
    Dịu dàng nhưng tan rồi còn đâu?
    Nỗi buồn cứ đan xen vào nhau
    Kỉ niệm sao mãi chẳng phai màu
    Một vài người đến như cơn gió
    Nào hiểu gì em mà yêu nhau!
    Điều mình không mong thì vẫn đến
    Điều mình mong đợi lại xa xôi
    Con gái phận mỏng như là nước
    Sâu sắc mà chi khổ kiếp người?
    Mặc kệ thời gian, em chờ đợi
    Một tình yêu lớn và thiết tha
    Ngọn lửa trong tim không lụi tắt
    Sưởi ấm trong nhau một mái nhà.
    (22/3/04)
    *****Hoa của cuộc đời*****
    Đôi khi nắng lên phố xưa làm tôi nhớĐôi khi có mưa giữa khuya hồn tôi bỗng vu vơ(TCS)
  3. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0

    Có phải ta đang vui không nhỉ
    Nếu nói cười hồn nhiên giữa đám đông?
    Có phải ta đang buồn không nhỉ
    Bộn bề thinh không tiếng bão lòng??

Chia sẻ trang này