1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức xúc Thái Nguyên

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi anhdungbk25, 03/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    hì hì có bức xúc mới đây bà con
    và tác giả của nó là bác tee (người cựu sinh viên trường đại học sư phạm thái nguyên ):
    Xin cảm ơn mọi người. Sinh nhật năm nay buồn quá, bạn học cùng Đại Học ra trường về quê hết.
    Tui chỉ học cùng khoá với K52 trường Lương thôi. Tui học bên TN cơ.
    Sinh viên K35 Sư Phạm đây! Ra trường thất nghiệp ngồi chơi không. Chờ việc đến bao giờ.
    Mà có lời khuyên tới những ai học SP TN nhé (trong này biết mỗi mod ĐÁ).
    Mình học xong 4 năm, đúc kết lại mới biết trong 4 năm qua bọn mình quá dại. Mình không bao giờ hối hận với việc đã bỏ trường HN để về quê học, nhưng cái chính là mình đã không chú tâm lắm đến việc học ở đây. Giờ cầm cái bằng BA CHỮ đi xin việc không khỏi có đôi chút bất tiện.
    Sinh viên SPTN có thể nói không thua SV HN là mấy. Chuyên ngành của bọn mình học cực kì nặng, trong khi đó các môn chung cũng không thể nói là đơn giản. Việc các giám thị coi thi khắt khe cũng phần nào hạn chế điểm trung bình chung của tất cả. Các trường khác thì không biết chứ SP phải nói là biểu hiện bề nổi cực kì nghiêm túc. Gì thì gì nó cũng là môi trường SƯ PHẠM, nơi có THẦY của những người THẦY. Cộng thêm sinh viên chính quy bọn mình NGOẠI GIAO QUÁ KÉM. Mình nói "ngoại giao" ở đây không với nghĩa tiêu cực, mà chỉ là quen biết là tiếp xúc nhiều hơn với các giảng viên, không chỉ giảng viên trong khoa mà còn với các khoa khác.
    Đây chỉ là những ý kiến chủ quan của riêng cá nhân tôi. Hi vọng bài viết này không làm đụng chạm đến ai. Tôi nói tiếp.
    Tôi là sinh viên khoa ngoại ngữ, tôi yêu quý và tôn trọng lắm các giảng viên của mình. Người ta nói giảng viên ĐH mắc nhiều tiêu cực nhưng tôi thấy khác hẳn. Ai đã một lần lên giảng đường chúng tôi học, thấy sự nghiêm khắc ghê người của các giảng viên, chứng kiến những giờ học đầy chất lượng và nghiêm túc, hoặc nghe chuyện một lớp SV khoá dưới, năm đầu không biết gì, nghe lời các anh chị, mang phong bì bí mật để dưới túi hoa quả vào thăm cô. Hôm sau lên lớp cô trả lại và cả lớp được 3 tiết nghe chửi, bảo coi thường thày, cô ....hay là 3 năm trước đây, thi chia phòng, giám thị coi chặt hơn thi cao học. Vớ vẩn gặp phải: "Nhất Lương, Nhì Kiệt, Đặc biệt Tuyết Hàn ..." thì chỉ còn cánh nghiêm túc làm bài và thỉnh thoảng nghe tiếng khoác của ai đó bị điểm zero ngay từ khi chưa chấm thôi. Nói chung chúng tôi đã sống trong một môi trường sư phạm hơn cả sư phạm, gặp gỡ những con người của mô phạm.
    Nhưng khoa ngoại ngữ của tôi lại có đầy rẫy những lớp tại chức. Mỗi khoá chúng tôi chính quy chỉ gọi khoảng 130 sinh viên mà thôi (50 Anh, 50 Trung và 30 Nga), nhưng số lượng sinh viên ngoại ngữ chiếm khoảng gần 1/5 sinh viên trong trường(Sư phạm có khoảng 13 khoa), đủ thấy các lớp liên kết, tại chức .... nhiều như thế nào. Và chúng tôi trong 4 năm đã nghiệm ra một điều, mà sau này một thầy giáo đã tâm sự với chúng tôi: "Các thầy cô chỉ "ăn" bên ngoài, còn phải giữ lại tiếng ở các lớp chính quy chứ". Bọn mình ngoại giao lại kém, cũng chả biết sao nữa. Ngày lễ tết bọn chính quy vào nhà thầy cô nói vài câu lấy lệ rồi im thít, trong khi đó những bạn lớp ngoài thì cực kì vui vẻ thoái mái với thầy cô. Đơn giản một điều vì các thầy cô quá nghiêm khắc với bọn mình ở trên lớp, và tâm lý sợ này luôn mang theo. hì hì. Thậm chí có thể còn có thầy cô cho là bọn chính quy này cậy có chút chữ nghĩa coi thường thầy cô. Thế mới chết chứ.
    Sau này ra gặp lại mới thấy bọn mình dại quá. Nếu ngày trước cứ thoải mái, trao đổi hết tâm tư với các thầy cô thì sẽ khác đấy. Đến cuối năm thứ 4 mới nhận ra điều này rồi thì đã quá muộn. Điểm số là 200 trình nên dù cho thực tập và bảo vệ luận văn có tối đa cũng chẳng giải quyết được việc gì cả.
  2. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    và rồi bác ĐÁ bức xúc quá ko chịu nổi cũng đã phải cất tiếng gáy
    chào anh, bài anh dài thật , hì những bài dài thế này em đọc rất nhiều rùi nhưng đây là bài đầu tiên mà em đọc kỹ nhất và sâu nhất
    Em thấy giám thị coi thi càng ngày gắt gao hơn, nhất là K38, hì, kinh thật, ai vừa thi kì 2 vừa rùi thì bít
    Em cũng thấy giảng viên rất nghiêm túc, em có nghe nói về việc " đi thầy triết" thật sự là em rất ngơ ngác, kô hiểu đi thế nào , đi ra sao, em là người đc tiếp xúc nhiều với các thầy , các cô nhiều nhưng việc ăn nói lại cực kỳ kém, nhiều lúc đến nhà thầy , cô nói chuyện là để cho hết nghĩa vụ , cho hết phận sự của mình. Nói về môn Triết ......, em nói luôn, nói thẳng , nói thật . Lớp em , các anh chị khóa trước nói " khoa Triết là khoa thối nát nhất trường" nhưng em không nghĩ thế vì thầy giáo dạy Triết của chúng em kì này (đc thầy Tâm dạy môn Triết,) ..............không có chút gì là thế cả đâu ạ ,cá nhân em thấy thầy dạy trên lớp rất nhiệt tình, kiến thức chuyên môn thì khỏi phải nói rồi. Thầy dễ tính , dù bình thường lớp đi học chỉ khoảng <30/64 người, nhưng cuối cùng thầy vẫn cho tất cả đi thi hết ( không một ai phải đến xin xỏ, phong bì đâu)
    Nói về chuyện đi phụ đạo, lớp em nghe nói bọn VĂN k38 cảm ơn thầy 1,5 triệu . Toán A, toán B cũng 600 000 , riêng lớp em , em và anpha đi mời thầy Đàm Chính Tâm phụ đạo cho lớp và cảm ơn thầy bằng phong bì chỉ 300 000. Kết quả là lớp em có đến 30 đứa trượt, và thế là...............chúng nó đổ lên đầu BCS, BCH , chúng nó trách bọn em đi ít tiền quá======> lớp trượt nhiều là fải. Em thì nghĩ khác, đứa nào nói thế trước mặt em , em chửi thẳng vào mặt.........tại bản thân lười học đấy chứ, đi học thì không đầy đủ, con trai thì game giếc khủng khiếp, em cũng không hiểu sao con trai có thể thức thâu mấy đêm để chơi thứ trò chơi vô bổ đấy đc nhỉ............hình như hơi lạc đề.....túm lại, em nghĩ là do lười,kô học mà trượt chứ không fải là do cảm ơn thầy ít
    Đến tối hôm qua, em vẫn fải chỉ cho đứa bạn cùng lớp nhà thấy Triết .......không biết là nó có đi đc không ,,,,,,,,nhiều việc khó nói lắm anh ạ, hì , em đang học trong trường ,===========> hì , nói thẳng, nói thật cũng ở một mức độ nào đó thui
  3. changcongnangcoc

    changcongnangcoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    1
    Dạo này về Thái Nguyên, thấy chị em xinh hăn ra, ăn mặc thoáng mát nữa
  4. thainguyen001

    thainguyen001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng cha changcongnangcoc này là ai vậy? Thấy chi em nhà ta như vậy, đấy là điều đáng mừng chứ!!! Đáng nhẽ chú phải vô topic Con Gái Thái Nguyên Thế nào? Post luôn một bài nhằm ca ngợi chi em chứ. Đằng này chú mày lại vào Topic Bức xúc Thái Nguyên là nghĩa làm sao?
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Vấn đề này mà CCNC viết vào bữc xúc à? chính tỏ bức xúc chị em ăn mặc thoáng quá đây<-------------tớ hiểu vậy có đúng không nhỉ
    Mặc thế mới câu được khách
  6. NgocLan_tn

    NgocLan_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Nh]ng cuối cùng thì các anh b]cs xũc cái gì nhất cơ a
  7. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc cái TTVNOL, hì. Mấy hôm rồi login mãi mà không được. cay quá !
    Đoạn đường qua nhà tui (qua Cung Thiếu Nhi) làm mãi mà không xong. Đi lại lởm lắm, toàn bụi nữa. Thế mà ngày xưa nó được đặt một cái tên mỹ miều là Đường Bằng Lăng đấy bà kon ạ
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    ui , đúng vậy anh ạ
    Lâu lâu em mới ra chỗ đó, hix , đường gì mà như đường về nhà bà ngoại em vậy mà em thấy đoạn đường đó làm cũng khá lâu rồi anh nhỉ ? Bây giờ em mới biết đường đó tên là Bằng Lăng đấy ạ , hix , chẳng đẹp & thơ mộng như cái tên của nó gì cả, hix hix,
  9. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    hì thông báo với mọi người là sau 1 năm thì giơ đây vỉa hè nhà tui đã được các bác công nhân để ý tới rùi hi vọng rằng sẽ song trước tháng 9

Chia sẻ trang này