1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức xúc quá rồiiiiii!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pumpy, 12/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pumpy

    pumpy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc quá rồiiiiii!

    Ko đc chửi bậy ở đây đúng ko nhỉ?
    Lần đầu tiên tớ tức đến mức muốn chửi b ậy.
    tớ khó chịu lắm rồi. ko kìm đc mình nữa rồi.
    Sao lũ khốn kiếp ấy, thằng ******** ấy nó ko chết đi.
    Tớ nguyền rủa nó.
    Đời có công bằng ko nữa hả đời ơi.
    Trời có công bằng nữa ko hả trời ơi.
    Tớ căm thù nó.
    Căm thù đến tận xương tuỷ. Nhưng lại ko thể chửi nó được. Vì tớ ko phải loại ng có thể phá vỡ cái văn hoá vốn có của mình để chửi thẳng vào mặt nó,
    Cái thằng ti tiện.
    Trời ơi, tớ bức xúc quá.
    *********, bọn chó.
    mẹ nhà nó, nó ko chết mẹ nó đi
  2. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng đáng phải nghe thì lại không nghe thấy. Còn cái thằng chẳng có tội gì thì lại vô tình "hứng đạn". Buồn thế
  3. LiJoan

    LiJoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    có chuyện gì mà bức xúc quá vậy bạn pumpy? có thể thì hãy nói ra cho bớt stress.
  4. nhoc_hat_tieu

    nhoc_hat_tieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện j kể từ từ xem nào, tức thì hét lên một cái cho đỡ tức !!!
  5. daihaithuy82

    daihaithuy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Đã mất công chửi thì chửi nặng vào chứ!
  6. anhldit

    anhldit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Sak, vào đây nghe 1 tràng tí ngã lăn quay ==> nản
  7. tomato331

    tomato331 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0

    Ko đc chửi bậy ở đây đúng ko nhỉ?
    Lần đầu tiên tớ tức đến mức muốn chửi b ậy.
    tớ khó chịu lắm rồi. ko kìm đc mình nữa rồi.
    Sao lũ khốn kiếp ấy, thằng ******** ấy nó ko chết đi.
    Tớ nguyền rủa nó.
    Đời có công bằng ko nữa hả đời ơi.
    Trời có công bằng nữa ko hả trời ơi.
    Tớ căm thù nó.
    Căm thù đến tận xương tuỷ. Nhưng lại ko thể chửi nó được. Vì tớ ko phải loại ng có thể phá vỡ cái văn hoá vốn có của mình để chửi thẳng vào mặt nó,
    Cái thằng ti tiện.
    Trời ơi, tớ bức xúc quá.
    *********, bọn chó.
    mẹ nhà nó, nó ko chết mẹ nó đi
    Gửi lúc 16:04, 12/09/07
    có chuyện gì mà bức xúc thế
    kể cho bà con nghe đi nào xem có giải quyết đc vấn đề gì ko?
  8. whiterose2510

    whiterose2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    bình tĩnh nào.......không nên chửi bậy cho mình bị nói là "vô văn hoá"........cho nó 1 lời nguyền đi.......úm ba la xí bùa......cái thằng mà làm cho bạn pumpy hôm nay tức giận......tối nay nó bị đau bụng suốt ba ngày ba đêm luôn....được chưa hay còn nhẹ quá nhỉ.....xì bùa úm ba la
    mà nó đã làm gì bạn pumpy thế
  9. lao_con_phong_do

    lao_con_phong_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    sao có chuyện gì thế chửi đã sướng mồm rồi thì kể đi chứ
  10. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Bạn chửi cho hết bực tức chưa? Bây h còn bức xúc thôi chứ gì? Vậy thì kể chuyện để mọi người chia sẻ và tư vấn giúp đi nào. Chửi nhiều đau họng đấy bạn ạ.

Chia sẻ trang này