1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức Tường chấm dứt biểu diễn.

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi MetalLand, 28/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ree

    Ree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Tôi không thích Bức Tường, nhưng rất ủng hộ ý kiến của bạn. Muốn rock Việt phát triển thì trước hết phải bắt đầu từ rockfan. Kể cho các bạn nghe câu chuyện này, hôm trước xem show unplugged ở quán Silent, nghe được mẩu đối thoại sau:
    - Hắn là Rocker đấy!
    - Sao cậu biết?
    - Cứ nhìn cách ăn mặc thì biết!
    (họ đang nói về 1 cậu mặt đỏ gay, đầu tóc rũ rượi, quần áo bụi bặm, vòng xiểng đầy mình).
    Bao giờ cho rockfan hiểu rằng: nhạc rock không phải là thứ nhạc "Cao siêu", nghe rock có nghĩa là nghe thứ nhạc đỉnh nhất (nên mới có chuyện "tập nghe rock" vậy!), không phải giật đùng đùng, đầu tóc rũ rượi, nhạc phải cực "heavy" như Death thì mới là rock.
    Ngày xưa Bức Tường bị bao lời ghen ghét cũng chỉ vị họ được nổi tiếng quá. Ở nước ngoài, nếu muốn đọ nhau thì họ thường cho ra 1 album mới để so sánh với địch thủ của mình. Còn ở ta thì... đi nói xấu.Nhìn cái sự ấu trĩ của rock Việt, mới thấy còn lâu rock Việt mới phát triển được. Sự ra đi của BT, chưa thể là sự chấm hết cho rock Việt, nhưng đó là hệ quả tất yếu của con đường bế tắc mà chúng ta đang đi.
    Thân!
  2. minh1802

    minh1802 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    2 đoạn này như kiểu chửi nhau ấy . Ở đây fan Death , Black , Doom nhiều lắm , phát ngôn thế lại ăn chửi giờ . Đã nghe Death , Black , Doom ... chưa ? đã tìm hiểu nó chưa ? Có hiểu được nó muốn nói gì ko ? Cái này người ta gọi là tự tay bóp *** .
    Tớ ko rảnh để đôi co với cậu nữa đâu . Chào và chúc vui .
    Được minh1802 sửa chữa / chuyển vào 22:43 ngày 02/10/2006
  3. lorela

    lorela Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Bài mOm viết dài, chân thành và cảm động nhưng mà tối nghĩa. Trước hết mOm và các chú tương tự phải biết phân biệt thế nào là nhạc hay hay không đã, vì là nhạc thì trước tiên phải đánh giá hay dở, nhạc rock hay nhạc giời thì cũng thế thôi. Mà theo anh biết thì với nhạc rock cái đó càng đúng, vì thường là người ta bắt đầu tiếp xúc với 1 band nhạc nào đó qua 1 cd hay vài bài mp3 down trên mạng chứ lúc đấy có biết mặt mũi chúng nó bẩn bẩn mọi mọi thế nào đâu. Vì thế nếu các chú thấy đứa nào thích hình thức thì tức là nó không thích nghe nhạc, cứ kệ mịa chúng nó, ai mướn các chú phải trăn trở? Các chú nghe nhạc chứ có phải làm cách mạng x đâu=))=))
    Thứ 2 là anh lại phải nhắc lại cái ai cũng biết rằng là Bức tường hay bị chửi không phải vì người ta ganh tị hay vì tài năng của họ quá lớn mà bởi vì cái danh tiếng của BT vượt quá khả năng thực của họ. Tức là với khả năng của BT, nếu chỉ là band nhạc SV chơi vì đam mê thôi thì rất đáng hoan nghênh, nhưng họ lại được bơm lên thành hiện tượng, tạm coi như ngang với giới nhạc chuyên nghiệp trong nước chăng hạn, mà trong khi trình độ của BT so với chuyên nghiệp lại kém xa. Ví dụ 1 chú học hết lớp 5 trường làng nếu đi làm ruộng hay cái gì đó thì chằng có gì xấu, nhưng tự nhiên thằng đấy lại được phong làm giáo sư tiến sỹ thì có buồn cười không, các chú biết các chú có chửi không?
    Cái cuối cùng là các chú trăn trở cái x gì cho rock Việt, không có zock Việt thì đã có zock tây, nghe không sướng hơn à? Còn nếu nói là tinh thần dân tộc hay yêu nước thương dân thì sao các chú không trăn trở cho kinh tế Việt, giáo dục Việt, y tế Việt, giao thông Việt... ấy =)) Anh thấy cái đấy quan trọng hơn chứ, vì xét cho cùng thì mấy nghìn năm nay không có zock Việt mà có chết ai x đâu
  4. dowerless

    dowerless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    mình có chủ trương thế này..bạn nào là mod miếc,hải đăng,...treo cổ miẹ hết mấy thằng chã ăn tục nói phét,nghe hơi nồi chõ lên cột điện cho nhảy múa ..hết bàn luận...
  5. BLOODHUNTER

    BLOODHUNTER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi nghe Ưng Thì **** đi các bạn cho nó lành mạnh ! Rock rít rề ! Hê hê hê !
  6. MinhCG

    MinhCG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    dốc le vờ đai
  7. Phong_X

    Phong_X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Giờ mà còn những người dành nhiều thời gian ngồi lạch cạch gõ bàn phím tranh cãi về Bt kể cả khi nó die . Khâm phục .
  8. _mOn_

    _mOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    2
    @ minh1802: Nó ma quái, bênh họan thì tôi nói là ma quái bệnh hoạn thôi. Tôi biết có những ban nhạc thể loại đó diễn Show Underground dưới các tàu điện ngầm, rồi thì đốt nhà thờ, giết người, nhiều Rocker vẫn đang còn ngồi trong tù... Rồi xem Video Clip của Children of Bodom có những hình ảnh rất ma quái. Nói chung là mình không thích những thể loại đó, nên mình không có ý kiến gì. Ai thích thì kệ họ. Tôi cũng chưa phản đối hay chê bai nó gì cả. Bài viết trên tôi muốn nói là: Có những dòng nhạc mình không thích là do mình chưa nhìn thấy cái hay của nó. Chỉ vậy thôi. Hiểu không ?
    @ lolera: Lâu rồi không viết lách nên viết tệ quá, mình diễn đạt một đường mà người ta hiểu một nẻo. Bài viết trên chỉ muốn nói những thằng đú bẩn, cũng tập tành nghe Rock rồi tỏ ra ta đây thế này, thế kia vậy thôi. Chứ có quan tâm tới bọn đó làm gì đâu. Và bài viết đó cũng muốn nói: Rock chỉ là một thể loại bình thường như những thể loại khác thôi. Không nhiều thằng lại nghĩ Rock là dòng nhạc bác học, rồi gì gì đó... Những thằng như vậy làm mất đi tinh thần Rock, đó là đoàn kết, chia sẽ, gây nên sự chia rẽ trong cộng đồng. Bây giờ vào các diễn đàn toàn thấy chửi nhau. Những Rock fan gặp nhau ở niềm đam mê. Đôi khi chỉ ngồi trong quán nước cũng có người tới làm quen. "Tôi thấy ông quen quen, hình như hay ngồi trên Bụi đúng không?" Thế là thành bạn. Trong những Live Show, truyền cho nhau những chai rượu, rồi khoác vai nhau nhảy thành vòng tròn, mặc dù chẳng quen biết gì, đó là tinh thần đoàn kết, là vẻ đẹp của Rock mà ở đó không có một khoảng cách nào hết.
    - Thứ 2: "danh tiếng của BT vượt quá khả năng thực sự của họ". Đây là sai lầm của tất cả những thằng chê bai BT. Trong thời buổi này, muốn có danh, phải có tiền, hoặc là gây Sốc. Không ít ca sĩ bán rẻ cả nhân cách mình để tạo ra Scaldan. Nào là Quách Thành Danh với hình chụp lộ Underware bị cấm phát hành Album, rồi thì Nguyễn Hồng Nhung với hình xăm ở trên bụng chỉ xuống phía dưới. Có ai còn nhớ Bầu sô Hoàng Tuấn đã làm gì để Đan Trường nổi tiếng không? Trong khi Bức Tường, 12 năm sự nghiệm không có một Scandal nào. Trần Lập, một ngôi sao "sạch", có nhân cách. Bức Tường có thể chủ động tạo ra Scandal cho mình. Đó là Album 3 với bài I''m Your Stylist man. Rất nhiều Fan đã hỏi: "Có phải Anh sáng tác bài này cho NGô Thành Vân?". Nhưng Trần Lập chỉ cười, không trả lời. Anh đã tránh cho Bức Tường và cho gia đình anh khỏi một Scadanl: "Trần Lập yêu Ngô Thanh Vân".
    Tiếp đến nữa: Muốn có danh phải có tiền. Tiền phải nhiều như quân Nguyên. Trong khi ban nhạc ngày xưa ông nào cũng nghèo. Trần Lập là con nhà nghèo. Thời sinh viên đã làm các nghề: rán quẩy nóng, dán mành lốp xe... để nuôi sống bản thân và đỡ đần các cụ theo lời anh ấy nói. Trong Hồi ký ban nhạc cũng có đọan hơi dài, xin được trích dẫn:
    "Ngày 6/2/1999
    Show diễn đầu tiên năm 1999, ?oNét vẽ trong đêm? sân Đại học Dược Hà Nội.
    Casser được rất ít nhưng là chương trình cho sv nên chúng tôi chơi vì điều đó là chính. Chúng tôi còn biết rằng một trong những người tổ chức show đó là phụ nữ đã rất khó chịu ra mặt khi thấy chúng tôi nhận casser đêm diễn là 1.000.000đ và cho là quá cao(???) 1.000.000đ nhận xong thì trừ đi những chi phí còn nợ trước khi vào chương trình gồm: tiền thuê trống 300.000đ (tập 1 tháng), mua 3 bộ dây đàn mới, loại dây lởm hết 50.000/bộ, mua mấy cái áo pull dệt kim đông xuân để mặc cũng 20.000đ/áo/ 5 người, mua bánh mỳ kẹp pate 2.000đ/chiếc, mấy ống nước lọc đóng chai , một bao thuốc vinataba chia cho 8-9 người là bạn bè cùng đi giúp đỡ, trả tiền gửi xe vào diễn 3.000đ/xe/người rồi tiền chở thiết bị bằng xích lô về... số còn lại là bao nhiêu mời anh em tính hộ cái, mệt quá.
    Chuyện thật chán, vì người ta không hiểu biết những thứ chi phí nhỏ nhoi rẻ mạt ấy nhưng lại mang ra để buôn chuyện một cách ác ý và chúng tôi bị mang thêm cái tiếng là hay đòi hỏi quá đáng."
    Từ một thanh niên như vậy mà có được sự nghiệp thành công như ngày hôm nay đó là điều mà mọi người chúng ta nên ngưỡng mộ và ghi nhận. Không tiền, không Scandal vậy BT nổi tiếng bằng gì nếu không phải là tài năng thực sự ?
    (Còn tiếp)
  9. lorela

    lorela Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Chú Mon đã đọc kỹ bài trên chưa mà vẫn blah blah dài thế? Lăng xê ra sao là việc của bầu sô, của band nhạc... mà cái đích cuối cùng là để người ta biết đến và bỏ thời gian ra nghe nhạc của anh. Còn tôi là người nghe, tôi không quan tâm anh nổi tiếng bằng cách nào, chỉ biết người ta bảo anh chơi khá nhưng khi nghe thử tôi thấy thất vọng thì tôi chê. Người nghe có quyền khen chê quá đi chứ. Từ đó nảy sinh vấn đề thế nào là hay thế nào là dở thì anh cũng nói rồi, chú đọc lại bài ở trên ấy.
  10. fromantoan

    fromantoan Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    1
    Ông Lorela nói ngu bỏ mẹ. Đó cũng chỉ là suy nghĩ của riêng ông chứ có phải tất cả mọi người nói thế, nghĩ thế đâu. Ông nói không quan tâm tới lăng xê thế nhưng thấy ngưòi ta có chút tiếng tăm lại bảo chưa xứng tầm với khả năng, nào là chất lượng phải đi cùng với danh tiếng. Ông nào muốn hoặc giả tuy không muốn nhưng tự nhiên nổi danh nếu không dính tới scandal thì cũng phải nhờ tới lăng xê mà thành. 1 hình thức maketing thôi, vẫn phải maketing dù chất lượng có được đi nữa, người khác cũng phải biết tới nó chứ - đâu có lạ gì trong thương trường. Hơn nữa, Bức tường còn ngon lành trong sạch và có thực lực hơn rất nhiều những cái gọi là ngôi sao, hiện tượng làng pop bây giờ , họ đâu đáng phải bị chê trách khinh bỉ đến thế - nào là nông dân với tiến sĩ, nghe phát gớm.
    Muốn nói gì thì nói , cũng phải nghĩ tới những cố gắng đóng góp của họ cho xã hội , đưa rock Việt tới nhiều người nghe nhạc việt chứ không phải để 1 số "chuyên gia" ngồi đây mà nói : "Xời, rock việt gì bọn nó, đầy thằng hay hơn nhưng còn chưa thèm nổi tiếng thế mà bọn này cũng đòi làm hiện tượng". Chưa nói đến chuyện, đại đa số người nghe Việt chưa biết nhiều đến rock, vì đại nghiệp phải có ngưòi ra phất cờ (nhiều người biết thì mới có người mua đĩa, mới có nhiều mạnh thường quân, nhiều nhà tài trợ muốn mượn danh tiếng để quảng cáo , mới có tiền để phát triển sự nghiệp rock, không chỉ cho họ mà còn cho những thế hệ, ban nhạc rock khác nữa) mà ngay đối với người phát ngôn ở trên , giọng điệu đó là sự ấu trĩ, ghen tị. Nói thế khác quái gì tao ngày xưa còn học hay hơn thằng A, thằng B nhiều thế mà bây giờ nó làm giám đốc , trưởng phòng, tao vẫn là nhân viên quèn. Chưa bằng phải nhận là chưa bằng, kể cả bằng thủ đoạn, tiểu xảo. Người nào có phúc phận của người ấy chứ.
    Mà khoảng trên 10 năm về trước, Bức tường cũng là ban nhạc rất hay, rất nổi trong phong trào sinh viên cơ mà, ai cũng mong họ có chút tiếng tăm để rock việt có cơ nở mày nở mặt, bây giờ họ có thì chửi bới. Ông lorenla đã từng là sinh viên hồi trên 10 năm về trước chưa, nếu chưa thì đừng nên nhân danh những người nghe rock việt làm gì.

Chia sẻ trang này