1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BỨC XÚC !!! BỨC XÚC !!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi quang_tc, 30/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quang_tc

    quang_tc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    BỨC XÚC !!! BỨC XÚC !!!!

    bức xúc ko thể tả nổi
    vừa mới xảy ra thôi:
    Trên đường đi học về, tớ đi xe đạp lỡ quệt phải cái xe ôtô con đỗ ở bên đường làm rơi cái gương chiếu hậu may mà không vỡ. Nói thật nhá đường Việt Nam mình bé như lỗ mũi, đã thế có ông lại đỗ xe ôtô ngay dưới lòng đường chắn hết cả đường bên phải, gương chiếu hậu thì xoè ra làm tớ quệt vào rơi cái gương xuống đất may mà ko vỡ. Cũng tại lỗi của tớ đi ko chú ý. Tớ cũng ko bỏ chạy, đỗ xe lại và hí hoáy gắn chiếc gương lại. Cái chú chủ xe ra mắng tớ 1 trận, những lời chú ấy mắng tớ cộng thêm giọng điệu thể hiện thái độ của chú ấy: coi mình như 1 thằng con nít ko hơn ko kém, lại còn so sánh tớ với mấy thằng mất dạy đua xe đánh võng lạn lách trên đường. Đối với tớ đó là 2 điều tớ coi là sự xúc phạm lớn nhất. Nhưng mà cũng tại tớ làm hỏng gương của người ta nên người ta chửi phải chịu thôi, chỉ nói:" Vâng Vâng" thế thôi ngoài ra ko tỏ thái độ nào khác.
    Nhưng đấy chưa phải điều mà tớ bức xúc nhất. Bức xúc ở chỗ này này: mấy thằng trẻ con (cấp 1 hay lớp 6 - bé tí) với 1 thằng đàn anh nó rất là mất dạy. Một thằng trong lũ trẻ con to giọng hét :"ê A,B,C,... chúng mày sang kia bắt thằng kia lại... giữ xe nó lại...". Tại sao nó ko dám sang đây mà lại bảo bọn A,B,C ? tại vì nó sợ, sợ tớ đấm, nên ko dám đích thân chỉ dám hô lớn ra oai. Tại sao nó lại dám nói với 1 giọng như thế ? thì ra là vì có thằng đàn anh nó đứng sau. Thằng này bằng tuổi tớ. Nó ra khà khịa với tớ. Tớ cũng nghĩ rất nhanh: thằng này định kiếm chuyện đánh nhau đây, mình là người có tội nếu xảy ra đánh nhau thì ko hay, tức giận thì cũng chỉ thiệt cho mình, nhịn vậy. Tớ cúi xuống và hí hoáy lắp cái gương vào, đẩy thằng kia ra 1 cái. Nó đập 1 phát vào đầu tớ, may mà tớ nhịn được nên chỉ trừng mắt, 2 mắt trợn tròn nhìn thẳng vào mắt nó, thấy sự bối rối của nó trong chốc lát, nó ko dám làm gì nữa. Tớ lại cúi xuống, nó đập tiếp vào đầu tớ phát thứ 2, quả này thì ko nhịn được nữa, toan đấm thảng 1 quả vào giữa cái mặt nó, may là đúng lúc chú chủ xe ra nên thôi... Về nhà viết ngay bài này.
  2. quang_tc

    quang_tc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    vẫn chưa hết bức xúc, xin phép được viết thêm 1 bài nữa bày tỏ cho hết
    Cái thằng này, nó ở lớp I, tớ ở lớp A. Lớp I và lớp A xưa nay vốn có hiềm khích với nhau, kể cả ở các anh chị khoá trước. Ko chỉ có bọn lớp I mà cả bọn lớp khác nữa luôn rình rập kiếm chuyện với lớp tớ. Bọn nó gây sự lớp tớ nhẫn nhịn nhiều rồi. Có 1 lần chúng nó gây sự, tớ ức wá ko chịu được ra chiến luôn (chưa phải đánh nhau). Đầu tiên tớ trừng mắt nhìn thằng đầu đàn, nó ko dám làm gì cả. Tớ vừa quay mặt đi cái, nó :"Giữ thằng kia lại cho tao!" tiếp tục quay lại trừng mắt thêm phát nữa, chúng nó im hẳn luôn, ko dám ho he nữa. Vậy đấy chúng nó chỉ cân gan lớp tớ thôi, ko dám đánh nhau trong trường đâu. Sau vụ này lớp tớ rất ủng hộ tớ, ra 1 thoả thuận "nếu lớp khác mà đến gây sự lần nữa thì tất cả con trai lớp A xông vào tẩn luôn".
    "Chúng mày mà thik đi gây sự nữa thì tao sẽ cầm con dao chém hết lũ mất dạy chúng mày..." cái này là mình nói ra cách đây 15'', quá bức xúc. Bây giờ bình tĩnh lại rồi...
    Biình tĩnh lại nữa :"Mấy thằng đi gây sự đánh nhau là mấy thằng điên, nếu mà mình tức giận mà ko kiềm chế lại được thì mình cũng điên nốt..."
  3. let_me_love_you

    let_me_love_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Em My đây ^^
    bình tĩnh anh ơi, chấp làm gì chúng nó.. ^^ Mấy thằng mất dạy thì chấp làm gì Chúng nó cứ giỏi tinh vi thế thôi, công an gô cổ cho chết.
    Mà lần sau đi xe từ từ thôi ^^!
    Còn về chuyện lớp I thì em pó tay roài.. Lớp chọn hay bị ghét lắm, thôi kệ chúng nó Anh bình tĩnh là đúng roài
    Còn nhiều việc đáng ức chế lắm , cho nên đừng ức chế vớ vẩn vào mấy việc này, hại người ^^

Chia sẻ trang này