1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức Tường chấm dứt biểu diễn.

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi MetalLand, 28/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nevermind011

    nevermind011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Chuyện gì cũng có thể sảy ra.
    Bất ngờ và buồn.
    Rock Việt sẽ vẫn sống nhưng sẽ không có lại một ngày 8/11 nào nữa
    Mà chuyện gì cũng có thể sảy ra nên tôi nghi ngờ lão Lập xịp và đồng bọn lắm, có thể chúng ta đang được ..ăn một quả gì gì đấy.
    Dù ai có nói gì đi nữa thì tớ vẫn là fan của Bức Tường và tớ sẽ chờ... hờ hờ....
  2. _mOn_

    _mOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    2
    Sao lại linh tinh hả bạn? Bạn có biết là Rock Việt trong 2-3 năm gần đây. Nói phát triển thì không đúng, không phát triển cũng không đúng. Chỉ dậm chân tại chổ mà thôi. Sống dỡ chết dỡ.
    - Một năm có bao nhiều Show Rock ? Bao nhiêu sáng tác mới ? Bao nhiêu ban nhạc phát hành đĩa? Bao nhiêu quán cafe, Shop Rock khai trương và đóng cửa..... ?
    + Xin thưa là chỉ 5-6 Show là nhiều thôi. Tháng 4 thì Free Show YamaHa, Tháng 8 là Rock 3 Miền, Cuối tháng 10 thường là Festival Rock Việt hoặc là Show của Bức Tường. Vậy có nhiều lắm không? Hà Nội còn sướng chứ SG nhiều khi cả năm chỉ có 1 Show lớn. Các Show của SG thì thường trong các CLB như Bar Cafe 123 Lý Chính Thắng, chỉ ở đẳng cấp CLB mặc dù cũng có các band đỉnh như Unlimited, Da Vàng... Đi Show nhiều thật sự cũng chán... Bác Lập đã từng phát biểu: "Nếu tổ chức Show nhiều quá sẽ nhàm chán". Thật sự đúng vậy. Vì sao? Vì các band cũng chỉ có từng đó bài thôi. Ông nào ít đi Show thì còn thấy hay hay, đi đều đặn thì thấy: cũng chỉ vậy thôi. Cũng từng đó band: BuratinoX, Thuỷ Triều Đỏ, The Light.... Rồi cũng từng đó bài. Thuỷ Triều Đỏ thì có một Album, hát suốt từ năm nay qua năm khác: Thời Gian, Hát Về Anh, Ánh sáng nơi núi rừng... Bọn em nghe nhiều quá rồi mấy anh ơi. Mấy anh sáng tác ca khúc mới đi. Bức Tường thì đỡ hơn. Bức Tường có tới 3 Album, thỉnh thoảng các ông ấy lại chơi thêm những bài như Bình Minh Sinh Viên, Lão Hà Tiện, Mõi... rất hay. Nhưng Bức Tường có điều đáng tiếc là: sức khoẻ của anh Lập không được tốt. Ông ấy hát ít thì không sao, chứ hát nhiều như LIVE SHOW của Bức Tường thì sẽ yếu và ít máu lửa hơn. Không bằng hồi còn trẻ: thu âm Bình Sinh Viên 2000. Cảm nhận của cá nhân tôi là vậy. Thứ 2 nữa là: Anh Lập hát hay quên lời, thường lẫn lộn bài này sang bài khác. Đôi khi có những chổ hát không đúng với Lyric trong CD. Cái này ông nào đi Show nhiều mới biết....
    Đĩa thì sao ? Bao nhiêu Band Rock Việt ra được đĩa nhỉ ? Dường như nó là vấn đề mà Band nào cũng muốn nhưng lực bất tòng tâm, không thể làm được. Đầu tiên là đại ca Da Vàng. Từ nhiều năm trước, Da Vàng nói Vol 2 của mình là Phá Vỡ Những Bức Tường, nhưng đến tận ngày hôm nay vẫn chưa có và số phận của ban nhạc Da Vàng cũng rất lao đao lận đận. Tiếp đến là Thuỷ Triều Đỏ, Thuỷ Triều Đỏ cũng dự định thu âm Album 2 của mình từ lâu, nhưng mãi đến tận ngày hôm nay chúng ta cũng chỉ được biết: hình như Album có tên là "Sóng Thần". Và có lẽ còn phải chờ đợi rất lâu nữa mới được cầm trên tay nếu như mọi việc suôn sẽ. Sói Đen cũng cùng chung số phận khi "Chiến Tranh và Hoà Bình " được ban nhạc thông báo là: phát hành bên Mỹ, không phát hành ở VN. Bao nhiêu người trong chúng ta cầm được đĩa xịn "Chiến tranh và Hoà Bình" ?
    Rồi gì nữa nhỉ ? Cafe Rock, Shop Rock ư ? Đóng cửa hết rồi. Những chứng nhân cho một thời Hoàng Kim của Rock Hà Nội. Nào là Bụi - cafe , là R.Y.S - Rock Your Style một Shop bán đồ Rock cách Bụi hơi xa một tí. Là Never LAnd ở cổng trường Thuỷ Lợi, là HRock ở ngõ Xã Đàn 2, là Metal4 ở 11 Ngô Tất Tố... chỉ còn là những kỷ niệm mà thôi.
    Bạn có thể lạc quan: Vẫn còn những Shop Rock: Còi Xương, những cafe Rock HolyLand, những ban nhạc mới và những Album mới: Đám Cưới Chuột, Ngược dòng, Lối Thoát... nhưng tất cả chỉ mới bắt đầu mà thôi, cũng chỉ là những anh sinh viên Bức Tường ngày xưa với "Tâm hồn của đá". Chặng đường gian nan ở phía trước còn rất nhiều, rất nhiều.
    Rock Việt ư ? Một nỗi buồn. Sói Đen tan rã. Sóng Ngầm, At Omega, Da Vàng, The Light, BuratinoX, Thuỷ Triều Đỏ, Red Cross, Small Fire, MicroWave,Gạt tàn đầy, Đại Bàng Trắng, Atmosphere, Unlimited, Cuộc Sống... chưa kể đến những band mới Fewel, Mutation, Final Stage... nhiều band quá. Nói chung là không có đủ đất để hoạt động. Một năm chỉ có vài Show vậy biết mời band nào? Bỏ band nào ?
    Có thằng bạn học ở Đà Nẵng. Hỏi nó:
    - Mày biết Sói Đen không?
    - Tao mới nghe mày nói lần đầu.
    Câu truyện chẳng nói lên điều gì. Nhưng Rock Việt, ngoài Bức Tường chưa có band nào thật sự thành công. Da Vàng ư, Thuỷ Triều Đỏ ư ? Chẳng thua kém gì Bức Tường đâu. Nhưng chỉ trong giới Rock thôi. Dân ngoại đạo vẫn còn nhiều người xa lạ lắm. Đó là cái gì vậy ? Nghe mà đau lòng cho hàng chục năm chơi nhạc và cống hiến. Các bạn nghĩ sao khi The Light chơi nhạc hơn 12 năm trời, nhưng khi hỏi:
    - Bạn biết ban nhạc The Light không?
    - Ban nhạc mới hả ?
    Lời kết: 12 năm chơi nhạc. Không riêng gì Bức Tường, Tất cả các ban nhạc Rock Việt tồn tại đến ngày nay là vì: Tình yêu, đam mê và cống hiến. Mỗi người chúng ta cần phải biết điều đó. Bức Tường xứng đáng là sứ giả của Rock Việt, là cầu nối để đưa những người chưa biết gì đến với Rock Việt và đam mê nó. Có thể bạn không yêu mến Bức Tường, nhưng bạn cần phải biết Bức Tường đã làm được những gì cho Rock Việt . Và những điều đó là sự thật không thể chối cãi.
    Một chút cá nhân : Tôi chỉ có một mong ước, mong ước đựoc xem LIVE SHOW cuối cùng của Bức Tường, Tôi đã chờ đợi từ rất lâu rồi
    Được _mOn_ sửa chữa / chuyển vào 14:49 ngày 29/09/2006
  3. Predalien

    Predalien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    hehe, anh khoái kiểu viết của chú mày. Anh còn nghĩ không khéo tại cả mấy vụ bên BọGD&ĐT; bên Ttra; VKS; rồi vụ đất đai ở ĐS; vân vân và long long nữa.... Thế là anh Lập "bỏ nghề" để phản đối nhể!?
  4. ph0enix_in_autumn

    ph0enix_in_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Sao ko co một show chia tay nhể?
  5. yelasmile

    yelasmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Viết hay lắm. Nhưng viết thì chỉ viết thôi thì cũng chả để làm gì. Lăn vào làm những gì mình muốn mới hay chứ.
    Tôi bảo bạn nói linh tinh là bởi Bức Tường có tan rã hay không chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới, rock việt thì càng không. Định không vào nữa, nhưng thấy bạn có vẻ tâm huyết. Lúc nào rảnh offline nói chuyện chơi.
    THX
  6. _mOn_

    _mOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    2
    Khi còn là sinh viên, tôi sưu tầm rất nhiều tài liệu. Dự định làm một cái Ebook về Rock Việt. Nhưng cuộc sống cứ cuốn mình đi, bận rộn quá cuối cùng thì quên bẵng mất. Khi nghe bác Lập nói trên Web: "Rock Việt, những người tâm huyết góp tiếng nói tiến bộ thì rất ít và ít được hưởng ứng mà những tư tưỏng cực đoan đến phát bệnh thì không ai ngăn nổi nó tràn lan khắp nơi." Hình như cũng cảm thấy có mình trong đó. Có những thằng phát biểu trên mạng rất cực đoan, nhưng mình đã im lặng không lên tiếng ...
    Rock Việt từ bao năm nay như một dòng chảy âm ĩ trong lòng đất, không phát triển hoặc phát triển rất ít. Chỉ có một cộng đồng nhỏ yêu thích nó. Một năm chỉ có vài ba SHOW, các bạn nhạc thì không có đất diễn, không có tiền làm Album. Ban nào cố lắm thì ra được một Album rồi tịt hẳn. Chưa ra nỗi cái thứ 2. Không biết là cạn vốn sáng tác hay là cạn tiền, cạn khá giản ? Trong khi các ca sĩ trẻ như Đàm Vĩnh Hưng hay Ưng Hoàng Phúc thì ra tới Vol thứ mười mấy. Live Show khắp các tỉnh thành. Trong và ngoài nước. Chạy Sô quanh năm cứ gọi là mệt nghĩ. Các Rocker nhìn mà thấy thèm. Vậy thì Rock có phát triển hay là không? Hà Nội và SG may ra còn có Show. Chứ ở hơn 60 tỉnh thành khác thì sao. Đặc biệt là các tỉnh phía Nam, tìm một cái đĩa của BuratinoX, Thuỷ Triều Đỏ, The Light là rất khó. Dường như các ban nhạc đình đám nhất đất Bắc chưa phủ sóng được vào phương Nam. Sóng ở đây còn yếu lắm. Ai cũng không muốn công nhận Bức Tường là ban nhạc Rock lớn nhất. Nhưng không ai vuợt qua được.
    Bức Tường chia tay thì Rock Việt có chết không ? Tất nhiên là không chết rồi, nhưng nó đã chậm phát triển thì bây giờ càng chậm hơn nữa. Bạn có thể lạc quan: "Tre già Măng mọc" nhưng "Măng" liệu có mọc nổi trước bão tố cuộc đời không? Có hàng chục band Rock trẻ: nào là Final Stage, là Fewel, Đông Đô, Cuộc Sống, No Fear, Underground, Saturday Night , 7 Days, Storm Center, Lửa Phương Đông, Metal Meltdown, God Father, Sorrow Decadence, Ngọn Hải Đăng... nhìn vào thì rất lạc quan, rất hy vọng. Nhưng các band đó đã tạo được chổ đứng cho mình chưa? Năm vừa qua là năm của: Gạt Tàn Đầy, Small Fire, Microwave, và Unlimited, nhưng giống như ngọn nến: bùng cháy lên một lần rồi không đủ sức để cháy tiếp nữa. Giả sử có một cây "Măng" mọc lên, rồi cũng theo quy luật của Rock Việt mà thôi:
    - Tan rã vì có thành viên không thể tiếp tục theo đuổi được (Sói Đen)
    - Tuyển thành viên khác, lại tiếp tục, sáng tác, thu âm, phát hành Album, sau đó.... (Da Vàng, At Omega, TTĐ, TL,BuratinoX)
    - Phát triển lên cao hơn, LIVE SHOW, vinh quang nhiều đắng cay .... Chia tay (Bức Tường)
    Tương lai của Rock Việt là đây ư ?
  7. minh1802

    minh1802 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Bình thường thì em sẽ nhảy vào em chửi , nhưng mà em thấy bác tâm huyết quá nên ko nỡ ....
    - Tan rã vì có thành viên không thể tiếp tục theo đuổi được (Sói Đen)
    - Tuyển thành viên khác, lại tiếp tục, sáng tác, thu âm, phát hành Album, sau đó.... (Da Vàng, At Omega, TTĐ, TL,BuratinoX)
    - Phát triển lên cao hơn, LIVE SHOW, vinh quang nhiều đắng cay .... Chia tay (Bức Tường)
    Mấy cái này bác nói thì kể cả Ock thế giới cũng mắc phải chứ chả nói gì đến Ock Việt . Chia tay , tan rã , thay đổi thành viên , thay đổi định hướng âm nhạc là những chuyện hết sức bình thường bác ạ .
    Phát triển hay ko ? Sống sót hay ko cũng thế thôi . Quan trọng ta coi thế nào là phát triển , thế nào là sống sót . Với em thì từ lâu Ock vẫn là forever underground rồi . Nến Bức Tường hay Bức Vách gì gì đấy mất đi cũng thế thôi .
    Các anh ấy trả lời phỏng vấn rất phong cách VN : Tiền kiếm được từ Ock ko đủ nuôi sống gia đình . Hic , tiền các bác Bức Tuờng nhà ta thu được so với các ban nhạc Ock Việt khác ở Việt Nam là thế nào , chắc hẳn các bác cũng biết . Còn nguyên nhân giải tán của các bác thì là do mâu thuẫn giữa Lập Sịp và Trần Hồng Chương (ông bầu gì gì đấy) cộng thêm một số mâu thuẫn khác . Hơn nữa Lập Sịp mất xừ nó giọng rồi các bác ạ . Đi nghe cái show Ock gần nhất của BT thì các bạn biết . Chứ các bác Bức Tường đang vào mùa gặt , tội gì mà phải bỏ .
    Kết luận : chả ảnh hường gì đến hoà bình thế giới cả .
  8. neo_man

    neo_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu sao bạn lại nói như vậy.Có thể bạn ở Hà Nội nên ko biết.Chứ trong SG khi chưa có CLB ROCK SÀI GÒN thì hàng tháng đều có show tổ chức ở Cung văn hoá Lao Động. Nhưng từ khi.... nhưng bù lại thì CLB ROCK SG cũng tổ chức show ở Nhà hát Bến Thành, đi qua ngó lại thì cũng cách 1 ,2 tháng là có show, có điều show do ai tổ chức mà thôi.Show của CLB RÕCK SG thì ít người đi,lửa ko nhiều, còn nếu RFC tổ chức thì .....đông nghịt.Rockfan là những người thật là lạ,cũng là cái band đó, cũng những bài đó ,nhưng người này tổ chức thì ko đi, còn người khác thì lại đi nhiệt tình...Đến mùng 5/10 này lại có show của RFC tổ chức nè, lại đông anh em .
    nói Rockviet thì là rock của Việt Nam ,chứ ko phải là rock của vùng này, của miền này mà có thể nói đc 1 cách tổng quát ko nên qua mấy tờ báo ,mấy forum mà nhận xét đc.
    Phát triển kiểu gì ko biết, nhưng cứ như cái vụ show rock 2 miền vừa rồi mấy band bị lừa ko thuơng tiếc , thì thật đáng buồn....hay như có tỉnh nọ mời 1 band rock về diễn ,mà quịt cả tiền cát sê, cho ăn cơm như cho lợn ăn thì...........
  9. baotap

    baotap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    @kissme : đầu mày còn nông lắm con ạ
    @all : bất luận vì lý do gì, thì đó cũng là 1 sự ra đi , thiết nghĩ chẳng nên tranh cãi, bới móc làm X gì . và cũng chỉ có thể nói gọn trong 1 câu : "chỉ đến khi mất đi cái gì đó, người ta mới cảm nhận được sự trống trải "
    (.bạn hay thù ,với ai cũng vậy thôi , )
  10. _mOn_

    _mOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    2

    @ neo_man : Mình ở BMT bạn à. Nói chung những gì liên quan đến Rock Việt mình đều rất quan tâm. Mình cũng không phân biệt Nam Bắc gì cả, đều là Rock Việt thôi. Nhưng tin tức về Rock ở SG thì ít hơn . Mình chỉ quan tâm đến những Show diễn lớn thôi. Âm thanh tốt hơn, hoành tráng hơn. Còn những Show ở cấp CLB thì chỉ là để giữ phong trào. ANh em chơi với nhau cho đỡ ghiền. Những SHow như vậy HN rất nhiều. Hồi trước thì thứ 5 tuần nào cũng có Show ở Cây Si.
    Những Show CLB giống như ca sĩ hát phòng trà vậy. Biết bao giờ mới thành "sao" được. Bạn hiểu ý mình nói không ?
    @ minh1802: Ở đây chỉ nói về Rock, không nói về cái Ock gì đó của cậu.
    Bức Tường không có ai tên Chương cả. Mà đã không có thì làm gì có mâu thuẩn? Mâu thuẩn ở đâu ra. Ông Chương đó chắc là bầu sô của ban nhạc Bức Vách thôi.
    Có những thằng (phải gọi là thằng vì nó không xứng đáng được gọi là bạn) giống như những con cừu Dolly. Được sản xuất hàng loạt và cùng chung một cái ngu ngốc như nhau. Cái ngu ngốc đó là không biết tư duy, suy nghĩ.
    Những thằng như vậy mắc phải một căn bệnh: tự đề cao mình. Bọn đó tưởng Rock là cái gì ghê gớm lắm. Một dòng nhạc cực khủng. Ta là Rock Fan đây. Ta nghe Rock siêu nặng đây. Rồi bắt đầu quay sang đả kích, chê bai những người nghe khác.... Cứ nhìn lại mình đi, bản thân Rock có gì hay ho đâu? Nếu như nhạc trẻ với những ca khúc gây sốc như: "Dằm trong tim", Em yêu anh mà Anh không yêu em gì gì đó... thì nhạc Rock cũng có những dòng ma quái, bệnh hoạn như Death mà chỉ có Fan của những thể loại đó mới hiểu và yêu thích nó. Còn những người ngoại đạo thì vẫn không thể chấp nhận được. Đôi khi thích Rock chỉ đơn giản bởi vì thấy nó hay hay thì thích vậy thôi. Nó đánh thức một cái gì đó trong con người mình. Những tiếng ghita, những tiếng gào thét làm nhiệt huyết, dòng máu trong người mình như sôi lên. Mỗi thể loại đều có cái hay riêng của nó. Nếu mình không cảm nhận được thì do mình kém cỏi mà thôi. Giống như có nhiều người không thích Rock, bởi vì người ta chưa tìm thấy cái hay của nó. Chứ không phải Rock dỡ. Nếu nó dỡ, Nó là nhạc vứt đi, thì những thằng nghe nó là đồ vứt đi à? Nhiều thằng lại nghĩ Rock là một cái gì ghê gớm lắm, cố nghe cho thật nặng, rồi thì cũng để tóc dài, quần áo thì đen thui, văng tục, chửi bới ầm ĩ. Mà không biết đằng sau lưng người ta gọi mình... Hâm. í, anh này còn trai mà để tóc dài như con gái í

Chia sẻ trang này