1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức xúc quá, ai giúp tôi với!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi conhuighe9, 08/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Kẻ cắp gặp bà già....



    ... Từ đó em là sương, rụng mất trong bình minh
    Từ đó ta là đêm, nở đóa hoa vô thường ...
  2. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Kuckut anh ơi, cứu em!!!!!!!!!
    tho`lo`mui~xanh
    со^ла с fма
    (~.~)
  3. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Mà đồng chí kuckut lâu lắm rùi cũng không thấy gửi quà cáp báo cáo điểm danh cho cấp trên nhờ .
    Dạo này vợ con thía nào rùi thế ?
    --------------------------------------------[​IMG]
  4. Kuckut

    Kuckut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Anh đây.Anh vừa cho nó một bãi roài.Nếu nó chưa no anh cho thêm vài bãi nữa cho nó bội thực kứt luôn


    Trú ngụ cùng xác với kutkuc
  5. LangTuHoaHong

    LangTuHoaHong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0

    Troài ơi , nghe nàng kêu cứu mà lòng ta đau như cắt , nước mắt đầm đìa , ăn ko ngon , ngủ ko yên ..... mừ nàng bị làm sao thía ? bị tên ku Vi chơi xỏ hay sao vậy ?


    Anh chỉ biết câm nín khi nghe tiếng em khóc
  6. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Đời vẫn còn lắm kẻ dại nhỉ???? . Chú Hoa Hồng này là một !!!! Sao mà lại nai thế cơ chứ.... Không thể là đối thủ của Conhuighe9 được rồi.... khổ thân....
    Thôi em tha cho nó đi em ơi... Nhìn nó ngơ ngác thế tội quá đi....
    Chú Hoa Hong giờ biết thế nào là "Giặc cái", "Nữ tướng miền sơn cước" nhé....



    ... Từ đó em là sương, rụng mất trong bình minh
    Từ đó ta là đêm, nở đóa hoa vô thường ...
  7. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Kứt ơi, khâu mồm em lại với.
    tho`lo`mui~xanh
    со^ла с fма
    (~.~)
  8. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Cưng àh... từ sau cấm được vào đây đong đưa bừa bãi nhé.... , nếu ko là 1,2,3,4,5 cái "gì đấy" nó nhảy lên box82 ngay đấy...
    Àh anh mới mua được mic rồi, còn mấy đồng còm cuối cùng sau khi bị lũ "bán hoa" nó trấn lột... .... chuẩn bị tai nghe hát cưng nhé....



    ... Từ đó em là sương, rụng mất trong bình minh
    Từ đó ta là đêm, nở đóa hoa vô thường ...
  9. LangTuHoaHong

    LangTuHoaHong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    Ku Vi này cứ phá đám, cứ từ từ đâu sẽ có đó,thịt chó sẽ có lá mơ,

    Anh chỉ biết câm nín khi nghe tiếng em khóc
  10. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Tôi hỏi các bác nhé, đã ai thấy một người như chàng lãng tử chưa? VTB ghen ăn tức ở đấy à? Tôi bỏ ngoài tai hết. Lãng tử ạ, ngày xửa ngày xưa tôi thấy tên VTB phàm trần quá nên cũng cặp kè với nó hơn 1 ngày 1 đêm đấy. Nhưng lần này thì khác, lời lẽ của hắn đâu có được như chàng. Tính của hắn làm sao mà nhẹ nhàng, dịu dàng như chàng. So sánh? Cái kẻ tầm thường đến như hắn á? cũng đã có khoảng cách là một trời một vực rồi đấy. Hắn làm sao cho tôi được men say như chàng? Vẫn thật sơ xuất khi đem VTB để so sánh với chàng của lòng tôi.
    Chàng nói gì mà làm tôi vui sướng quá, chàng nói chàng đang ngoại tình với vợ 2 của Matrix hả? Nghĩa là chàng cũng đang...mến tôi rồi sao???? Thật ko vậy? Hãy từ từ rồi trả lời (cứ thoải mãi mà suy nghĩ đi nha) để tôi có thời gian được sống trong niềm vui dù chỉ là ảo tưởng. Ớ nhưng mà tôi mới là kẻ đi ngoại tình chứ! Hay............. ối trời ơi!!!!!!!!!! Chàng có zợ nữa hả? Tôi đick chịu nổi đâu.
    tho`lo`mui~xanh
    со^ла с fма
    (~.~)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này