1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức xúc của những người ủng hộ lũ lụt Hà Tĩnh

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi tiger28, 27/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiger28

    tiger28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Các bác ạ!

    Đợt lũ lụt vừa qua, khu vực miền Trung thiệt hại nặng nề ai ai cũng biết. Bà con miền Trung rất cảm động khi nhận được sự quan tâm kịp thời của mọi tầng lớp.

    Hôm 22-11-2010 vừa rồi, ca sỹ Mỹ Tâm có về thăm và tặng quà cho học sinh trường tiểu học cẩm Mỹ, xã nằm liền ngay bên cạnh hồ Kẽ Gỗ.

    Điều đáng buồn là khi Mỹ Tâm thông báo trước các em học sinh là sẽ tặng 200 suất quà cho các em học sinh, mỗi em 200 000đ. Tuy nhiên khi MT rời khỏi trường, cô giáo hiệu trưởng tổ chức một cuộc họp phụ huynh và thông báo việc MT về trường Cẩm Mỹ là do cô giới thiệu nên cô phải dành hơn 15.000.000 để lo tiền xe và khách sạn ở Vinh cho MT.

    Ngoài ra khi công ty BT Vietnam về trường tặng 40 suất quà, học bổng cho học sinh vượt khó trong đớ t lũ lụt sau cùng các em học sinh cũng chỉ nhận được quà mà không thây học bổng đâu!!

    Thiết nghĩ, rất nhiều người đều đã có lòng hảo tâm ủng hộ thế nhưng cuối cùng lại không đến tận tay những hộ dân nghèo. Thông tin ở trên cũng là do nhiều người dân ở xã Cẩm Mỹ bức xúc còn thực hư thế nào có lẽ chỉ có chính cô hiệu trưởng trường tiểu học trên mới biết.
  2. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    Heh. Bình thường. Có nhiều chuyện còn hay hơn cơ. Bạn cứ về ở với người dân tại Can Lộc..... nghe nhiều chuyện hay hơn nhiều
  3. tiger28

    tiger28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gì thế bạn? Kể ra cho mọi người cùng nghe...Biết đâu ai đó có thẩm quyền và lòng tốt nghe được. Người ta sẽ giảm được sự bất công cho những người dân nghèo...
  4. chuongchuong

    chuongchuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhỉ hix ôi quê tôi!
  5. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    Hmm. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi. Trong hoạt động này có những chuyện vui và buồn. Dù sao thì chúng ta nên chỉ nói những câu chuyện vui và quên đi những câu chuyện buồn. Họ cũng chỉ muốn giúp người dân, chỉ là không đúng cách.
  6. tiger28

    tiger28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Báo tiền phong

    http://www.tienphong.vn/Thoi-Su/520302/Lay-tien-ho-tro-HS-ngheo-may-dong-phuc-giao-vien.html

    Thời sự
    10:31 | 29/11/2010
    Lấy tiền hỗ trợ HS nghèo may đồng phục giáo viên
    TP - Trong đợt ngập lụt vừa qua, một công ty cổ phần dược đóng trên địa bàn Hà Nội đã hỗ trợ 40 em học sinh nghèo, học giỏi của Trường Tiểu học Cẩm Mỹ (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).
    Ngày 17-11, 40 phong bì đã được mang về trường để trao cho các cháu, nhưng vì trời mưa không thể tổ chức trao tập thể, nhà tài trợ trao tượng trưng năm em. 35 phong bì còn lại gửi qua cô Lê Thị Thành, Hiệu trưởng nhà trường.
    Sau đó, cô Thành thu lại năm phong bì mà năm em đã nhận. Khi cô Phó hiệu trưởng đồng thời là Chủ tịch Công đoàn hỏi mỗi phong bì có bao nhiêu tiền thì cô Thành nói: Chỉ là một lá thư khen... không có tiền. Hôm sau, hiệu trưởng đã giao phó hiệu trưởng lấy số vở của các đoàn tài trợ trước đó tặng cho nhà trường hiện còn trong kho, phát cho 40 em nói trên, mỗi em 10 cuốn.
    Sau nhiều lần hội phụ huynh yêu cầu phải công khai khoản tiền mà Cty dược đã giúp các cháu, hiệu trưởng đưa ra quyết định là lấy khoản tiền ấy chi cho mỗi giáo viên 100.000 đồng (30 giáo viên là 3.000.000 đồng) hỗ trợ may đồng phục.
    Sáng 28-11, phiên họp bất thường của hội phụ huynh với hội đồng giáo viên khẳng định: Số tiền nhà tài trợ đưa về 40 suất, mỗi suất 200.000 đồng. Cô Thành cũng đã nhận khuyết điểm: Chi sai nguyên tắc và hứa sẽ trả lại đầy đủ.
    Phòng Giáo dục huyện Cẩm Xuyên đang xác minh những sai phạm của Hiệu trưởng Lê Thị Thành.
    Võ Minh Châu
  7. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    Còn nhiều lắm. Dân đói mà trong UBND xã mì tôm chất đầy.
    Dân muốn lấy 1 suất là 3 gói mì phải đóng 1k cho tiền vận chuyển.
    Tiền hỗ trợ 100k thì xóm giữ lại 50k xây cổng làng.
    v v và v v...
    Vừa rồi có 1 vụ dân ở Hà Tĩnh xé đồ áo từ thiện do đồ áo quá cũ. Họ xem đó là xúc phạm họ. v v và v v.
    Nói chung thì cả dân và chính quyền lẫn các tổ chức đều có nơi mắc sai lầm. Nhiều cái rất nhỏ những vẫn có những cái rất lớn.

    Về vụ hội CTĐ Nghệ An mang đồ đem cho các Gara ô tô thì báo chí làm ầm lên cũng hơi quá. Xác nhận của tớ là hiện nay đồ lót, đồ rách, thủng vẫn xuất hiện nhiều trong các lô đồ từ thiện. Bọn tớ khi lựa xong thì đành mang hủy số đồ ấy, tuy nhiên vứt đi thì phí nên mang cho các gara ô tô thôi. Cái này các bạn phải thông cảm.
    Trong các hàng hóa từ thiện thì đồ cũ là thứ khó tặng nhất, Hội CTĐ không thể tặng được những thứ này thành công được vì để tặng được số hàng này tốn rất nhiều công sức và thời gian. Bọn tớ là 1 đội nhỏ có một số đồ áo khoảng 20 bì mà 30 người phải mất gần 4h đồng hồ mới phân loại được.
  8. thienthan20

    thienthan20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Cũng khó nhỉ... Sao những chuyện như thế không ai lên tiếng? Vẫn biết xã hội không có công bằng tuyệt đối nhưng rất cần có những người đấu tranh cho công bằng.

Chia sẻ trang này