1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức xúc khi học ở Hội Mỹ Thuật TpHCM

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi thienasas, 28/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienasas

    thienasas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc khi học ở Hội Mỹ Thuật TpHCM

    Mình muốn viết bài này để bớt bức xúc về việc đăng kí học ở Hội Mỹ Thuật (HMT) TpHCM đồng thời cũng muốn thông tin với những ai có ý định học thêm ở HMT để tránh gặp trường hợp như mình.
    Mình có đăng kí học thêm môn trang trí nội thất ở HMT. Khi mình đăng kí thì người phụ trách đăng kí đã không nói rõ ràng thông tin về khoá học(450.000vnd / 3tháng) là lớp học ra sao. Mình chỉ biết là giờ học từ 6g-9g , 3-5-7 . Nhưng ngày đầu đi học là thứ 5 thì thầy phụ trách môn này nói là thứ 5 thầy bận dạy Thư pháp rồi chắc mai mốt chỉ học ngày thứ 3 với lại thứ 7 thôi . Thì thôi củng chấp nhận . Như thứ 3 đi học , 6g vô lớp, ngồi đợi tới 6g30 thì có thêm 2 người nữa . Vậy là bắt đầu học . Một lớp học 4 người (có cả thầy).
    Hôm sau thứ 5, nghỉ . Đến thứ 7, đi học , vào lớp ngồi đợi , đợi một lúc lâu không thấy ai vào , mình đi ra hỏi mới biết thầy nghỉ rồi . Vậy mà không thông báo . Người đó nói thầy có thông báo với người giữ xe rồi . Nhưng tại người giữ xe không nói ???
    Trời lạ wa'' , người giữ xe hàng ngày giữ bao nhiêu chiếc xẽ, làm sao nhớ hết, trong khi mình mới đi học có 1 ngày. Đúng là nói cho có, đổ thừa người khác . Mình nghe vậy là đã khó chịu rồi . Thôi mình quyết định rút tiền lại , đợi khoá sao lớp học đàng hoàng thì mình đăng kí . Nhưng bây giờ người phụ trách đó lại nói không thể giải quyết. Nói là chỉ có thể bảo lưu tiền học hoặc chuyển qua học môn khác , và trên hoá đơn đã ghi rõ "Không hoàn trả học phí" . Trời đất ơi, quả thật là quá đáng.
    Như vậy trên hoá đơn cũng phải ghi rõ là "Chấp hành đúng giờ giấc học tập" chứ . Học gì mà cứ như đùa.
    Mình kiên quyết lấy học phí lại, kiên nhẫn nhưng càng kiên nhẫn càng làm khó chịu. Không phải một lần mà những 2,3 lần nói không đúng sự thật . Lúc thì người phụ trách về quê, lúc thì người phụ trách việc này đi công tác rồi . Trong khi ngay lúc đó lên thì lại thấy người phụ trách đó còn sờ sờ ra đó. Rồi còn cách nói chuyện điện thoại gì mà, người ta chưa nói hết thì cúp máy, còn nói không muốn nói với mình nữa . Thử hỏi có ai bị làm như vậy mà chưa từng có cảm giác bị xúc phạm chưa .
    Khi mình hỏi tại sao lớp Nguyên lý thị giác ít người cho nên không mở lớp đó, thì thầy phụ trách lại nói là tại vì lớp đó đóng tiền khác( ý là nhiều hơn thì đàng hoàng còn không thì sao cũng được). Rồi chỉ dựa vô câu nói đó của mình mà nói mình nói chuyện shock wa'', không thèm nói nữa . Coi mình như giẻ rách . Bây giờ mình mất tin tưởng vô HMT wá rồi . Không hề dám đăng kí học bất kì cái gì ở trong đó nữa . Làm ăn sao mà không rõ ràng, cứ như lừa đảo. Thì còn gì nữa, bây giờ lỡ đưa tiền vô rồi, không thể nào rút ra được. Mà đi học thì bữa nghỉ bữa về sớm . Tiền cũng không nhiều như bạc triệu nhưng dù sao cũng là tiền. Thử hỏi họ lấy tiền của người khác như vậy có dễ chịu không .
    Nãy giờ nói vẫn chưa hết tức , tối nay lại hẹn lên để giải quyết . Chắc cũng như hôm bữa kia, hẹn lên rồi gặp người khác, rồi người đó nói không trực tiếp nhận nên không biết gì hết, bữa khác lên gặp người trực tiếp nhận tiền rồi giải quyết . Làm như mình là con rối . Mệt mỏi wá . Chuyện không đáng mà làm cho mình cảm thấy bị lừa tiền mới tức chứ . Mình sẵn sàng học đàng hoàng mà đóng tiền cao hơn cũng được .
    Mình nói ra đây để các bạn suy xét coi mình nên làm sao đây . Mình mệt wá . Thề là sẽ không đụng tới chỗ đó nữa .
    Cảm ơn các bạn đã xem hết .
  2. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    nếu quả thực như vậy thì chắc chắn có nhiều người cũng có cảm giác bị ''bóc lột'' như bạn. vậy tại sao không tập hợp những người đó lại để cùng nhau ''đấu tranh'' ??
    PS: ở trong box này hầu như phần lớn là HN, ko rõ lắm về tình hình trong TP. thử vào forum của http://www.zidean.com để bày tỏ nỗi niềm xem sao.
  3. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    nếu quả thực như vậy thì chắc chắn có nhiều người cũng có cảm giác bị ''bóc lột'' như bạn. vậy tại sao không tập hợp những người đó lại để cùng nhau ''đấu tranh'' ??
    PS: ở trong box này hầu như phần lớn là HN, ko rõ lắm về tình hình trong TP. thử vào forum của http://www.zidean.com để bày tỏ nỗi niềm xem sao.
  4. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Được vạ thì má sưng .
    Ở Mỹ có nhiều cơ quan bênh vực cho dân .
    Ít nhất là toà án, rồi FBI, vân vân, nếu chịu khó tìm.

Chia sẻ trang này