Bức xúc " Tăm từ thiện" Nhìn mấy cái đứa bán tăm từ thiện trước cổng trường mình mà em ngứa mắt quá. Chẳng nhẽ phang cho chúng nó chết mịa đi chứ. Em năm nay năm 4 rồi mà đầu năm học mới nào cũng chứng kiến cảnh các bạn năm đầu nhập học bị bọn nó lừa. Rút 10 ngàn rồi có khi cả 20 ngàn đưa cho bọn lừa đảo ấy, khổ thân các bạn ấy. Em thì sức kém tài mọn nên chẳng giúp được gì. Mà Hội sinh viên hay Đoàn thanh niên chẳng có lời cảnh bào nào cho các em năm nhất cả. Tổ chức sinh viên nên làm cái gì nó thực tế cho các em năm nhất khỏi bỡ ngỡ chứ....
Cái nài thì chỉ có anh em trong nhà bảo nhau thôi, TNTN trường mình thì chỉ khi nào có vụ j đó ( thi ĐH,ROCK show ) chứ mấy vụ nài thì chắc là po tay pak ạ.
Lại còn cả mấy cái trung tâm giới thiệu việc làm nữa chứ. Em bị lừa năm nhất, thằng bạn em đến năm 2 vẫn còn bị lừa. Mấy em năm nhất hăm hở đi tìm việc thể nào cũng bị lừa cho mà xem. Làm cách j cảnh báo mấy em nó đi chứ