1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức Xúc + Bực Tức + Ko vui vào hết đây mà than thở !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi hi3u0n0, 12/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ariel_yuri

    ariel_yuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    1.541
    Đã được thích:
    0
    uây o_O....
    mon mem cả bên nì ... hâm mộ thía
  2. sauthamdam

    sauthamdam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.110
    Đã được thích:
    1
    Bức Xúc + Bực Tức + Ko vui
    Đang cố lấy lại bình tĩnh đây
  3. nochandai

    nochandai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Huhu tớ không được đi tình nguyện! báo cáo chết tiệt!
  4. @nh@nh88

    @nh@nh88 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    4
    Bực cả miền
    Hnay đi giao nước hoa cho khách quên hok lấy tiền ship
    Chẳng nhẽ lại quay lại đòi
  5. MK

    MK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Mịa ##%#@#@%$%XYZ $(#*
    Chỉ tại mụ ý mà giờ sân nhà vắng hoe
    Ôi ngày xưa
  6. blackstar113

    blackstar113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên cứ mưa ko ngớt, tự nhiên thấy stress, tự nhiên cáu lung tung, tự nhiên ko kìm chế được. Hạ hoả, hạ hoả nóng quá dễ tổn thọ. Hic
  7. sauthamdam

    sauthamdam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.110
    Đã được thích:
    1
    Suýt nữa thì đập chết một con chó

  8. blackstar113

    blackstar113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Ôi, crazy thật đấy. Mãi đến bây giờ mới thông báo sửa lại báo cáo có chết con người ta hok? Hu hu thế này là chơi nhau rồi làm sao có thể hoàn thành 35 trang trong vòng tối nay chứ. Muốn gào quá mà gào cũng chẳng ích gì thế mới đau. Oh, my god !
    Được blackstar113 sửa chữa / chuyển vào 17:49 ngày 19/07/2008
  9. blackstar113

    blackstar113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người ...
    A ko vui.
    E buồn.
    Đó là tâm trạng của mình tối qua.
    E buồn.
    A hok biết.
    Đó là cả 1 ngày dài của e.
    Hàng bao nhiêu thứ dồn áp lực lại với e. Luôn luôn là những cuộc điện thoại, luôn nghe, luôn luôn gọi. Nhưng trong số đó hok có của A. Sáng nay cũng hok có tin nhắn gọi e dậy. Đôi lúc nhớ, đôi lúc nghĩ đến A nhưng e im lặng.
    Liệu có thể có sự chân thành đằng sau những câu đùa, liệu tình cảm chân thành có thể làm ngta trân trọng tình cảm của nhau và làm thay đổi một số điều trái ngược. Yêu thương mong manh làm em sợ, có khi nào A nghĩ đến cảm giác và suy nghĩ của em.
    ....Trong tình yêu làm sao biết ai luôn chân thành ....
  10. @nh@nh88

    @nh@nh88 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    4
    Trong tình iêu làm sao biết ai hay lừa dối

Chia sẻ trang này