1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bức xúc ,bực tức thì vào đây

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi dieulinh85, 30/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kysyluclam

    kysyluclam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    VL , VL . thật là VL
  2. Goong85

    Goong85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    thế giới ngày càng lắm tệ nạn
  3. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi nhanh quá!
  4. emcuoide

    emcuoide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    trẻ mà già
  5. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    TSB nhà mạng.
  6. ChipItsMe

    ChipItsMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    coá ng sợ comment của mìn hay sao mờ fải xoá đi thế hem bít
  7. orawind

    orawind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    0
    Dạo này oải kinh người
  8. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    tập làm fi công lái may bay nhìu wá,lại chẳng oải
  9. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 1ngày đen đủi đường ăn uống.
    Tự nhiên đang yên đang lành lại phải đi học sáng.Do đó phải ăn sáng ở canteen.Trời ạ,lần đầu tiên trong đời bạn Chi được ăn 1bát bún có mùi hôi của gián.Hậu quả của việc đó là bỏ nguyên 1bát bún.
    Học xong 5tiết là 11h30,mà chiều 1h đã vào học nên lại phải xuống canteen ăn trưa.Chờ đĩa phở xào đến 12h10 mới xong,đến lúc nhận đĩa phở: eo ôi,nó nát như cám lợn ý,thế là cố gắng gắp mấy miếng thịt bò to như môi Thị Nở ăn tạm,còn đống phở nát bét kia thì dù có nuối tiếc đến mấy cũng đành bỏ lại.Từ tầng 6lóc cóc mò xuống tầng 1để ăn mấy miếng thịt bò như thế,rồi lại lọc cọc bò lên tầng 4học tiếp,ko nỡ để cho cái bụng mình lép kẹp như vậy nên lại phải lên tầng 5 làm 1cái sanwich.
    Chưa bao giờ vất vả về đường ăn uống như thế.
  10. ChuotYeuMeo

    ChuotYeuMeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Trung thực và sống động thôi rồi,^___________^

Chia sẻ trang này