1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BỨC TƯỜNG ĐANG TỰ ĐÁNH MẤT CHÍNH MÌNH

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi TDA_TEDI, 03/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TDA_TEDI

    TDA_TEDI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    BỨC TƯỜNG ĐANG TỰ ĐÁNH MẤT CHÍNH MÌNH


    Nói đến Bức Tường là nói đến sự bế tắc. Thực sự vậy, những thành công và sự tinh tế của ban nhạc này đã hoàn toàn là quá khứ. Gần đây khi quan sát những bước đi của Bức Tường lại cảm thấy giật mình và tự hỏi : "Bức Tường có còn là THE WALL trong lòng mọi người". Bây giờ họ chỉ còn là cái bóng mờ nhạt của chính mình, họ sống bằng sự vinh quang giả tạo. Không thể phủ nhận những thành công của họ trong quá khứ, những bài hát đầy cảm xúc, đầy nhiệt huyết, tìm được sự đồng cảm của các FAN nhạc ROCK. Nhưng với thời điểm hiện tại, những sáng tác mới của họ thật mờ nhạt, gượng ép, bế tắc khủng khiếp, 2 ALBUM mới của họ đã khẳng định điều đó. Khách quan mà nói rằng BỨC TƯỜNG ĐANG TỰ ĐÁNH MẤT CHÍNH MÌNH. Hãy trở về là THE WALL ngày xưa, bằng không các anh hãy giải nghệ đi.
  2. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Ôi thật là shock. Các anh í đang tự đánh mất chính bản thân mình, đang tiện thể khóc thương Pan còn ít giấy ăn chia cho các bạn Bức tường một thể
  3. 4voimamut4

    4voimamut4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Thật ra khi tôi nhìn thấy tiêu đề của bài này tôi thấy rất đáng chú ý vì TDA_TEDI đã gõ chữ in và làm đậm nó lên nên ai cũng thấy là không thể bỏ qua, còn về ban nhạc Bức Tường thì theo tôi được biết thì sau 3 năm liền ban nhạc có 3 album thì đó là quá trình làm việc 10 năm chứ không phải là một năm ra một album đâu. Tâm hồn của đá là sự chỉnh chu nhất bởi vì nó là "Frist Album" nên có những nhạc phẩm "hiền" nhất được đưa ra ở album này nhưng điều mà đáng ghi nhận là họ đã cố tình làm ù âm thanh của album này để có thể được kiểm duyệt và phát hành đĩa nhạc Rock vào thời điểm đó. Còn album tiếp theo là Vô hình thì có phần rõ ràng hơn về âm nhạc và đường lối của ban nhạc nhưng cái mà mọi người chê trách là album này ra đời quá nhanh và tưởng rằng ban nhạc đã nhận ra sự sai lầm này thì một năm sau album nữa ra đời với một cái tên Nam châm nhưng có thể do "Nam châm" này không đủ mạnh hay là album này quá thiên về hờn trách hay như có ý kiến là album của tất cả những bài chưa phát hành ở hai album trước nên được phát hành ở album này vậy nên nó có quá nhiều lủng củng và làm cho những fan gạo cội của ban nhạc cũng cảm thấy thất vọng. Dù cho album này có đưa những vấn đề của xã hội đương đại và truyền thuyết lịch sử rồi được phát hành vào thời điểm mà văn hoá truyền thống được mang quay trở lại cuộc sống hiện đại một cách khá ấn tượng nhưng vẫn chưa đủ để thành công cho một album nhạc Rock nó cần hội tụ nhiều hơn thế. Và sự thay đổi quá nhanh của các thành viên trong ban nhạc cũng làm nên sự sáo trộn trong đường lối và cách chơi của ban nhạc và có vài ba vấn đề nhỏ trong nội bộ của ban nhạc nên làm cho khản giả cảm thấy nghi ngờ. Chương trình xuyên việt của ban nhạc có tạo nên được rất nhiều thành công của một tour xuyên việt đầu tiên của một ban nhạc Rock và điều quan trọng là tạo ra được thương hiệu khá thành công trong lòng người dân Việt Nam và nhất là những người chưa nghe Rock bao giờ chợt nhận ra rằng nhạc Rock không đến nõi tệ như họ nghĩ và điều đó làm cho ban nhạc thêm phần thành công hơn về mặt truyền thông! Còn về chuyên môn ư? Có lẽ để cho các nhà âm nhạc học phân tích nhé vì sao lại như thế? Còn về nguyên tắc thì cứ lên cao rồi thì lại có một quá trình xuống của mọi thành công đều như vậy và đây có lẽ là quá trình xuống của một thành công chăng? Mọi người hãy chờ đợi và tin tưởng vào bản lĩnh của Bức Tường vì ban nhạc là đại diện cho thanh niên đương đại Việt Nam được Bộ Văn Hoá lựa chọn nên chúng ta hãy vững tin vào những thành viên của ban nhạc để cùng vượt qua thời điểm khó khăn này nhé !!! - -
  4. jacob

    jacob Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    0
    @TDA_TEDI : Tôi hỏi cậu nhé. Liệu cậu có dám khẳng định rằng, cậu bây giờ ( về ngoại hình, tính cách, sở thích, tình cảm, ..vv..vv..) vẫn như cách đây 4 năm không ????
    Cậu nói buồn cười quá đấy. Cuộc sống luôn luôn và không ngừng phát triển, vậy mà cậu bắt một nhóm nhạc vẫn cứ dẫm chân tại chỗ , chơi những bản nhạc nhàm chán mà ai cũng biết là gì rồi, đánh những giai điệu mà không có 1 sự sáng tạo nào kể từ khi nó ra đời. Liệu cậu có thích vậy không ???
    Một ban nhạc mà đánh Live show nào cũng giống live show nào, người đi xem không đi cũng biết là họ sẽ đánh những bài gì và đánh ra sao??? Liệu như vậy cậu có thích không ???
    Đừng đánh giá một cách chủ quan như vậy. Hãy xem lại đi.... Về bản thân tôi, tôi thấy là TW ngày càng trưởng thành và mặc dù họ có đôi chút già dặn hơn, nhưng những trải nghiệm cuộc sống, những vốn sống mà họ mang lại cho mọi người là điều khó có thể phủ nhận được.
    Nếu cậu muốn tranh luận thêm về vấn đề này, xin vui lòng viết ra và phân tích rõ hơn ( kèm dẫn chứng ) tôi tin rằng tôi sẽ có thể bàn luận với câu thêm về vấn đề này....
    Còn nếu để tranh cãi rồi đem ra chửi nhau thì đây là bài đầu tiên và cũng là bài cuối cùng trong cái topic này
    Thân mến
  5. jacob

    jacob Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    0
    Và để nói về 3 album của BT thì tôi thích Vô Hình hơn. Do đó tôi sẽ phân tích qua một số điểm có liên quan về album Vô Hình mà tôi được biết:
    Vô Hình có Đêm, Cây bàng, bài ca Sông Hồng , Cô gái mù, Vô Hình, Mắt Đen, Con Số không và Khám phá.
    Nếu để nói Bức Tường ra album thứ 2 là quá vội vã thì tôi e rằng các bạn chưa hiểu rõ tường tận vấn đề. Còn nhớ rằng ở Liveshow đầu tiên của Bức TƯờng ở Giảng Võ, Trong Live show đó Bức Tường cũng đã trình diễn Con Số Không, Cô Gái Mù và Đêm. Vậy thì có thể nói những tác phẩm đó đã được Trần Lập sáng tác và được cả band nhạc tập luyện khá lâu rồi. Chỉ duy nhất có 1 điểm là lời của tất cả các bài trong album Vô Hình được biểu diễn trong Live show Tâm hồn của Đá nghe rất buồn cười và không có ý nghĩa lắm. Về giai điệu cơ bản là vẫn thế.
    Tuy nhiên khi ra album phần lời của tất cả các bài hát đã được chỉnh sửa lại toàn bộ, phối âm và phối khí một cách rất chuyên nghiệp.
    Vô Hình hoàn toàn khác biệt hẳn so với Tâm Hồn của Đá về cách phối âm phối khí, giai điệu và lời ca được chau chuốt hơn, khó nghe hơn và khó cảm nhận hơn. Nhưng khi đã cảm nhận được mới thấy nó ý nghĩa như thế nào !!!!!!
    Cũng qua thăm dò của tôi, tôi thấy rằng, người nghe Bức Tường nói chung cũng chia ra làm 2 loại
    1. Loại 1: chỉ nghe và chỉ thích album Tâm Hồn của Đá, đánh giá album đó là chất lượng nhất. (pop fan)
    2. Loại 2: Nghe toàn bộ 3 album và thích Vô Hình hoặc Nam châm hơn. (rockfan)
    Do đó lượng người nghe BT rất phong phú về thể loại nên không thể trách được họ về khả năng cảm nhận và đánh giá
  6. YoutaMoutechi

    YoutaMoutechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    blah blah blah (câu bài đây này,bắt ngay đi nào)
  7. jacob

    jacob Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    0
    Nick này không bị treo mới là lạ, Vi phạm nội quy diễn đàn.
  8. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí TDA_TEDI này post bài bên Vnexpress chưa đủ nên lại post ở đây hay sao
    Nói chugn là ban nhạc Bức Tường chưa bao giờ tự đánh mất mình, các bạn ko phải lo, trước đến giờ vưỡn thế
    Chơi Rock ở VN nì muốn sống được chắc phải chơi thể loại "đạo-đức-giả", blah blah blah...
  9. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Kể ra nghe " Tâm hồn của đá" vẫn hay nhất vì thời đấy rock rap nó máu me hơn bây h . Mấy ông Bức Tường đánh nhạc đơn giản nghe hay hơn đánh mấy cái kiểu phức tạp của mấy album sau . Ví dụ như cái bài " Trở về" album mới nhất nhạc đơn giản nhưng nghe rất hay hơn khối mấy cái bài đánh loằng ngoằng mà nghe như phìu .
    Chẳng qua rockfan thích nhạc loằng ngoằng , phức tạp , đàn đóm , trống chiêng phải kỹ thuật hơn chút nữa , lead liếc phải phiêu liêu hơn tý nữa . Mấy anh BT ko đáp ứng được điều này , thôi thì chuyển miẹ nó tông chơi đơn giản có khi lại hay .
    Ủng hộ mấy ông BT chuyển sang chơi soft - rock hoặc country -rock . Mấy ông chuyển về đánh cái đấy hay hơn là cố tu luyện cho nó thành heavy metal , thrash metal hay progessive gì đó .
  10. TDA_TEDI

    TDA_TEDI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Text
    Rất cảm ơn các bạn đã tham gia ý kiến và đưa ra những nhận xét rất tích cực.
    Mình nghĩ mấy anh THE WALL chắc phải hạnh phúc lắm khi có những FAN như các bạn.
    Bạn JACOB thân mến, mình đưa chủ đề này ra không phải để tranh cãi hay chửi nhau như bạn nói. Chỉ là để cùng thảo luận mà thôi.
    Và đây là ý kiến của mình:
    Khi nghe một bản nhạc, mỗi người đều sẽ có đôi chút cảm nhận khác nhau về đoạn nhạc đó.Và không có gì thú vị hơn là được chia sẻ cảm nhận của mình với những người bạn muốn lắng nghe.
    Một diễn đàn được thành lập đã đạt được tiêu chí là chia sẻ thông tin, sau đó là định hướng về thẩm mỹ cho mọi thành viên, vậy là rất thành công rồi.
    Tuy nhiên, chắc chắn mọi thành viên tham gia không phải ai cũng có STYLE giống nhau, người thích thể loại này, người thích thể loại kia, không thể bắt ép anh phải giống tôi. Khi họ đưa bài viết của mình lên không ngoài mục đích tìm được tiếng nói chung với một ai đó,đó là quyền được chia sẻ thông tin. Vậy cũng chẳng có lý do gì để mọi người quay ra chê bai lẫn nhau.
    Của tớ là PERFECT, của cậu là BANANA, cái đó thì cũng chưa biết được, để xem đã (mình nói ra điều này vì đa số chúng ta đều tương đối hiểu biết, nhận thức được cái gì là nên và không nên, không đến nỗi quá khích mà vượt quá giới hạn cho phép).
    Giả sử ở đâu đó có một CLUB về tôn giáo, những bác Thiên Chúa lại tẩy chay mấy bác Hồi Giáo:
    "Oh, không kết nạp chú mày vì chú mày là thằng khủng bố"
    OOPS,...như vậy thì hỏng to, vì ngay sau đó mấy bác Thiên Chúa này có thể lĩnh vài quả bom cảm tử không biết chừng.
    Vậy đó chính là tầm quan trọng của hội nhập, FOCUS là phải biết lắng nghe, thảo luận, đàm phán để tìm ra tiếng nói chung, tất nhiên những phần tử cực đoan thì phải loại ra khỏi vòng chiến ngay từ đầu. Mục đích cuối cùng là xây dựng chứ không phải phá hoại.
    Và đó chính là lý do chúng ta cần quan tâm. Rốt cuộc chẳng có lý do gì để quay ra hầm hè nhau cả, đúng không?
    Bây giờ lại quay về với TW một chút nhỉ.
    Qua thăm dò của bạn JACOB thì người nghe TW nói chung chia làm 2 loại:
    Loại 1: Tâm hồn của đá - POP FAN.
    Loại 2: Vô hình, Nam châm - ROCK FAN.
    Có lẽ bạn đã đúng đấy!
    Nhưng theo mình ROCK không hẳn là những gì thật dữ dội, thật khó nghe mà nó thật đời thường và nó cũng chỉ là một thể loại nhạc truyền tải đến người nghe những cảm xúc mà thôi. Vậy một người thích nghe BRYAN ADAMS nhưng rất có thể anh ta cũng hâm mộ NIRVANA lắm chứ. ROCKFAN cũng vậy, không hẳn chỉ là những tóc dài, ăn mặc hơi phủi một chút, kèm theo đó là rượu bia, thuốc lá,...mà đơn thuần họ cũng như bao người khác. Quan trọng là họ tìm thấy ở ROCK một sự đồng cảm nào đó, hoặc đơn giản chỉ là "gật gù" theo nhũng giai điệu ưa thích.
    Về chuyện TW quay trở lại với ngày xưa không hẳn là họ không được phép thay đổi, đó chỉ là họ sẽ tìm lại được những cảm xúc đích thực, những tình cảm nồng nhiệt nhất trong mỗi tác phẩm của mình mà thôi.
    Luôn vận động, sáng tạo, khám phá, nếu anh dừng lại có nghĩa là anh DIE. Nhưng trong chuyển động đó anh sẽ phải tuân theo một quy luật, một quỹ đạo nào đó. Trong một thời điểm, anh đi ngược lại với quy luật đó nghĩa là anh đã tự loại bỏ mình.
    Hôm qua có tìm lại VÔ HÌNH để nghe, ca từ thì OK, nhưng ở đây là cách chơi nhạc, giai điệu. Không hiểu sao với cách phối khí "Bài ca Sông Hồng" thì mình thấy nó có vẻ...Sau đó là NAM CHÂM, bài "STYLISH MAN" rồi "Nướng ngô khoai" gì đó nữa,...Nếu là sản phẩm của bác LÊ MINH SƠN và bé TÙNG DƯƠNG thì lại khác,họ có một gu rất riêng, đằng này,...
    Thôi được,...có lẽ đây là nhạn xét có đôi phần chủ quan của mình, nhưng cũng có rất nhiều người bạn có cùng quan điểm. Thế là sao nhỉ?
    Với TW, mình đã luôn yêu quý họ (đặc biệt là anh HOÀNG "BÉO") biết bao. Vì vậy, những bức xúc của mình cũng chỉ với mục đích mong muốn TW sẽ luôn vận hành một cách OK và không bao giờ làm thất vọng người hâm mộ. Đơn giản vậy.
    Hy vọng mình không phải là "CON SỐ 0" .
    NOW STOP HERE.
    THANKS AGAIN.

Chia sẻ trang này