1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức Tường chấm dứt biểu diễn.

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi MetalLand, 28/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minh1802

    minh1802 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Lại nghe các Dại Ka bàn về âm nhạc rồi , thôi em chim cút , e ko viết dài được .
  2. Predalien

    Predalien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Ô, chuyện quá thường. Dân Rock dạo này giỏi kiếm chuyện ăn vạ nhau thật! Động vào cái xxx nào cũng lại cãi nhau được, vui ghê!
    Anh chỉ là TỈU KA thôi. Giờ anh thử làm phép so sánh TỈU với ROK nhé: Toàn thấy giống nhau thôi: * đều đến với chúng ta 1 cách tình cờ, không thể chuẩn bị chu đáo để đón tiếp được * Các ẻm gái, các mợ thì đa số ưa loại nhẹ; còn đực rựa thì thân lừa ưa nặng. * Lúc đã nghiện rồi thì loại nào cũng xơi được tất, không kể ngon lành, gai góc,... mà rồi nếu nhiều quá thì đều bị ói ra hết trơn (thế nên say, quên hết, lần sau vẫn thèm còn hơn lần trước) * Không phân biệt giàu nghèo sang hèn cao thấp, ai cũng có thể tìm trong đó 1 chỗ dựa. Nếu mà cứ chờ phải học hết lớp 5 mới nghe hoặc đi làm jáo sư thì nói làm xxx jề *** được chưa!
    Hik, còn nhiều lắm, so sánh không hết!
    Vậy the Tường có jỏi hay kém, có hay hoặc jở rì rì đi lữa thì đối với anh cũng xxx wan trọng. Nhưng mà anh cũng thx mấy ông ấy vì có vài bài anh mượn được để đi cưa ẻm . Ngoài ra có con em gái anh cũng khoái the Tường nên đôi lúc anh cũng nể mặt. Tội, mấy hôm nay thấy nó hơi buồn. Mà mấy ảnh 5x, 6x chỗ anh đang làm, hoặc hay gặp cứ nghe ROK VỊT là quy về thành của the Tường hết. Như thế là mấy lão ấy cũng có vị trí đấy chứ!
    Mà anh lên đây để nói ý của riêng anh chứ không như con ếch nào biết ý "..tất cả mọi người nói thế, nghĩ thế đâu" mà nói đâu nhé.
    Thôi thì ò ý e, tiễn đưa dế mèn:
    thấy nó hợp khung cảnh nên đưa lên đây... tặng các chiến sỹ đã anh dũng hy sinh vì không có gì ...
    Dế mèn - Trần Lập
    Trời vén mây nhìn xuống, gió hắt cơn mưa phùn
    Đành tiễn đưa chàng Dế , dù một thời buồn phiền chưa nguôi . hề
    Làn gió man mác đàn kiến trập trùng, trập trùng
    Tiễn đưa dế mèn sang bên kia thế gian. hề
    <hêy>
    Thời Dế non hợm hĩnh, thích rong chơi phiêu bạt
    Cậy sức đôi Càng to, chẳng coi ai xung quanh ra sao . hề
    Nào ai khuyên răn Dễ cùng gật gù, nhưng rồi:
    Nước đổ lá khoai, nước đổ lá khoai . hề
    <hêy gia>
    Thời dế non háu đá, có muốn ai hơn mình
    Nào biết đâu Trời cao, phận ?oCạn tầu ráo máng? . hề
    Thì thôi dế ơi cũng đã cạn rồi một thời
    Thứ tha cuối cùng tiễn đưa cuối cùng . hề
    (Aiy aiy aiy ? yàh ..... Yêh) (jAiy jaiy jaiy ? jàh ..... Jêh)
    Muôn loài rộng lòng tiễn đưa chàng Dế
    Sinh thời ?obướng mệnh? Càng to hiếu chiến . hề
    Tha lỗi lầm xưa nào đâu khó nhọc
    Nhỏ giọt nước mắt tiễn đưa thôi khép lại . hề
    (Aiy aiy aiy ? yàh ..... Yêh) (jAiy jaiy jaiy ? jàh ..... Jêh)
    Nhưng mà ai tiếc thì cứ tiếc, anh mặc xác!
    Được Predalien sửa chữa / chuyển vào 16:21 ngày 03/10/2006
  3. nguoiyeumusic

    nguoiyeumusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    may quá ko phải đọc bài của ông này nữa
  4. lorela

    lorela Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Bài của chú fronmantoan vô nghĩa đến mức chẳng có ý gì để mà trả lời, và nó cũng chả liên quan gì đến những thứ anh đang nói. Đích cuối cùng mà người nghe mong muốn ở thằng Rocker là cái chất lượng sản phẩm, cái đó nó không làm người nghe thoả mãn thì sạch sẽ và luyện tập gian khổ này nọ tuy cũng đáng quý đấy nhưng có ý nghĩa x gì, kể ra làm x gì. Các chú chịu khó động não trước khi nói chứ, đừng làm phí công anh phải bớt xén giờ tư bản vào đây nói chuyện với các chú.
  5. nguoiyeumusic

    nguoiyeumusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    3 album với sức sáng tác của Trần Lập có lẽ vẫn còn hơi ít . Nhưng Rock ở VN có lẽ như thế cũng nhiều rồi . Chỉ tiếc là đang định làm cái album 4 mà lại huỷ luôn, chả biết có uẩn khúc zì đây. Nghỉ chơi Rock thì ở VN, đến tầm này nghỉ cũng ko phải vấn đề gì lớn lắm, nhưng giá cố làm nốt con Vol4 rồi hẵng nghỉ thì tốt . Chán quá, ko biết album Rock Việt tiếp theo sẽ là của band nào đây .
  6. _mOn_

    _mOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    2
    Bây giờ thì anh hiểu sao bước VN mình vẫn còn nghèo. Là vì sự áp đặt, nhồi sọ của nền giáo dục đã sản sinh ra những thằng như chú. Có thể chú không thoả mãn với chất lượng sản phẩm nhưng anh thoả mãn thì sao ? Và không chỉ mình anh, hàng triệu người trên đất nước VN này thoả mãn. Vậy thì thằng nào ở đây phải động não. Chú hay là anh ? Cái sai của chú là áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Chú không thích không có nghĩa là những người khác cũng không thích, và những người khác không thích không có nghĩa là nó dỡ. Phải động não hơn mới hiểu được những lời anh nói nhé.
  7. fromantoan

    fromantoan Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    1
    Thôi rồi, mình lại dính vào 1 chú trẻ con. Bây giờ có nói chú này cũng chả hiểu được. Già thêm ít tuổi nữa nhé. Cái gì phải nói sẽ có người khác nói cho.
  8. lorela

    lorela Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Chú Mon em anh đã hiểu được gần hết, giờ còn vướng mỗi chỗ nhạc của BứcTường có đáp ứng được yêu cầu hay không có đúng không? Thực ra anh cũng không cấm các chú thích nhạc BT, anh cũng thích, cũng như thích nghe thằng bạn anh nó chơi guitar, nhưng để trở thành Zock band đẳng cấp, bán CD cho người ta, đủ tư cách đánh dấu sự bắt đầu hoặc chấm hết cho phong trào Rock ở VN này tùy thích=)).. thì phải có 1 đẳng cấp rất xịn, anh nói thế các chú bảo có phải không? Bây giờ chú nói là chú thỏa mãn với chất lượng nhạc BT như hiện này, thế tốt thôi, vậy nên BT mới có câu lạc bộ fan hâm mộ đông như thế, tất nhiên như thế là rất tốt. Nhưng vẫn có những người không hài lòng như anh các chú ở đây và nhiều người khác, là ai thì các chú tự biết và tự tìm hiểu không lại bảo anh áp đặt. Khen thì tốt rồi, nhưng giờ xét xem những lời phê bình xuất phát từ những đối tượng nào để từ đấy đánh giá xem nó có đúng không. Giả sử nhé, những lời chê bai là của giới chơi nhạc chuyên nghiệp và những người hiểu biết về nhạc thì thiết nghĩ cũng nên đánh giá lại chất lượng tác phẩm của mình. Vì nếu chơi nhạc để thỏa mãn công chúng thì tốt rồi, nhưng nếu muốn làm ra những tác phẩm có giá trị thì phải làm sao cho tác phẩm của mình thuyết phục được cả những đối tượng kia nữa. Ok?
  9. nguoiyeumusic

    nguoiyeumusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Về phần nhạc thì theo tôi album số 3 Nam Châm của Bức Tường nếu so trong mặt bằng Rock Việt có thể coi là khá . Nếu ai chú trọng đến phần nhạc nhiều hơn là phần bài hát thì sẽ ko thoả mãn được với BT . Theo tôi nghĩ thì với Trần Lập có lẽ có nhiều thứ còn quan trọng hơn âm nhạc (ví dụ như tình anh em ban nhạc với nhau) . Tôi nói vậy hi vọng các bác cũng hiểu ý tôi muốn nói gì .
    Nói về riêng BT thì ý kiến của tôi là như vậy, còn chuyện BT nghỉ chơi có ảnh hưởng thế nào đến sự phát triển của Rock Việt thì việc này có lẽ phụ thuộc vào các band Rock Việt khác chứ 1 mình BT thì đâu phải là Rock Việt .
    Tôi cũng là 1 người thích những bài hát của BT . Tôi có thể mạnh dạn mà nói rằng nếu trong giới Rock có 1 người nữa cũng có khả năng sáng tác ngang với Trần Lập thì đó là điều đáng mừng cho Rock Việt . Chả biết rằng bao giờ tôi đc mới thấy cái ng` đó đây .
  10. _mOn_

    _mOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    2
    Chú lorela: đối với anh thì anh quan niệm là: đẳng cấp hay sự chuyên nghiệp phải được khán giả và hội đồng nghệ thuật công nhận chứ mình không thể tự nhận được. Bản thân anh đã chơi Trumpette, Baryton, Bass và Sáo hàng chục năm trời. (Những nhạc cụ của anh chú có biết được món nào không ?). Nhạc cụ mới anh chỉ tập 1 tuần là biết sử dụng. Tập thêm 1 tuần nữa thì chơi cứ gọi là nhuyễn. Vậy có được gọi là hiểu biết về nhạc chưa ? Chuyên nghiệp chưa ? Anh chỉ dám nhận là hiểu biết về nhạc thôi. Còn về Bức Tường: được khán giả cả nước biết đến, được mời là đại diện cho Rock Việt Nam tham gia Festival tại Cộng hoà Pháp mà không phải là MTV, Da Vàng hay Thuỷ Triều Đỏ thì anh coi đó là đẳng cấp và sự chuyên nghiệp. Còn những người như chú nói: "hiểu biết về nhạc và chơi nhạc chuyên nghiệp" thì anh nghĩ là họ nên làm một cái gì đó để khán giả cả nước biết đến và tụi ngoại quốc mời làm đại diện của nước Việt Nam ra nước ngoài tham gia Festival của nó. Chứ không nên ngồi ở một xó sỉnh nào đó nhảy lên mạng tự nhận mình là Professional rồi lại bảo: những thằng đó có là gì đâu, kém lắm. Thua xa tui nhiều, tui còn tài giỏi gấp mấy lần bọn đó nhưng không thích để người ta biết tới thôi.... . Nói vậy thì chẳng ai biết được "nhân tài chưa khai quật" đó là ai đâu.
    @nguoiyeumusic: chia sẽ với những ý kiến của bạn. Trong giới Rock ông nào sáng tác cũng hay (nên gần như toàn bộ Rock Việt, bài nào cũng hay và ý nghĩa) nhưng sức sáng tác còn yếu. Điều này cũng dễ hiểu vì nói như Trần Lập: "không ai ôm cái bụng đói mà vượt qua sa mạc cả.".

Chia sẻ trang này