1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức tường vô hình

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi skyHue, 26/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. skyHue

    skyHue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Bức tường vô hình

    Hôm nay nữa là được 2 tuần tụi mình nói chuyện lại với nhau anh nhĩ, những chuyện hiểu lầm trước đây đã nói ra hết rồi, em rất vui vì điều đó, vui vì em biết trong tim anh vẫn còn chỗ cho em, nhưng sao giữa anh và em vẫn còn một khoản cách nào đó , nó như một bức tường vô hình ngăn cản chúng ta , em muốn phá vỡ nó đi nhưng em không thể tự mình làm được.

    Nếu như anh và em điều hiểu ra được trong trái tim của mỗi ngưới đếu có bóng hình nhau, thì đáng lý ra đây là thời gian mà chúng ta hạnh nhất đúng không anh, và đây cũng là lúc chúng ta phải bù đắp cho những gì chúng ta lãng quên trong suốt thời gian qua.

    Biết nói sao đây anh nhỉ, cả anh và em điều không làm như thế?.,
  2. Bantia

    Bantia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Để cái bức tường đó nguy hiểm quá. Cố gắng dỡ bỏ nó đi thôi kẻo sau lại hát bài Tình ơi xin ngủ yên thì buồn
  3. skyHue

    skyHue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Biết là sẽ như vậy mà tui thì ko biết phải làm sao mà phá vỡ được đây, sức tui cũng kém lắm, bạn nào có ý kiến xin chỉ bảo dùm di.
    thanks nhiều
  4. skyHue

    skyHue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Biết là sẽ như vậy mà tui thì ko biết phải làm sao mà phá vỡ được đây, sức tui cũng kém lắm, bạn nào có ý kiến xin chỉ bảo dùm di.
    thanks nhiều
  5. rilwis

    rilwis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Hãy trao cho nhau 1 nụ hôn nồng nàn vào, và mọi chuyện sẽ tan biến. TY có sức mạnh lớn lắm mà, chẳng lẽ nó không đủ phá vỡ bức tường kia.
  6. rilwis

    rilwis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Hãy trao cho nhau 1 nụ hôn nồng nàn vào, và mọi chuyện sẽ tan biến. TY có sức mạnh lớn lắm mà, chẳng lẽ nó không đủ phá vỡ bức tường kia.
  7. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    nhiều khi e cũng thế! có bao nhiêu điều cần phải nói mà ko biết bắt đầu thế nào...mà có muốn nói anh cũng hok muốn nghe...lại bảo e ủy mị chỉ bít nhìn thẳng và sâu vào mắt anh thôi
  8. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    nhiều khi e cũng thế! có bao nhiêu điều cần phải nói mà ko biết bắt đầu thế nào...mà có muốn nói anh cũng hok muốn nghe...lại bảo e ủy mị chỉ bít nhìn thẳng và sâu vào mắt anh thôi
  9. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Bức tường tưởng như vô tình nhưng sao chẳng thể phá nổi? Làm thế nào để phá đây?
  10. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Bức tường tưởng như vô tình nhưng sao chẳng thể phá nổi? Làm thế nào để phá đây?

Chia sẻ trang này