1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức xúc với chính mình!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Chieutim81, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chieutim81

    Chieutim81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc với chính mình!

    Mình thật tồi tệ, tồi tệ đến mức không thể chấp nhận được... Tóm lại là mình chỉ được cái to mồm thôi, và chẳng làm được cái gì cả. Mình là người vô trách nhiệm với bản thân, với chính tương lai của mình... Mình biết, mình hiểu và vẫn thường lên giọng dạy đời những điều về csống, về lí tưởng, về thế nào là sự cống hiến của tuổi trẻ.. Thế mà mình đã làm được những gì???
    Đúng, xếp nói đúng! mình không có trách nhiệm với công việc..
    Chả hiểu nổi nữa, cái lúc đối chất với hai lão xếp mình vẫn gân cổ lên em thế này em thế nọ... Ôi trời, thật điên lên mất!!!
    Chẳng lẽ đây là cái bản chất của mình? lười biếng, và tự tin quá mà không chịu soi lại chính mình, xem thiên hạ nhòm ngó mình bằng con mắt thế nào.
    Mình biết mình sai cái gì, mình biết đâu là điểm yếu của mình. Đã biết từ lâu rồi sao ko chịu sửa chữa cơ chứ!!!!
    Uh mình thấy mình kiêu ngạo quá.. quá tự tin vào khả năng của mình nên không chịu cố gắng!
    Chiều nay lúc check point face to face với xếp to và xếp nhỏ, nếu không cầm được thì đã khóc tu tu lên mất.. Tồi tệ thế cơ chứ!! Có lẽ hai xếp cũng thấy cái giọng chực khóc đến nơi của mình rồi...
    Cú quá!!! Sao thiên hạ họ làm được mà mình không làm được. Tại vì họ sống vì công việc, tại vì họ không có nhiều đam mê và lí tưởng hoá cs như mình... Mình đôi khi vẫn nghĩ thầm họ tầm thường quá, chỉ công việc để kiếm tiền.
    Mình vẫn thường nghĩ đối với mình tiền ko phải là mục đích sống mà chỉ là phương tiện sống. Mình thích kiếm tiền và thích cố gắng để cảm thấy mình hơn người khác.. mà đã có gì hơn thiên hạ đâu kia chứ.. thế mà đã không chịu cố gắng. Mình lao đầu vào những đam mê của mình và nghĩ đó mới là cuộc sống..
    Sao mình không thể lấy công việc làm niềm đam mê kia chứ! Nói thật, mình ngán ngẩm khi làm những việc mà mình không thấy hứng thú, ngán ngẩm khi nghe cái giọng nheo nhéo của xếp. Có ai như mình không kia chứ! Có ai mà một nhân viên quèn lại không chịu đội trời chung với xếp. Lúc chiều một chị bảo mình ngay trước mặt xếp "Sao mày cứ tránh anh X như hủi thế... " Mình thấy mình quá thật, đấy là trong môi trường lviệc bình đẳng đấy, chứ trong mấy công ty nhà nước mà như thế thì làm sao mà ngóc đầu dậy nổi... Thực ra xếp cũng không phải là người đến nỗi nào (mình chỉ không thích vì cái tính ki kiệt, và tủn mủn của xếp) đã có lúc cố nhìn xếp với con mắt khác, xem liệu mình có thể yêu xếp ko nhỉ , nhưng lại giật mình vì những câu nhắc nhở của xếp đại loại như: hôm trước em vẫn cầm 20k của anh, nhớ cộng vào quỹ cho anh nhé!!!! mình đã không đội trời chung với xếp từ khi xếp là nhân viên như mình. Thật đen đủi là bây giờ lại là xếp mình cơ ạ. Mà cũng chẳng sao, xếp cũng ko đến nỗi nào. Mình làm tốt thì ai dám bảo gì mình cơ chứ!!!
    Lộn xộn quá, tóm lại là phải chỉnh sửa lại mình.. 7h sáng là phải chui ra khỏi chăn, 7h30 đi làm, chát chít, đọc tin, check mail gì thì chỉ đến 8h20 thôi... Sau đó là logout và làm việc. Làm việc thực sự, không vật vờ... Công việc là một phần tất yếu của csống. Phải kiếm được tiền thì mới có cái để mà sống với những gì mình đam mê chứ!
    Ối giời, rên rỉ một lúc thấy nhẹ nhõm hẳn. Cố lên nhé! Mình phải làm được chứ không chỉ hô khẩu hiệu đâu nhé! Bởi vì mình hô hào quá nhiều rồi!

    Việc đầu tiên ngày mai đến công ty phải làm là viết mail cảm ơn và xin lỗi hai xếp. Thế nhé!
  2. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Có 2 điều luôn nhớ khi đi làm thuê:
    Điều 1: các sếp luôn đúng
    Điều 2: nếu sai, xem lại điều một
    Đi làm thuê mà cãi lại chủ để mà làm gì? cho dù có là ngôi sao thì người ta cũng cảm thấy khó chịu.
    Chịu khó đi, còn nếu không chịu được, tìm công việc khác rồi đập các sếp một trận, xong thì bye bye
  3. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    bức xúc cũng hay nhỉ .. mình đang muốn bức xúc đây mà có được đâu.. dạo này mọi người dịu dàng với mình quá đâm cũng mất cái cảm giác đấy mất rồi... lờ phờ nước hến.. chẹp!
  4. nhim_xu_bong

    nhim_xu_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi cuộc sống vẫn vậy, tức sếp nhưng là được gì vì sếp là sếp, là cơm áo gạo tiền của mình mà. Đau khổ quá.
    Ước gì mình đủ trình độ để làm sếp để khỏi bị sếp đì.
    Đúng là :
    1 - Sếp luôn luôn đúng
    2 - Nếu có nghi ngờ sếp sai thì xin xem lại điều thứ nhất
  5. Chieutim81

    Chieutim81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Phù, vừa viết xong cái mail forward cho hai xếp, đại loại là em cảm ơn, em xin lỗi và em hứa....
    Cả đêm qua trằn trọc, giấc ngủ cứ chập chờn.. mới 6h sáng mắt đã chong chong .. (mọi hôm 7h30 chuông réo dậy còn chưa thèm dậy cơ).
    Đi làm lúc 7h30, 8h kém 15 đến công ty. Đi làm sớm cũng thú vị thật. Đến bãi gửi xe còn vòng đi vòng lại mấy lần vì tưởng không được gửi ở đấy (có cái xe nào đâu), loanh quanh một lúc mới nghĩ ra hôm nay mình đến sớm.
    Đi thang máy mọi ngày thì phải đợi đến 10 phút và nhanh chân chen lấn mới vào được, hôm nay một mình mình trong buồng thang máy rộng thênh thang..
    Lên chỗ làm việc, bật máy viết.. một vài người đến lại điệp khúc: Ôi hôm nay em (chị, mày) đi sớm thế!
    Thôi không viết nữa, kẻo xếp đến lại thấy mình lang thang...
    Hôm nay làm việc hiệu quả vào nhé!
  6. vynguyenthuy

    vynguyenthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Không hẳn vậy đâu bạn ạ, cũng còn tuỳ cơ quan nữa. Ở cơ quan mình đang "làm thuê" hiện tại, chẳng bao giờ có chuyện sếp luôn luôn đúng đâu. Tất cả mọi người trong khoa nói riêng và cơ quan nói chung đều bình đẳng vô cùng. Ai cũng có quyền nói lên chính kiến của mình, cả qua mạng khi trưng cầu vấn đề gì và cả trong các cuộc họp nội bộ cũng vậy. Vì phong cách làm việc tôn trọng tất cả mọi người như thế nên mình ngưỡng mộ sếp lắm(sếp trực tiếp thôi, mình không có điều kiện để tiếp xúc với các sếp bự).
    Nói thêm là cơ quan hiện tại của mình không phải là cơ quan nhà nước hay tư nhân Việt Nam. Mình đã từng làm việc ở 2 cơ quan khác nhau trước khi đến đây nên mới thấy rất thấm thía cái gọi là "nhân quyền" của Việt Nam (nói thế có vẻ hơi bị ********* nhỉ? nhưng môi trường làm việc chỉ là một khu vực nhỏ trong xã hội thôi mà đã cho mình thấy rất rõ sự khác nhau rồi,
  7. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Sếp hay Xếp?Sếp kia là nhất là đứng đầu đấy,Xếp này là xếp xó đấy,cẩn thẩn kẻo các ông ý biết các ông ý lại bảo,cái con bé đó nó coi mình là xếp xó là bạn tiêu đó.
  8. Chieutim81

    Chieutim81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    He he...Tớ gọi họ là Xếp đấy (xếp xó hay xếp góc nào cũng được), ko phải viết sai chính tả đâu!
    Có nhiều lúc nhìn xếp cũng đáng yêu! Mọi người cứ gán ghép mình với xếp vì hình như ở trung tâm mình có mỗi mình mãi vẫn chưa chịu yêu ai.. và xếp cũng chẳng chịu tán ai, hai người lại làm cùng một đội dự án nữa chứ, chỉ cái tội suốt ngày chành choẹ nhau (mà nói thế cũng không đúng, vì mình chẳng bao giờ muốn nói chuyện gì ngoài công việc với xếp cả). Có một lần mình nổi cáu với xếp từ ngày xếp là nhân viên như mình, thế mà xếp hằn đến tận giờ...Xếp này chỉ là leader của mình thôi.. chứ xếp bự thì tớ chắc chả dám thía!!!
    Mà cũng tại xếp không làm cho mình phục!
    Nói gì thì nói mình cũng phải cố gắng mới được, mà cuối năm này nếu ko được tăng lương thì liệu mình còn hứng thú làm việc không nhỉ??? Nguy cơ này dễ xảy ra lắm...
    Giá như anh hiểu được rằng, tất cả dòng sông đều đổ về biển cả, nhưng không phải sông nào cũng sâu cạn như nhau...
    Được chieutim81 sửa chữa / chuyển vào 08:13 ngày 07/01/2005
  9. chie_coi

    chie_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Hi, 0 sai chính tả đâu, sếp hay xếp đều đúng cả, tớ đọc trong sách báo cũng thấy lúc thì sếp lúc thì lại xếp
  10. anhlinhgia81

    anhlinhgia81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Này bạn ơi, nên đổi tên cái topíc củ chuối này thành "Phòng chửi sếp".
    KEKEKEKEK.... Ở Nhật, mỗi một cty lớn đều có 1 phòng như vậy. Mỗi khi ai có gì bức xúc thì vào đấy chửi thoải mái, có cả ảnh và hình nộm sếp nữa, tha hồ mà thượng cẳng chân hạ cẳng tay nhưng có điều camera bí mật gắn khắp nơi. Chửi gì sếp biết hết, ai nặng tay nặng chân với sếp tất nhiên đã rõ.
    Kekekekeke.... đọc đến đây run chưa? Ko sao đâu bởi vì ông sếp đó có nhiệm vụ điều tra tại sao nhân viên của mình ghét mình, ức chế, bức xúc... Rồi từ đó giải quyết vấn đề chứ ko được đì đọt gì đâu.
    Kekekekekek... Thế mới biết tại sao bọn nó giàu. Dân Việt mình thì lên mạng chửi sếp chả được đếc gì, Stop here!

Chia sẻ trang này