Bức xúc! bức xúc! vừa thi triết xong, may mà chỉ bị tủ đè cho gãy chân chứ chưa chết đúng là triết hâm thật, học xong ngơ ngác cả người , đi ngoài đường có thằng hỏi em ơi xem hộ anh mấy giờ rồi thì chỉ nghe thấy là " em ơi xe "thôi, tưởng nó hỏi có đi xe 0 mới lắc đầu, thấy nó nhìn mình mắt tròn mắt dẹt thì mới luận ra -> gào toáng theo bây giờ là 11.30, ha , thế mà cũng 0 biết là có qua 0 cơ đấy, bọn bạn lại còn nói thà thi lại còn hơn qua mà điểm thấp, trời ạ. và còn những câu chuyện nói nhỏ qua loa phóng thanh về thế giwói ngầm trước và sau khi thi nữa chứ, ôi, đại học hay là tiểu học, mẹ ơi con muốn về nhà,... còn 2 môn nữa... <FONT size5><FONT color=blue size=5 colorred>Kết thúc một cái cũ là khởi đầu một cái mới.</FONT></FONT> Được Xuong_rong_gai sửa chữa / chuyển vào 12:12 ngày 08/01/2004
Làm gì mà óm tỏi lên thế em chưa ăn thua gì đâu chuyện phình phường thôi cứ vô sờ tư đi đời là mấy tí mà lo ,có lo nhiều rồi lại thành lo bò trắng răng đó .