1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức xúc ... bức xúc những điều tất tần tật về Thủy Lợi , hét vào đây ........

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi hanhhanoi, 22/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc ... bức xúc những điều tất tần tật về Thủy Lợi , hét vào đây ........

    Tôi tham gia forum này , nói chung thích trường Thủy Lợi thì tham gia đầy đủ nhưng sao trên phần hiển thị của tôi hồi trước là : " Thành viên box Du lịch , box Sinh viên " giờ lại thêm phần : " Dâu Thủy Lợi " ????
    Muốn sử dòng này mà chẳng biết làm , người yêu tôi học ở đó nhưng sao chú thích xa xa vậy ???
    Khu kí túc sao lúc nào cũng mờ mờ ảo ảo vậy , thật khổ cho những con bé vào thăm người yêu trong đó dễ bị nổi cáu .
    Thứ ba chưa có , đợi nghĩ tiếp ....


    Này anh nhìn tôi , tôi sẽ nhìn lại anh nhưng nếu anh không phải là XH thì anh  quay đi luôn nhé !!
  2. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Thế là như thế này, nếu bạn cần set lại tile thì bạn có thể PM cho bất cứ mod nào của box, đặc biệt là cac mod thường xuyên online ặc ặc nhưng tớ công nhận cái tile đó hay thật đó ...

     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...
  3. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Thế mà cũng thắc mắc à, theo tớ nghĩ thì có gì khó đâu, gọi tớ là anh yêu một câu tớ sửa cho
    S_Holland_GRSP
  4. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Úi trời .
    Kí túc xá như thế mới có thể tạo điều kiện để những đôi yêu nhau có thể ..làm một số thứ chứ ...nếu sáng trưng thì làm ăn thế nào được cơ chứ anh em KTX nhỉ ?

    -------------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...
  5. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Sinh viên trường mình toàn những người đầu to, học đến đại học rồi, mà vẫn có những thằng ngu....vô ý thức.
    Em nói thế chắc là không đụng chạm ai trong Box mình đâu.
    Nhưng mà em học cái phòng học mới. Tất cả đều được nhà trường trang bị cho bàn mới rất đẹp, sạch sẽ.....
    Thế mà các sinh viên đại học Thuỷ Lợi đem dao đến để khắc lên mặt bàn mica, rồi khoét sâu nó xuống. Khoét cái gì ạ? Khoét một cái trái tim nhỏ máu, với dòng chữ "vì sao em nỡ bỏ anh đi"
    NHỤC!
    Ăn cái gì mà sao mấy người ấy thiếu ý thức thế nhỉ?



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  6. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Hình sự quá ông anh ơi !
    Suy cho cùng, cái vấn đề sếp bàn là cái vấn đề nên đc giải quyết. Mùh em nghĩ, mỗi lớp nên có 1 cái nội quy to đùng và hoa hoét thật nổi, rùi tẹt vô góc lớp !
    Nói gì thì nói, nhớn thì nhớn, đâu đầu vẫn nên có những cái nội quy, ý thức giữ gìn fải đc nhắc nhở thường xuyên !
    Của công chứ bộ !!!
    MNF ...
    Đừng nói với ta lời an ủiTa hoang vu hơn cả cuộc đờiNgười cao quá mà ta thì rộng quáBiết bao giờ ta đi hết nổi ta
    ... MNF 
  7. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Nội quy thì nội quy!
    Có ai bắt tận tay day tận mặt những thằng ngu đi khoét bàn ấy đâu. Chúng nó ngồi lẩn ở phía dưới, buồn tình nhớ người yêu thì đục thì khoét. Mấy thằng ngồi cạnh có khi còn khen...đẹp ấy chứ. Down một lũ với nhau mà lại.....
    Cái này chỉ có thay đổi tư tưởng từ gốc rễ thôi......



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương

Chia sẻ trang này