1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức xúc trong nghiệp báo

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi lamthanhthuy, 01/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamthanhthuy

    lamthanhthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc trong nghiệp báo

    Báo Nhịp sống Giảng đường, trường ĐH Đà Lạt
    Đây là những dòng tâm trạng cách đây vừa hơn 1 năm (ngày 23/04/2006), rối bời cảm xúc:

    "Đôi khi những bận bịu lo toan, chuyện cơm áo? tất cả những chuyện thường ngày đã làm cho con người cảm thấy mình không thể dứt bỏ được nó. Vì vậy, cuộc sống có những đam mê, hình như nó cũng bị sút giảm phần nào? thôi, xin chào! Chào tạm biệt câu lạc bộ, chào tất cả, mãi nhớ đến kỷ niệm những ngày cùng năm tháng sẻ chia, cùng dưới hành lang A27.4, cùng hành trang trên những ngày dài mặt trận báo? Chào tất cả, những người mến yêu báo, những người gắn bó báo NSGĐ? Ôi, ước gì?

    "Ngồi lại bên nhau kể chuyện nhau nghe, chuyện buồn chuyện vui chuyện chúng ta?"

    Báo NSGĐ ơi, mai? chỉ mai thôi tôi đã xa báo rồi, sẽ buồn và nhớ báo nhiều lắm, báo ơi?

    Ôi, sao nhớ những ngày bên nhau đến vậy. Nhớ ngày đầu bỡ ngỡ khi đến cùng CLB, mọi người vây quần bên nhau thật ấm cúng, mình lại chợt nhớ đến câu nói ngày nào của anh chủ nhiệm: mọi người trong câu lạc bộ như anh em trong một gia đình, và thật sự mình đã sống trong một gia đình đầy tình thương như vậy. Quên sao được giọng nói đầy truyền cảm và lôi cuốn của anh chủ nhiệm,

    Những ngày cùng anh em hát ghi thành một cd tình nguyện, để giờ đây nghe lại, ai cũng thấy xao xuyến bồi hồi.

    Rồi những ngày cùng bên lớp tập huấn, sao quyên được, những thước phim quý báu?

    Xin cho tôi hát khúc nhạc mà ngày nào tôi cùng những người bạn của mình đã từng nghe và thổn thức bên ngọn nến đốt cháy bằng ngọn lửa yêu thương? "Mai chia tay bạn ơi có nhớ?""

    ...

    Dòng cảm xúc chợt dừng lại một năm giờ như đang ươm mầm sống lại. Có phải vì sắp ra trường, có phải do không còn tha thiết với cái nghiệp này? Không, đó không phải cái lý. Anh em trong CLB bức xúc rất nhiều bởi làm việc trong một môi trường kìm hãm quá nhiều, ý tưởng sáng tạo, những đổi mới đều bị ép gần như không thể phát huy. Hãy xem lại những tờ báo trước đây: Hoàn toàn cũ, năm nào cũng như năm nào! Một chị, bây giờ đã ra trường và theo nghiệp báo trước đây cũng từng tham gia tờ báo nói thẳng: "Tờ báo trong trường bao năm vẫn như vậy, không chịu thay đổi một tí nào cả!", nghe có vẻ "chướng tai", song đó là một sự thật. Vừa rồi có phỏng vấn thầy Huỳnh Quang Minh (Bí thư Đoàn Khoa Sư phạm), thầy đã đóng góp rất thẳng thắn và nói lên những điều mà hai anh em phải giật mình suy nghĩ: Nếu cứ tiếp tục thế này sẽ không thể thoát khỏi cái bóng của người khác. Thầy không đề cập đến vấn đề lợi dụng ở đây, song trong mỗi người, ai cũng thấy rằng điều đó ?osờ sờ?, và từ đó mấy anh em nung nấu ý tưởng: Làm cách nào để đổi mới tờ báo, làm thế nào để thoát dần sự ràng buột trên.

    Phiên bản "Truyền hình giấy" là một ý tưởng có thể nói là đổi mới trên 70% về nội dung và hình thức trình bày, có thể nói là chuyên nghiệp hơn rất nhiều so với trước. Anh em chạy đôn chạy tháo làm việc hơn 2 tháng ròng. Tôi bỏ bê học hành thi cử, cứ trước một ngày thi mới bắt đầu dán vào sách vở. Thế nhưng đáng buồn thay, những dòng ý tưởng đó cũng mãi chỉ là ý tưởng mà thôi! Phòng trước mọi đường song rốt cuộc vẫn chệch hướng...

    Thật nực cười nếu các bạn thấy trong một chương trình Tivi, đang chuyên mục thời sự "đùng đùng" lại xuất hiện vô "phim tài liệu" rồi đến chương trình "Nhịp sống quanh ta", sau đó mới đến chuyên mục "Dự báo thời tiết". Bản sửa mới trong tờ báo này đấy, các ?oxếp? yêu cầu thế đấy! Tôi cũng chẳng buồn đưa một cái lắc đầu ngao ngán!

    Trong một môi trường nếu tạo điều kiện thuận lợi chắc chắn mọi người sẽ phát huy được hết tất cả khả năng vốn có của mình. Không biết do bảo thủ, do thích mọi việc theo ý mình, do là "xếp"... hay sao mà mọi việc đều nhất nhất theo ý mình, mặc dù đó là sai rõ, là tụt dốc rõ!

    Tôi đã từng nói, nếu còn sống ở mảnh đất này, dù không còn là sinh viên của trường Đại học nữa, song tôi vẫn gắn bó, vẫn bám trụ tờ báo, vì nó là một phần sống trong tôi. Nhưng nếu tình hình thế này thì tôi cũng như anh em trong CLB sẽ chọn một môi trường khác có điều kiện cho mình thể hiện ý tưởng và làm việc hăng say hơn.

    Các bạn hãy cho tôi biết ý kiến của các bạn về vấn đề này, về tờ báo của chúng tôi.

    WAL, 01/06/2007Bản gốc: http://www.box.net/shared/mp33u98n2eBản sửa lần II: http://www.box.net/shared/dmtxqa3bmlBản sửa lần III: Chưa lấy về (bất mãn quá mà!)Những số báo cũ: http://www.box.net/shared/uu5g7ubyr7(Do dung lượng file ở đây chỉ up lên 10Mb, nhiều file trên 10 Mb nên ko up lên được).

    Bìa báo mới:
    [​IMG]

Chia sẻ trang này