1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức xúc quá!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi keyoflove, 01/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. keyoflove

    keyoflove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc quá!!!!

    Hức hức........chuyện này là của em mà ko phải là của em ...Kon bạn thân của em nó làm em điên quá cơ. Chuyện là thế này các bác ạ:
    Kon bạn em ( A) yêu 1 thằng(B) được 3 năm rồi, nói chung là abc...xyz đủ cả.....Em thì em ghét B lắm thật đấy, nó yêu A mà nó còn tí tởn với 1 kon tên L...ko biết bao nhiêu lân B hưa'' này hứa nọ là nó với kon L kia ko có gì rồi nhưng gần đây A vẫn đọc được tin nhắn rất tình cảm của 2 người....A nó tha thứ nhiều quá em cũng phát bực lên nhưng nghĩ tại kon L kia ở xa mà bạn em thì nó sâu sắc với thằng kia quá rồi nên giữ được đến đâu thì giữ.....
    Nhưng mà đến nước này thì em ko chịu nổi rồi... Hôm trước A đến nhà B chơi, lúc chuẩn bị về thì nó bị đau bụng. A bảo B đưa về nhưng B tư chối.......vậy là con bạn em bụng đau quằn quại tự mình đi 3km về nhà....Nhưng điều em căm hơn cả là từ lúc nó về nó ko nhận được 1 cú Đt hỏi thăm nào từ B. Em nghĩ nếu như A đi đường chẳng may xảy ra điều gì thì không biết B nó có cảm thấy ân hận ko............
    Thôi kệ chuyện đó ... em chẳng thèm nói nữa nhưng mà cái em muốn nói là em là bạn của nó em làm gì cho nó hết yêu thằng B bây giờ....chứ lúc nào nó cũng nghĩ trót lỡ rồi cứ phải cố theo.......Thế thì khổ cho nó quá... em ko muốn....em làm gì cho nó nghĩ thoáng ra bây giờ
  2. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng dek biết tư vấn thế nào , anh có thằng bạn tên T , nó yêu một con tên P , sau nó lại cặp với một con tên D , ông bà già với bà nội nó rất quý con P đấy , bọn anh thì bt thoai , cuối cùng thì sau bao lần nó nói với bọn anh là hết với em D roài , một ngày đẹp trời nó thông báo đá đít em P và cặp với em D , bi giờ anh cũng dek thấy nó cặp với con nào khác
    Nhưng mà vấn đề là con bạn em ngu vãi , nó đã chẳng quan tâm đến mình rồi thì nghỉ đi , cố làm gì , nhìn ra đường thiếu gì thằng tử tế ( không phải anh nhá ) , chửi con đấy thôi em ạ , phân tích cho nó hiểu , gọi mấy đứa bạn thân đến , còn nếu không được thì đánh bỏ mẹ thằng kia đi , cho nó hết léng phéng
  3. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Thôi xong! Cô nên gặp gái bạn cô, nhớ lấy 1 gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt nó cho anh nhé, xong rồi bảo nó lên đây rồi từ từ sẽ có hướng giải quyết cụ thể. Một khi thằng giai nó đã cạn tầu giáo máng rồi thì những dư vị giường chiếu trước đây cũng ko níu kéo được gì nhiều đâu, tiên trách kỷ mà hậu trách nhân, có trách thì trách bản thân mình trước đã. Về phía bạn bè, cô nên ngăn ko cho bạn cô đến gặp con gà chọi kia nữa, chờ cho em nó "bình phục", rồi tìm cách lùa cho ẻm nó mấy con gà công nghiệp hiền hiền một chút, em nó sẽ vui trở lại ngay thôi!
    Bản thân cô: Bài học đấy nhé!
  4. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    các a chị e bây giờ càng ngày suy nghĩ càng tiến hoá quá. e không theo kịp. ai đời. hạnh phúc nhà người ta. lại có ý định đi phá hoại bao giờ. e là e kịch liệt phản đối. đâu có cái loại bạn, thấy người ta đang yêu thì lại đang tâm chém cây bứt cành.
    sống ở trên đời hỏi ai một ai đó rằng hạnh phúc thế nào thì nghe chừng chỉ có một câu trả lời duy nhất"hạnh phúc là khi ta cảm thấy hạnh phúc". người ta cho đi cái mà người ta cho là tất cả, và người ta vẫn còn yêu bên kia, và vẫn còn đang níu kéo, tự nhiên đứng ngoài hóng hớt chen vào, đòi chia cách lứa đôi, e là e thấy căm hận lắm. các a e đồng đạo. các bằng hữu nếu quân sư quả này để đôi lứa chia lìa là e cảm thấy không phục % nào. vấn đề bây giờ cần đặt ra là làm thế nào để đồng chí kia yêu đồng chí này hơn cả ngày chưa lượm cây hái trái. đấy mới là cái tâm của người được mang tiếng đi làm tư vấn tình yêu. những ca khó đẻ thì mới cần những tay đỡ tài.
    các cao thủ tình trường ca này mà không đỡ được thì quả là...
  5. heheHAU

    heheHAU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0

    rật gân, tò mò k hiểu thằng B có j mà có cả 2 em thế nhỉ
  6. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0

    Deleted
    Vyhuynh
    éu?c vyhuynh s?a vo 12:48 ngy 04/09/2006
  7. heheHAU

    heheHAU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    hehe thế chắc là k bị cận loạn viễn nhỉ.
  8. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    hic hic ....! chính ơi là tả
  9. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Chắc là vì cái vàng vàng kia nên cô A này mới không dứt với anh chàng B được. Con gái mừ. Lỡ abc rùi nên chả còn cách nèo khác là bám lấy ku kia thôi. Bi giờ bỏ nó, sợ là không anh nào iu nữa thì khổ
  10. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    hic, thương tâm quá!!!!!!!
    Người đời có câu" Ngu thì chết chứ bệnh tật gì" quả là chí lý. Áp dụng vào trường hợp của bạn em lại càng có lý. Bạn em là người quá sai lầm:
    1 nhỏ: sai lầm thứ nhất là có thân mà không giữ lấy thân. Chưa hiểu bản chất thằng kia lắm đã vội trao phân gửi thận cho nó, à nhầm, trao thân gửi phận cho nó. Con trai mà em, lừa được con nào để cho lên giường là cứ thế mà lừa thôi, tiếc gì của Bọ, nhỉ. Cơ mà cái này cũng không đáng trách làm vì các cụ có câu " TRi nhân, trị diện, bất tri tâm". Nhiều thằng mặt mũi tử tế, ăn nói đàng hoàng, phong cách đứng đắn lắm mà thực chất cũng là anh em họ với Sở cả, mà Sở ở đây la Sở Lưu Manh, not Sở Lưu Hương trong phim kiếm hiệp nhé. Mà được cái bạn em cũng " nhiệt tình" , "Cho" mà chả tính toán gì. Gái thế kỷ 21 có khác
    2 nhỏ: sai lầm thứ 2 của bạn em là, mải" chơi", ai lại để cho thằng kia "xơi" nhiều đến phát chán. Cũng đủ biết frequency là bao nhiêu lần per week rồi. Mà đã chán rồi thì đừng nghĩ chiều nó, nó sẽ nghĩ lại, không bao giờ có chuyện đó đâu em. Cứ đơn cử như em ăn bún đậu, ngày nào cũng ăn thì chịu thế quái nào được nhiệt. Có pha mắm tôm ngon hơn cũng không cải thiện tình hình gì đâu em
    3 nhỏ: sai lầm lớn nhất là một khi nó đã cạn nghĩa, cạn tình rồi thì đừng có níu kéo. Con gái yêu thật lòng như bạn em chị nghĩ cũng là người tốt. Mà người tốt không sợ không có người yêu. Con gái cái quan trọng là phẩm hạnh và có cái đầu, còn cái việc còn trong sáng không chỉ là việc nhỏ thôi, không quan trọng lắm đâu. Nhiều bà sau đêm tân hôn mới biết mình bị "rách" ( mất) từ lúc nào mà cũng không biết( accidence or congenital defects... Cái này khoa học đã chứng minh).Còn trẻ mà, đừng bám lấy cái cột mục, làm sao dựa vào nó được hả em. Bây giờ còn thế, vài tháng nữa nó chán đến tận cổ rồi thì còn thế nào nữa.
    >>>Em phải làm gì??? Chị cũng không biết khuyên em nên làm gì. Vì nói thật, khi yêu, con người ta rất mù quáng, nhất là người yếu đuối thì khó mà dứt bỏ được. Em quan tâm bạn em hơn, đi chơi, vui vẻ, làm thế nào đấy để nó bận rộn hơn, phân tích cho nó hiểu, show càng nhiều khuyết điểm của thằng kia ra cho bạn em thấy càng tốt... Ít nhất, nếu nó có ý muốn thay đổi, nó không alone vì nó có em giúp nó. Nó chưa thay đổi được là vì nó còn quá yêu, nên khó tiếp nhận khuyết điểm của thằng kia. Cần phải từ từ em ạ, vì để yêu, chỉ cần about 3h đông hồ nhưng để quên có khi phải 3 năm. Huống hồ 2 người đã có nhiều kỷ niệm như thế rồi. Mình ở ngoài thì nói dễ thôi nhưng quên 1 người chửa bao giờ là chuyện dễ dàng cả. Nhìn ra sự thật là khó, chấp nhận nó còn khó hơn, và vuợt qua nó còn khó hơn nữa. Muốn giúp bạn em thì cả em, và cả nó phải kiên trì
    Chúc thành công và vui vẻ nhé

Chia sẻ trang này