1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức xúc khó nói!!! Anh em chặt dùm ra cho tui cái

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi meobeo811, 05/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meobeo811

    meobeo811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc khó nói!!! Anh em chặt dùm ra cho tui cái

    Đi làm được hơn 2 năm oài nhưng vẫn bị coi là lính mới đau thật đấy. Công việc làm thì không ngừng tay, việc j cũng đến tay mình mà vẫn bị chửi. Nhiều lúc ức chế muốn bem lại nhưng lại nghĩ đến chữ "Nhẫn", nghĩ đến papa, mama không đành lòng. Vậy có phải là con rùa rụt đầu không???
  2. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Lương bao nhiêu,có đủ để chịu đựng không
  3. meobeo811

    meobeo811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chưa ổn lắm nhưng tương lai chắc là ok, nhưng thật sự vì vấn đề lương có thể giải toả được bức xúc thật sao???
  4. maimaiye

    maimaiye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    tuy lương rất quan trọng nhưng chưa phải là tất cả nếu bạn đã lựa chọn công việc đó, có điều là bạn thử nghĩ xem phong cách làm việc của lãnh đạo là gì,mình đã hợp chưa,đó mới là quan trọng.
  5. MLTR0304

    MLTR0304 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    cho một lời khuyên nhé ; công việc phải thoải mái thì mới hoàn thành phát triển đc , ở môi trường như vậy hiệu quả chắc ko cao , còn rất nhiều cơ hội mà đâu chỉ có cái chỗ bạn đang làm
    chúc may mắn
  6. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như chỗ làm hiện tại của Pồ là rất được Bố Mẹ kỳ vọng với lại Pồ rất có hiếu không muốn Papa và Mama buồn chứ thực ra công việc bây giờ Không Thiếu, nếu thực sự Pồ làm việc trong môi trường mà lúc nào Pồ cũng cảm thấy căng thẳng thì mình thấy thực sự không ổn. Cần thiết Pồ có thể nói chuyện với Gia phụ, Gia mẫu về vấn đề đó trước khi muốn chuyển sang một nơi khác để Các Cụ yên tâm. Nhắc Pồ nhớ rằng chúng ta bây giờ đi Kiếm Việc chứ không phải là Xin việc. Chúc Pồ có 1 quyết định đúng đắn
  7. scorpios82

    scorpios82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    ku này nói có lý đó
    có điều Kiếm việc cũng là quá trình hao tốn nhiều công sức..
    mặc dù bạn có kiểm tra chán chê nhưng kiếm xong roai` cũng còn tốn ối thời gian test nó nữa (nằm trong chăn mới biết chăn có giận hay ko mà)
    nhưng cũng nên xem cái bọn lắm điều coi meobeo là lính mới nó nói có tí tẹo hợp lý nào ko, ko thì mắng luôn.. :-D
    tớ đây này, ở chỗ cũ thì vía thằng nào dám ý kiến với tớ, vì những đứa như tớ bỏ ra 3 năm cống hiến cho tụi nó là quá hiếm, chúng nó ko appreciate ko được ..hehe
    đến lúc tớ jump sang bọn khác, mặc dù xác định lúc nào cũng có trò ma cũ ma mới, nhưng mà nhiều lúc cũng tức điên lên được
    nghĩ lại thấy mình cũng mấy năm kinh nghiệm chỗ khác, bọn kia chắc khỉ gì đã có nhiều kinh nghiệm liên quan đến công việc này = mình, chỉ khác là tụi nó join cty trước vài tháng, thế là tớ bắt đầu bật lại
    bản tính ko chịu thua bố con thằng nào nên cứ đứa nào nói gì hợp lý tớ nghe, phi lý tớ ko chịu, nói nó mà ko chịu thủng ra thì mắng luôn
    còn bọn có title thì phải chơi kiểu khác đấy nhá, cái này đối phó với những thằng ngang title với mình thoai ... kha`kha`...thỉnh thoảng phải tìm cho mình 1 niềm vui nho nhỏ & tiếp tục chiến đấu :-)
    chỗ nào thì cũng có những kiểu củ chuối khác nhau, vđề là so sánh pros & cons, ok thì ở lại & chiến đấu, ko ok thì té sang chỗ nào ngon hơn
    hi`hi`...nhưng nếu ko muốn ở nhà ngồi chờ bọn nó gọi đi interview thì nhớ câu này nhé:
    it''s always easier to get a job when you have a job (đứa nào nói tớ quên rùi, nhưng thấy cũng đúng đó;-)
    chúc zui zẻ & cứng rắn hơn nhé
    CHEERSSSS
  8. le_club82

    le_club82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đi làm đc 4 năm (4 cty), chưa thể nói là có nhiều kinh nghiệm trong vụ này.
    Theo mình thì ở bất cứ Cty nào cũng có vấn đề này nọ thôi (thị trường, sp, cạnh tranh, quản lý, hệ thống...)
    Có điều là đã làm là cố gắng hết sức, ko thể tiếp tục thì phỏng vấn chỗ khác (đầu năm này là nhiều nơi họ tuyển lắm). Kiếm đc việc khác rồi thì mới out, ko nên để bị rơi vào tình trạng bức xúc mà nghỉ nằm nhà (thiệt nhiều lắm).
    Chúc thành công!
  9. BeanNK

    BeanNK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Thì trong phòng mà tòan các cô các chú >4x tuổi thì lại chả bị coi là lính mới......hê hê phòng của tớ thì tớ là 8x bé nhứt, rồi đến thế hệ 6x, 5x =)) =))...tớ còn xác định năm vùng học tập kinh nghiệm 5,6 năm nữa cơ bạn à ...và còn tùy thuộc vào cơ quan, vào môi trường làm việc của bạn nữa......chúc bạn may mắn
  10. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Tính đến thời điểm này Tớ chỉ mới làm có 2,5 năm
    2 năm đầu đa làm cho 2 Cty về kinh doanh. Cty đầu thì mình non quá cũng bị "bắt nạt" nói thế chứ mấy Anh đó lớn hơn mình cả chục tuổi nhưng không có hiện tượng kiểu : "Chú làm anh cái này cái, ờ tiện thể làm luôn cái kia nhé, . . . " nói chung là mấy anh áy cũng tạo cho mình được cảm giác thân thiện.
    Còn Cty thứ 2 thì khác tụi cùng phòng hơn mình vài ba tuổi nhưng cũng tinh tướng lắm tuy làm trong lĩnh vực khác hẳn Cty cũ nhưng may cái mình bắt nhịp cũng nhanh (tự khen cái). tụi nó chỉ tinh tướng được vỏn vẹn 1 ngày. Đừng hòng chơi Tao. Nói gì nói chứ mình làm việc hiệu quả, Bản lĩnh vững vàng, Chân thực thì ĐếK phải chịu lép với Pố Kon thằng nào

Chia sẻ trang này